Cần chia sẻ: Tình yêu là như thế nào?

  • Thread starter Thread starter darkbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
gần tết ko có j làm, lại đang cô đơn như mọi năm nên rảnh vậy đó bác:1cool_byebye:

Dùng thời gian vào việc có ích, trở thành con ng có ích mới có đứa hâm nó yêu mày. Hiểu chưa =))
 
Tình yêu và tình dục tuy xa mà ko xa. Ở một mức độ nào đấy, với ta chỉ cần một sự chân thành, sự lo lắng, sự yêu thương của đối phương và ngược lại đủ để tạo 1 tình yêu đẹp. Xa hơn thì là lúc tình yêu thăng hoa sẽ tiến đế tình dục ( cái này với mình thì chỉ nên khi là vợ chồng, còn lại là bạn gái, người yêu thì đừng nên ). Đa phần dân FA sống rất chân thành, họ yêu đơn phương nhưng muốn giữ tình yêu đẹp, còn ba cái loại vừa sắn sắn và là mổ xẻ con người ta thì mình có thể nói đây là loại người chỉ thích mua vui, sở khanh >>> chẳng có yêu đương gì cả đâu.

bác này tham gia từ 2008 mà bài viết ít xịu, không biết có bị reset gì ko nửa đây:4cool_oh:

bác nói nghe rất hay, nhưng e có ý kiến phát, e cũng chẳng cần tình yêu đẹp gì, chẳng qua e ko biết yêu làm sao và giữ cho tình yêu đó thăng hoa bay bổng chứ ko phải đâm đầu xuống cống
 
Tình yêu và tình dục tuy xa mà ko xa. Ở một mức độ nào đấy, với ta chỉ cần một sự chân thành, sự lo lắng, sự yêu thương của đối phương và ngược lại đủ để tạo 1 tình yêu đẹp. Xa hơn thì là lúc tình yêu thăng hoa sẽ tiến đế tình dục ( cái này với mình thì chỉ nên khi là vợ chồng, còn lại là bạn gái, người yêu thì đừng nên ). Đa phần dân FA sống rất chân thành, họ yêu đơn phương nhưng muốn giữ tình yêu đẹp, còn ba cái loại vừa sắn sắn và là mổ xẻ con người ta thì mình có thể nói đây là loại người chỉ thích mua vui, sở khanh >>> chẳng có yêu đương gì cả đâu.

Vì dân FA đã được tôi luyện thành tài :)
Họ cùng lắm là quay tay :)
Đùa chút thôi:))
Tuy nhiên nghịch lý là FA tử tế nên ko ai yêu =))
Có lẽ họ thích người ko tử tế
 
Vì dân FA đã được tôi luyện thành tài :)
Họ cùng lắm là quay tay :)
Đùa chút thôi:))
Tuy nhiên nghịch lý là FA tử tế nên ko ai yêu =))
Có lẽ họ thích người ko tử tế

FA tử tế j toàn huyễn hoặc bản thân, tai sao FA ko thoát kiếp FA. Thứ nhất là loại tự ti lúc nào cũng phân vân nên yêu hay ko nên như e nè, thứ hai là loại FA lâu năm, khả năng gặp gái đứng hình hoặc làm trò vớ vẩn tào lao vì ko dc tôi luyện tiếp xúc với gái thường xuyên, cuối cùng là loại thèm gái kinh niên giống mấy thằng tù ra, mới hẹn lần đầu đả nắm tay nắm chân đòi dắt vào ngay ks.
 
Cùng là FA nhưng bên cậu là đám peasant poor morale =))
 
Đa phần dân FA sống rất chân thành, họ yêu đơn phương nhưng muốn giữ tình yêu đẹp, còn ba cái loại vừa sắn sắn và là mổ xẻ con người ta thì mình có thể nói đây là loại người chỉ thích mua vui, sở khanh >>> chẳng có yêu đương gì cả đâu.
FA đa phần là do nhát gừng, ko dám làm, ko dám tiến, chủ yếu là "suy nghĩ" còn hành động thì = 0 -))
Còn người tiến nhanh, xếp hình lẹ trước kết hôn cũng ko hẳn là người ta sở khanh hay chỉ muốn vui qua đường, có khi người ta dạn dĩ, thực tế vậy nhưng duy trì tình cảm rất nghiêm túc và kéo dài được nhiều năm...
 
FA suốt ngày chỉ giữ tình cảm trong lòng nên đến cuối cùng gái ko biết thì pó hand thôi. Hoặc cũng có người mạnh mẽ thổ lộ tình cảm luôn nhưng gần như chắc chắn 100% bị từ chối. Chung quy lại thì FA là một con gà ko dám yêu và ko biết yêu, một bài thuyết giảng làm sao để thoát kiếp FA chắc cũng chẳng bao giờ đủ nếu những FA ko hành động và chấp nhận thất bại
 
Em nay 25 tuổi, là FA thuần chủng không phải loại nửa mùa như đa số thanh niên bấy giờ hay tự xưng, em tự hào về điều nay.:6cool_beat_brick:

Hiện tại em có tiếp xúc làm quen với một cô gái và trong lòng em rất là phân vân rằng mình có tình cảm thật không hay chỉ là thèm muốn về sinh lý.

