Black_Red
Youtube Master Race
- 24/11/10
- 98
- 98
chuyện của mình là thế này : mình có biết một em, lớn hơn mình 1 tuổi, và quen nhau trong một lần đi chơi chung với nhóm bạn. lúc đầu lân la làm quen, xin số này nọ cũng không nghĩ là em ấy sẽ làm mình suy nghĩ nhiều thế này . sau nhiều lần nt thì bây giờ có lẽ mình đã yêu em ấy thật rồi... haizz
nếu chuyện có vậy thì cũng không khó nghĩ gì, ngặt cái là trong nhóm mình cũng có nhiều bạn theo đuổi em ấy, và cả mấy anh bên ngoài nữa, nói tóm lại là vệ tinh khá nhiều, em ấy không đẹp nhưng dễ thương, và nói chuyện rất có duyên .em ấy vẫn chưa có bạn trai vì em ấy nói là đã mất niềm tin vào con trai trong lần chia tay trước, và cái em ấy cần là sự tin tưởng và đồng cảm
mình cũng đã đi chơi với em ấy được vài lần, và nhiều lần đi chơi với nhóm ( có cả em ấy ), nói chung là 2 bên nói chuyện cũng hợp, và em ấy khá thoải mái với mình, chia sẻ hết mọi chuyện với mình ... nhưng mình vẫn có cảm giác, em ấy xem mình như một người bạn đơn thuần.
giờ mình không biết nên làm bước gì tiếp theo đây
... mình thì nhìn cũng bình thường về mọi thứ. mình cũng không phải là thằng tự ti gì, nhưng vẫn có cái cảm giác mình thua kém với những vệ tinh vây quanh em ấy và kể cá việc biết mình yêu em ấy, có ảnh hưởng gì đến mấy đứa bạn trong nhóm không
nếu chuyện có vậy thì cũng không khó nghĩ gì, ngặt cái là trong nhóm mình cũng có nhiều bạn theo đuổi em ấy, và cả mấy anh bên ngoài nữa, nói tóm lại là vệ tinh khá nhiều, em ấy không đẹp nhưng dễ thương, và nói chuyện rất có duyên .em ấy vẫn chưa có bạn trai vì em ấy nói là đã mất niềm tin vào con trai trong lần chia tay trước, và cái em ấy cần là sự tin tưởng và đồng cảm
mình cũng đã đi chơi với em ấy được vài lần, và nhiều lần đi chơi với nhóm ( có cả em ấy ), nói chung là 2 bên nói chuyện cũng hợp, và em ấy khá thoải mái với mình, chia sẻ hết mọi chuyện với mình ... nhưng mình vẫn có cảm giác, em ấy xem mình như một người bạn đơn thuần.
giờ mình không biết nên làm bước gì tiếp theo đây
... mình thì nhìn cũng bình thường về mọi thứ. mình cũng không phải là thằng tự ti gì, nhưng vẫn có cái cảm giác mình thua kém với những vệ tinh vây quanh em ấy và kể cá việc biết mình yêu em ấy, có ảnh hưởng gì đến mấy đứa bạn trong nhóm không



ngẫm thấy đúng thật .