sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Tình hình là cách đây vài tháng em có thích 1 nhỏ , và sau nhiều đêm chat với bạn thân của nhỏ ,thì nhỏ bạn thân kêu là đợi đến SN của nhỏ thì tặng quà và viết thư hay nói trực tiếp cho nhò biết lun ,em thì cũng tính thế nhưng mà
1) nhỏ hiện tai cũng đang xem em là bạn , lúc trước vài tháng còn thích nhỏ rất nhiều giờ đỡ rồi :d , tỉnh thoảng cũng hay nghĩ về nhỏ
Em lên thì toàn em pm cho nhỏ thôi ,nhỏ lại thích nhạc hàn em thì lại chúa ghét nhạc hàn
, không hiểu sao em cứ nghĩ là mấy đứa thích và mê mấy thằng Hàn toàn lũ bựa ,mà nhỏ nhìn cũng không bựa ,nói cũng cũng ok.:d
2) Em năm nay lên 12 thỉnh thoảng học hành cũng gây áp lực...
từ đây em muốn hỏi là :
tinh thần em dang xen giữa 2 cái này ,nếu mà tập trung cho hoc thì cũng không sao ,nhưng mà lỡ nói với nhỏ bạn thân rồi là sẽ làm ,mà giờ không làm thì giống kẻ chỉ biết nói ,mà nhỏ ban than cũng là bạn thân với nhỏ em thích nữa . Nên nhiều khi đặt quyết tâm sẽ tỏ tình ,rồi sau đó vài bữa lại bỏ ỳ đó để suy nghĩ phải học ,và sau đó lại đổi ý .....
( nhỏ bạn thân với nhỏ rất ghét ai ba phải ,ghét ai chỉ biết nói ,và ghét những kẻ nhiểu chiện ,hên em thuộc loại ít nói ,nên không muốn thuộc loại chỉ biết nói ,mất hình tượng lém) :d
p/s : em nghĩ nhỏ em thích cũng biết em thích nhỏ rồi ,tại lúc trước có 1 lần mua kẹo rồi đua cho nhỏ ban than để đưa giùm cho nhỏ(tại lúc đó còn nhát) ... và mấy bữa sau đó em lại quan tâm nhỏ ,thấy nhỏ nghĩ học thì em cũng hỏi thăm v.v.v được vài ngày thì em cũng ngừng .... và em cũng thấy nhỏ không tránh mặt em .
Tinh thần em cũng rõ ràng tỏ tình không được cũng chả sao ,nên em cũng muốn thử vận may :d nên nhở anh em tư vấn
1) nhỏ hiện tai cũng đang xem em là bạn , lúc trước vài tháng còn thích nhỏ rất nhiều giờ đỡ rồi :d , tỉnh thoảng cũng hay nghĩ về nhỏ
Em lên thì toàn em pm cho nhỏ thôi ,nhỏ lại thích nhạc hàn em thì lại chúa ghét nhạc hàn
, không hiểu sao em cứ nghĩ là mấy đứa thích và mê mấy thằng Hàn toàn lũ bựa ,mà nhỏ nhìn cũng không bựa ,nói cũng cũng ok.:d2) Em năm nay lên 12 thỉnh thoảng học hành cũng gây áp lực...
từ đây em muốn hỏi là :
tinh thần em dang xen giữa 2 cái này ,nếu mà tập trung cho hoc thì cũng không sao ,nhưng mà lỡ nói với nhỏ bạn thân rồi là sẽ làm ,mà giờ không làm thì giống kẻ chỉ biết nói ,mà nhỏ ban than cũng là bạn thân với nhỏ em thích nữa . Nên nhiều khi đặt quyết tâm sẽ tỏ tình ,rồi sau đó vài bữa lại bỏ ỳ đó để suy nghĩ phải học ,và sau đó lại đổi ý .....
( nhỏ bạn thân với nhỏ rất ghét ai ba phải ,ghét ai chỉ biết nói ,và ghét những kẻ nhiểu chiện ,hên em thuộc loại ít nói ,nên không muốn thuộc loại chỉ biết nói ,mất hình tượng lém) :dp/s : em nghĩ nhỏ em thích cũng biết em thích nhỏ rồi ,tại lúc trước có 1 lần mua kẹo rồi đua cho nhỏ ban than để đưa giùm cho nhỏ(tại lúc đó còn nhát) ... và mấy bữa sau đó em lại quan tâm nhỏ ,thấy nhỏ nghĩ học thì em cũng hỏi thăm v.v.v được vài ngày thì em cũng ngừng .... và em cũng thấy nhỏ không tránh mặt em .
Tinh thần em cũng rõ ràng tỏ tình không được cũng chả sao ,nên em cũng muốn thử vận may :d nên nhở anh em tư vấn
Chỉnh sửa cuối:

, nếu bác nói thế thì em cũng thử , tại em đang phan vân giữa học và thích ,nhiều khi nó xen vào nhau. Em thì cái nào cũng muốn chú tâm sợ không làm nổi thôi,dù sao cũng cảm ơn các bác , các bác cứ nói hết ý kiến mình ra đi




ko lo chuẩn bị thi cử, cứ dúi vào mấy chuyện này là thế nào bạn trẻ