Em sống thiên về nội tâm, khá tự kỷ, lại chưa trải qua mối tình nào nên cũng không rõ cái thứ tình cảm mình đang có có được gọi là yêu hay không nữa.

Các bác chia sẻ chút tâm tư kinh nghiệm để em định hướng với.
bạn chưa gặp cô gái nào ấn tượng mạnh đối với bạn cho nên có cảm giác vậy đó!cho đến khi nào mà bạn gặp đc 1 người mà bạn suôt ngày nghĩ về người đó ngay cả trong giấc mơ thì đó gọi là yêu đấy!
mình cũng giống bạn,nói chuyện vài đứa con gái mà chả có chút cảm giác gì! đơn giản là vì chưa gặp được người hợp với mình.
 
hehe, theo mình nhớ, có cái lão tay đua nào đó ghé qua việt nam chơi, lão dự chương trình sức sống mới, lão có nói về tình yêu là thế này!!
mình kể bạn nghe nha: tình yêu là ở môi trường gặp nhau thường xuyên, là dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cho người mình yêu!! và tình yêu không có sự gò ép
tình yêu của lão đơn vậy đó, hehe, bạn cứ nghĩ vậy , tà tà 30 tuổi là có người yêu thôi!!!
 
Tình yêu thì mỗi người cảm nhận mỗi khác, quan điểm về tình yêu thì lại càng khác biệt. Cơ bản nếu thích thì cứ nhích, không cần đắn đo suy nghĩ đó có phải yêu không, tùy mức độ tình cảm thế nào mà hành động tương xứng thôi. Theo quan niệm cá nhân tôi thì tình yêu và sinh lý đi kèm với nhau, nếu bảo tình yêu ko cần sinh lý thì sao ko yêu đồng tính đi, đấy, cái cơ bản nhất của tình yêu là phải thỏa mãn điều kiện về giới tính, về sinh lý -))
e thấy mấy thằng gay nó vẫn chơi nhau như bình thường mà, ko có tiền thì vẫn có hậu :))
 
Trong thời gian tết e có nói chuyện với một ông anh, bạn thôi chẵng thân thích gì, và rất là thành đạt. Ông này có khuyên e như sao, nên yêu người con gái yêu mình chứ đừng yêu người con gái mình yêu.

E ngẫm thấy cũng có lý, nhưng e thấy có chút gút mắc bèn ý kiến với ông đó, mình không có cảm tình thì là sao yêu? ông đó trả lời là cứ sáp vào tìm hiểu lâu dài thấy ưng thì theo không thì thôi chẳng hại ai.

ý kiến này thấy khá giống đa phần các ý kiến của các bác đã góp ý trong thớt. Nhưng, vâng lại nhưng, các bác thông cảm e gà mà hen, thế mình sáp vô vậy rồi cô gái đó tưởng mình thật sự yêu cô ấy, đến lúc mình thấy ko hợp bèn chia tay như vậy gây đau khổ tổn thương cho người con gái ấy sao?

e càn vấn đề này là chưa thông, mong các bác nào kinh nghiệm từng trải vào thông e một phát nhá:3cool_embarrassed:
 
nên yêu người con gái yêu mình chứ đừng yêu người con gái mình yêu.
cái này đúng!nếu ko thì bạn sẽ là người yêu đơn phương và ko có hạnh phúc.Ko nên theo đuổi ngươi con gái ko yêu mình.
cứ sáp vào tìm hiểu lâu dài thấy ưng thì theo không thì thôi chẳng hại ai.
nếu người con gái đấy tốt tính thì bạn có thể yêu đc.Đơn giản tình yêu nó là như vậy!phải tìm hiểu thật kỹ thì mới biết được người con gái đó thế nào
thế mình sáp vô vậy rồi cô gái đó tưởng mình thật sự yêu cô ấy
con gái thì dễ nhận biết là người con trai đó có ý với mình! nhưng cái quan trọng là người mà bạn tiếp cận có cho bạn cơ hội ko hay thôi!
nếu đã nói chuyện đc rồi thì hãy xin số đt sau đó hãy gửi tin nhắn đến cô gái đó thì sẽ dễ biết là ngừoi đó có cảm tình với mình hay ko?
nếu cô gái đó thấy bạn là người tốt thì sẽ yêu bạn thôi
 
@#31: "Nên yêu người con gái yêu mình chứ đừng yêu người con gái mình yêu."
Mình kể lại chuyện yêu của mình để 1 phần nào đó phản kháng lại câu này nha:
Mình thích 1 cô từ hồi giữa học kì 1 lớp 10 - Mới đầu mình thích vì body quá ngon của em ấy...rồi dần dần tình cảm phát sinh cho đến lớp 12.
Năm lớp 12 mình đã mạnh dạn tỏ tình, kết quả là bị từ chối...với lí do là em ấy chẳng có ấn tượng gì với mình. Buồn bã, nhưng quá yêu, tiếp tục bám theo, bắt chuyện, làm đủ trò mèo để gây ấn tượng cho em ấy.
Sau đó mình mạnh dạn tỏ tình lần 2, cũng lại bị từ chối, tới đây là bắt đầu muốn ngưng rồi, phải gọi là shock quá cỡ vào lúc đó. Tính bỏ luôn rồi, mà cũng tại vì quá yêu, nên đành bám tiếp.

