Cần các pác tư vấn dùm. Gấp gấp....

  • Thread starter Thread starter mkvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
tớ mượn topic cậu mkvn để hỏi 1 tí thôi;))

tình hình là tớ mới tia đc 1 cô bạn cùng trường nhưg khác lớp, làm sao để làm quen bây giờ nhể????;))

cậu nào bày tớ mấy cách:P
 
tớ mượn topic cậu mkvn để hỏi 1 tí thôi;))

tình hình là tớ mới tia đc 1 cô bạn cùng trường nhưg khác lớp, làm sao để làm quen bây giờ nhể????;))

cậu nào bày tớ mấy cách:P

bí kíp kua gái toàn tập đâu.
Ex: chạy lại cô bé, tát tới tấp, thế rùi, choa anh xin lỗi, anh nhầm, lo tiền thuốc men. sau đó là quen thui. :D
Yêu cầu của bạn là phải có người trung gian, kiếm con bạn nào quen với victim sau đó là dụ dỗ.
Tui thời học cấp 3 thì trong trường con gái đứa nào cũng biết tui hết. K phải vì tui nổi tiếng mà tụi nó biết để mà né tui ra:))
 
Em thì cũng đẹp trai bình thường. Còn cô ấy cũng không quá là xinh gái.
mèo khen mèo dài đuôi à =))
thì cứ nói là làm người phải nhìn đến tương lại chứ đừng nhìn về quá khứ giống như trong phim rồi hẹn hò bt thôi
Ex: chạy lại cô bé, tát tới tấp, thế rùi, choa anh xin lỗi, anh nhầm, lo tiền thuốc men. sau đó là quen thui.
mát quá đi :-*
tình hình là tớ mới tia đc 1 cô bạn cùng trường nhưg khác lớp, làm sao để làm quen bây giờ nhể????
đưa thư cho bạn của nhỏ bảo là muốn làm quen
 
ơ thế ngoài cách viết thư, nhờ ng trug gian ra thì còn cách nào nữa ko nhể???:-w

ko biết có nên chạy thẳng đến trước mặt em nó rồi xin làm quen ko?????;))

các bác thôg cảm, vấn đè này em kém kinh nghiệm lắm:(
 
ơ thế ngoài cách viết thư, nhờ ng trug gian ra thì còn cách nào nữa ko nhể???:-w

ko biết có nên chạy thẳng đến trước mặt em nó rồi xin làm quen ko?????;))

các bác thôg cảm, vấn đè này em kém kinh nghiệm lắm:(

ko thích viết thư thì gặp thẳng mà nói có gì đâu , nói chung phải mặt dày và gan lỳ mới có thể tiến tới những bước tiếp :)>-
 
ko thích viết thư thì gặp thẳng mà nói có gì đâu , nói chung phải mặt dày và gan lỳ mới có thể tiến tới những bước tiếp :)>-

nhưng tình hình là em nó toàn đi với mấy đứa bạn, lại gần tụi đấy nó lại hội đồng cho thì chết:))
 
nhưng tình hình là em nó toàn đi với mấy đứa bạn, lại gần tụi đấy nó lại hội đồng cho thì chết:))

Chuẩn không cần chỉnh. Nhỏ này cũng thế cứ đi học hoặc đi đâu là đj cùng bạn mà bạn nó là ai mình biết đâu. Vì vốn hơn tuổi mà. C2 thì cũng chỉ chơi trong khối thôi em nó bé hơn. Vì thế khi em nó đi với bạn thì ko tiếp cận đc. Nhát gái 1 đứa đã chết rồi còn cả lũ bạn nó nữa. Eo eo. nghĩ mà nản.:-w
 
Chà bước 1 tấn công qua điện thoại thất bại rồi.
Tui: Rất vui nếu đc nói chuyện với....
Em kia: Chả hiểu... ai dey!
Tui: Một người rất muốn làm quen và biết bạn.
Em kia: Vậy thì khai rõ tên tuổi địa chỉ, lý do làm quen xem nào. nếu không thì pp.
Tui: Có cần khắt khe vậy không. Làm quen mà cũng cần có lý do ak.
Em kia: Cần cần nếu không thì làm quen thế nào.pp
Tui: Tuổi 18 nhà ở..BG.Tên sẽ cho bạn biết sau.
Em kia: Vậy thì không hứng thú vói chuyện này. chào nha pp.
Tui: Hjx hjx khắt khe như vậy thì khó kiếm người iu lắm ak nha.
(ko thấy trả lời)
Tui: Thôi nếu hôm nay bạn không có hứng thú thì lúc khác ta nhắn tin tiếp. Chúc ngủ ngon (22h30p)
Các pác thấy thế có đc không. Hay là em làm sai bước nào. Ai có kinh nghiệm làm quen tán tỉnh qua điện thoại thì giúp em cái. Hay là thất bại rồi:((
CẬu nói cái gì thế, đếch hiểu nổi và chả có ấn tượng gì cả, giờ ra đường bé kia tưởng ông điên thì chết =))
 
