- 23/9/07
- 4,764
- 1,130
mình đang trong tình trạng bối rối, suy nghĩ chính chắn hơi khó nên mong các bạn giúp đỡ dc phần nào hay phần ấy cho mình nhé 
nhà mình gia đình cha mẹ ly thân, nhưng mà thằng cha nhà mình là vốn thuộc thành phần khốn nạn, ko dám lý hôn chỉ vì muốn giữ chân mẹ mình để coi trông cái nhà cho thằng chả, cho nên dây dưa 3-4 năm trời gia đình sống trong tình trạng ko ra gì.
thằng cha này nó thuộc thành phần nhục nhã, ko đủ sức mạnh cũng như lời lẽ nên chỉ chơi trò đâm sau lưng. tình hình là trước đây mẹ mình đánh bài, người mẹ ko dc sống trong gia đình hạnh phúc, chơi bài với bạn bè vui vẻ trong xóm chả có gì là sai, tiền thì lấy 4-5k anh em trong nhà chơi vui thôi, thì nó báo công an để cho lên bắt má mình, thì phạt cũng tốn vài trăm k thôi, nghĩ lại thôi cái thứ nhục nhã thì nó nhục suốt đời, mình chả cần làm lớn làm gì.
thế mà 2 hôm vừa rồi tình hình cũng tương tự, má mình chơi đánh bài với vài đứa con nít trong xóm (con nít đấy nhé!), thế mà lần này nó lại báo tiếp, do là con nít trong xóm mình làm giấy CMND trễ nên má mình đem hồ hơ mình ra luôn.
lần này là khác, khi lên phường thì má mình cùng mấy đứa con nít bị giam đến tối luôn, mà con nít còn phải nộp phạt nhé?! nộp phát đến tận 1 triệu rưỡi cơ, mà theo luật thì chơi bài ko bao giờ bị giam và tiền phạt chỉ vài trăm k thôi. mấy ông chức lớn trong đồn cũng thấy lạ nên chửi mấy thằng chó CA đấy, nhưng chúng nó cũng phớt lờ hồ sơ này nọ để né tránh.
khỏi nói thì đoán qua cũng biết thằng cha nhà mình chi tiền rồi, mình mò ĐT nó thì phát hiện nó có quen biết một thằng CA phường nào đấy, hiện giờ mình đang định lợi dụng thời cơ lấy đt nó dùng soft coi dữ liệu để xem deleted message xem nó có nhắn tin cho thằng CA này ko. đồng thời cũng tìm thân phận của thằng CA này, theo dõi nó và tìm bằng chứng cho nó ra tòa luôn
nghe thì chắc ai cũng biết rằng "nói dễ hơn làm". nhưng hiện tại mình rất bức xúc và phải sống trong cảnh khốn khổ với thằng chó cha này, mình thì cũng chả gì nhưng những gì nó làm với mẹ mình là ko thể chấp nhận dc.
vì thế mình lên kế hoạch tìm cách moi thằng CA này ra, đồng thời cũng là lợi ích cho má mình ko phải sống với con xúc vật này nữa. thằng cha này cũng thuộc dạng cáo già, quen biết nhiều thứ chức cao, mong các bạn cho lời khuyên giúp đỡ mình.
nếu ai quen biết với vài bác CA chính nghĩa thì cho mình cũng xin liên lạc để nhờ giúp đỡ

nhà mình gia đình cha mẹ ly thân, nhưng mà thằng cha nhà mình là vốn thuộc thành phần khốn nạn, ko dám lý hôn chỉ vì muốn giữ chân mẹ mình để coi trông cái nhà cho thằng chả, cho nên dây dưa 3-4 năm trời gia đình sống trong tình trạng ko ra gì.
thằng cha này nó thuộc thành phần nhục nhã, ko đủ sức mạnh cũng như lời lẽ nên chỉ chơi trò đâm sau lưng. tình hình là trước đây mẹ mình đánh bài, người mẹ ko dc sống trong gia đình hạnh phúc, chơi bài với bạn bè vui vẻ trong xóm chả có gì là sai, tiền thì lấy 4-5k anh em trong nhà chơi vui thôi, thì nó báo công an để cho lên bắt má mình, thì phạt cũng tốn vài trăm k thôi, nghĩ lại thôi cái thứ nhục nhã thì nó nhục suốt đời, mình chả cần làm lớn làm gì.
thế mà 2 hôm vừa rồi tình hình cũng tương tự, má mình chơi đánh bài với vài đứa con nít trong xóm (con nít đấy nhé!), thế mà lần này nó lại báo tiếp, do là con nít trong xóm mình làm giấy CMND trễ nên má mình đem hồ hơ mình ra luôn.
lần này là khác, khi lên phường thì má mình cùng mấy đứa con nít bị giam đến tối luôn, mà con nít còn phải nộp phạt nhé?! nộp phát đến tận 1 triệu rưỡi cơ, mà theo luật thì chơi bài ko bao giờ bị giam và tiền phạt chỉ vài trăm k thôi. mấy ông chức lớn trong đồn cũng thấy lạ nên chửi mấy thằng chó CA đấy, nhưng chúng nó cũng phớt lờ hồ sơ này nọ để né tránh.
khỏi nói thì đoán qua cũng biết thằng cha nhà mình chi tiền rồi, mình mò ĐT nó thì phát hiện nó có quen biết một thằng CA phường nào đấy, hiện giờ mình đang định lợi dụng thời cơ lấy đt nó dùng soft coi dữ liệu để xem deleted message xem nó có nhắn tin cho thằng CA này ko. đồng thời cũng tìm thân phận của thằng CA này, theo dõi nó và tìm bằng chứng cho nó ra tòa luôn
nghe thì chắc ai cũng biết rằng "nói dễ hơn làm". nhưng hiện tại mình rất bức xúc và phải sống trong cảnh khốn khổ với thằng chó cha này, mình thì cũng chả gì nhưng những gì nó làm với mẹ mình là ko thể chấp nhận dc.
vì thế mình lên kế hoạch tìm cách moi thằng CA này ra, đồng thời cũng là lợi ích cho má mình ko phải sống với con xúc vật này nữa. thằng cha này cũng thuộc dạng cáo già, quen biết nhiều thứ chức cao, mong các bạn cho lời khuyên giúp đỡ mình.
nếu ai quen biết với vài bác CA chính nghĩa thì cho mình cũng xin liên lạc để nhờ giúp đỡ
Tiền đó của má mi làm cực khổ để có mà ra thì má mi đưa tiền cho cha mi hay là do cha mi tự lấy ????
Kiện hay ly dị gì cũng đc nhưng đừng có kêu người đánh 