Còn về phía em ấy, em ấy dường như là ghét mình luôn, bảo là con trai gì mà bám như sam, thấy mà ghê, không quay lưng lại thì thôi, chứ quay lưng lại là thấy cái bản mặt ở ngay sau lưng đó. Rợn da gà, thấy ghê, nói chung là đủ thứ hết các bác à.

Nhưng sau đó mình vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục đi theo em ấy. Cho đến cái lúc trước ngày thi tốt nghiệp khoảng độ 10 ngày (năm 2009), mình tỏ tình lần 3. Em ấy đồng ý.
Và bây giờ mình và em ấy yêu nhau, suốt ngày cứ bám nhau như hình với bóng, chỉ có buổi tối chở em ấy về là rời thôi. Tính tới nay thì cũng đã gần 4 năm kể từ ngày mà em ấy đồng ý. Tính ra con đường của mình là 3 năm cấp 3 + 4 = 7 năm yêu em ấy rồi.

Và giờ 2 đứa mình vẫn rất hạnh phúc. Gọi nhau bằng vợ bằng chồng theo đúng cái ý nghĩa của nó, chứ không phải như các em teen choi choi, hễ tí là ox-bx các kiểu đâu ạ.

Mình chỉ muốn nói là khi bạn đã yêu ai thì hãy thành tâm mà đến với người đó, khi mà bạn cho ng ta biết cái tâm tình thật sự của bạn thì ng con gái cũng tự đáp trả lại giống vậy thôi. Ở đây mình không bảo là đừng, nhưng không nên nghe quá nhiều lời nói của người khác mà vô tình bỏ đi 1 tình yêu thật sự.

Vậy thôi....
 
Chân thành mà nói
Yêu thì chỉ tốt nếu từ hai phía
Nếu chỉ đơn phương từ một phía ắt ko ổn và khá thãm não
Bạn nghĩ đến với cô gái yêu bạn lá tốt? Vâng, nhưng chỉ khi bạn cũng yêu người ấy. Còn nếu ko, đến khi bạn gặp một người con khác khác tốt hơn
Hậu quả là ko cần bàn đến
 
Mình thích 1 cô từ hồi giữa học kì 1 lớp 10 - Mới đầu mình thích vì body quá ngon của em ấy...rồi dần dần tình cảm phát sinh cho đến lớp 12.
:1cool_dribble: GATO bác rồi nha. Cám ơn bác đã chia sẻ câu chuyện tình của bác, e là e rất trân trọng việc thật người thật, điều này giúp e có thêm rất nhìu động lực.

vấn đề mới nảy sinh nhờ bác chỉ giáo nè, thế người con gái họ từ chối mình bằng việc nói họ đã có bạn trai mặc dù cô ta không tỏ ra dấu hiệu là đang có bạn trai (vd như trên FB vẫn để single, ko có ảnh bạn trai...)
 
Nếu mà là mình thì mình đi hỏi vài người bạn của em ấy, hỏi thực hư ra sao rồi tính tiếp.
Nếu không có, thì cứ suy tính kế hoạch mà tiến tới.
Nếu thật sự có, thì hỏi tiếp người bạn đó là tình hình tình yêu của 2 người như thế nào, nếu mà như 2 đứa mình, loại dính nhau như hình với bóng, abcxyz thứ thì liệu tính đường mà xem coi có nên tới tiếp hay không. Nếu nghĩ mình có khả năng sút thằng kia ra thì cứ tới.
 
muốn dành người yêu từ người khác thì cái gì cũng phải trên cơ thằng kia thì 60 % là dành được rồi!
 
Làm sao định nghĩa được bạn ơi. Cứ rủ cô bé đó đi chơi đi. Ntin, call... sau đó nếu có cảm giác nhớ nhưng, ghen, hờn, giận cái này search google :) rồi sẽ biết thế nào là ty
 
Mình có mẹo vặt là lấy đối tượng ra mà fap, fap xong nghĩ tới người đó xem cảm xúc tuột cỡ nào, còn nếu chưa tuột chút nào thì chắc điều bạn yêu đối phương là đúng =))
 
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một biểu chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu

Đố ai định nghĩa được chữ ghen
Có khó gì đâu dưới ánh đèn
Gặp em sóng bưới bên kẻ khác
Máu nóng nổi lên thế là ghen

Đố ai định nghĩa được chữ thương
Có khó gì đâu rất bình thường
Chung gối chung chăn rồi chung chiếu
Tình yêu mở rộng thế là thương

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu một tâm hồn
Yêu nhau hai đứa ngồi xích lại
Kề môi nhắm mắt thế là hôn
 
Back
Top