Ai có câu làm quen trên DT thì chỉ đê. Đang muốn tiến từng bước.
Bước 1. Nói chuyện trên DT
Bước 2. Sau lần nói chuyện cuối cùng trên DT tiết lộ rõ là ai rồi nói chuyện ngoài đời + nói chuyện điện thoại.
Bước 3. ;))
 
Chẳng con nào thằng nào lại đi nói chuyện đt với 1 thằng chả xưng tuổi xưng tên gì đâu, nghe nó vô duyên bỏ ra [-( 18t rồi mà cách suy nghĩ thì như con nít 10t, đừng bao giờ tưởng là giấu giấu diếm diếm là ngầu đâu nhé, nó tưởng bị thần kinh đấy =))
 
cái trò gọi điện làm quen thì nó có mà chạy mất dép,trừ khi con đó đong đưa.mà đong đưa thì yêu làm jè,

Anh em GVN khuyên thì không nghe,lại nghĩ ra được trò dở chưa từng có.

Mà muốn tán được gái thì bỏ game đi =))=))
 
Uh thì đang chán game nè hồi trước thì.
Quyết không yêu để tiền cày quốc (Game)
Bây giờ thì.
Đã yêu roài cày cuốc làm chi.
 
Chà bước 1 tấn công qua điện thoại thất bại rồi.
Tui: Rất vui nếu đc nói chuyện với....
Em kia: Chả hiểu... ai dey!
Tui: Một người rất muốn làm quen và biết bạn.
Em kia: Vậy thì khai rõ tên tuổi địa chỉ, lý do làm quen xem nào. nếu không thì pp.
Tui: Có cần khắt khe vậy không. Làm quen mà cũng cần có lý do ak.
Em kia: Cần cần nếu không thì làm quen thế nào.pp
Tui: Tuổi 18 nhà ở..BG.Tên sẽ cho bạn biết sau.
Em kia: Vậy thì không hứng thú vói chuyện này. chào nha pp.
Tui: Hjx hjx khắt khe như vậy thì khó kiếm người iu lắm ak nha.
(ko thấy trả lời)
Tui: Thôi nếu hôm nay bạn không có hứng thú thì lúc khác ta nhắn tin tiếp. Chúc ngủ ngon (22h30p)
Các pác thấy thế có đc không. Hay là em làm sai bước nào. Ai có kinh nghiệm làm quen tán tỉnh qua điện thoại thì giúp em cái. Hay là thất bại rồi:((

vãi chưởng ^:)^ ^:)^ tán gái kiểu gì thế :|
 
Một người rất muốn làm quen và biết bạn
Khúc này đã chuối khỏi chờ đến tít dưới thế =))
 
Ui trời các tiền bối đừng bắt bẻ mình nữa từ lúc mới nhớn đên h chỉ biết có game dạo này chơi game thấy đau đầu quá nên chuyển chủ đề. Nói thật ngoài đời thì chưa tán tỉnh ai bao h + nhát gái trong game chả sợ bố con thằng nào. :((. Nếu vụ này thành công thì chắc là mối tình đầu đáng để nói lắm chứ :>
 
theo em nghĩ thì bác ko nên làm qen với 1 đứa con gái qa điện thoại làm j....về sau mới thấy dở hơi=))

em cũng đã thử 1 lần rùi, tuy thành côg nhưng về sau nghĩ lại mấy câu mình nói thấy chuối ko tả:))

bác nào giúp em cái vấn đề em đã nêu trên đi chứ;))...anh em GVN đâu hết rùi???;;)
 
hô hô...hôm nay lại tia đc thêm 1 em, ngồi ngay phía sau....tính cả em cùng trường nữa thì thế này có khi phải đặt mục tiêu là làm qen đc cả 2 em thôi:));;)
 
theo em nghĩ thì bác ko nên làm qen với 1 đứa con gái qa điện thoại làm j....về sau mới thấy dở hơi=))

em cũng đã thử 1 lần rùi, tuy thành côg nhưng về sau nghĩ lại mấy câu mình nói thấy chuối ko tả:))

bác nào giúp em cái vấn đề em đã nêu trên đi chứ;))...anh em GVN đâu hết rùi???;;)

Á hàng về hàng về. Chia sẻ exp mau. Tán được roài cho anh em bái làm sư phụ đê. Nói thiệt em này ngoài điện thoại không cách nào tiếp cận đc.
 
Á hàng về hàng về. Chia sẻ exp mau. Tán được roài cho anh em bái làm sư phụ đê. Nói thiệt em này ngoài điện thoại không cách nào tiếp cận đc.

có j đâu bác....còn tùy vào tính cách em ý nữa;))em mà tớ nt tính nó ham vui, thik có thêm nhiều bạn bè nên mới dễ tiếp cận;))

nếu đã nt thì nên nói thẳng ra là muốn làm qen, tên j, ở đâu, vì chẳng có j mờ ám hơn là có 1 tin nhắn từ 1 sđt lạ tới máy em ý:))>>>em ý ko nhiệt tình là phải;))

còn về sau bác tự biên tự diễn cho từ bạn bè thành ty:-"
 
Back
Top