zBabyDragonz
The Warrior of Light
Tình hình là đang iu
Cũng xin nói luôn là tui 91,còn ẻm thì 90.Học chung lớp.Tuy học chung nửa năm nhưng chỉ quen thân chừng 2 tuần nay.Tuần trước mới rủ đi chơi và nói i love you.Tuần này thì đã nắm tay + ôm rồi 
Tình hình là thấy nhanh quá mấy pác ơi,chóng mặt luôn o_0 Tuy là ẻm thích mình trước,với lại tui cũng điều tra kỹ rùi,tuy sinh năm 90 chứ khá là gà,đây là 1st love của ẻm( Chắc độ 50-60% thôi,chứ hồi chưa yêu cũng nghĩ là ẻm bồ bịch nhiều lắm rồi,tại cũng cao ráo,dễ thương,khá dạn nữa).Nhà thì cũng bình thường,ba mẹ khá nghiêm khắc (ko cho đi chơi buổi tối,bữa hôm qua mình tới nhà mà bà già ẻm nhìn mình với ánh mắt hình lựu đạn luôn o_0).Tuy là bạn bè đứa nào cũng kêu ẻm hiền,ngoan,nhưng tui cũng còn nghi ngờ lắm,1st kiểu gì mà dạn quá vậy,toàn đưa trước ko à.Nắm tay thì tui chưa kịp đụng đã chụp tay tui rồi :o Ngồi cạnh thì chủ động ngả người vô,làm tui phải ôm
Nói thiệt là mấy lần trước tui cũng phải rủ đi chơi 2,3 lần,nhắn tin đã đời mới tính tới chuyện nắm tay đó,vậy mà lần này...:o Tối nằm nghĩ lại thì thấy lùng bùng luôn,ẻm cũng khá nhát,tuy là chủ động nắm tay trước nhưng mà đi tới chỗ đông người thì lại dấu tay sau lưng mình =) Với lại lúc nào nắm nhìn cái mặt ẻm cũng đỏ dễ ghét lắm =).Với lại ẻm cũng rất nồng nhiệt,từ ngày nói iu tới giờ có học hành gì nổi đâu,mình hẹn 8h30 là 8h đã đứng chờ sẵn rồi.Nhưng mà mấy pác tính coi,hơn tui 1 tuổi,mà lại dễ dãi như vậy,có phải tui đang bị dụ ko 
Giờ mục đích là tham khảo mấy pác cho yên tâm 1 chút,với lại tính đường cột ẻm luôn.Định tết này rủ đi chơi xong dứt điểm luôn,mà chưa biết làm sao,mấy pác giúp với
Cũng xin nói luôn là tui 91,còn ẻm thì 90.Học chung lớp.Tuy học chung nửa năm nhưng chỉ quen thân chừng 2 tuần nay.Tuần trước mới rủ đi chơi và nói i love you.Tuần này thì đã nắm tay + ôm rồi 
Tình hình là thấy nhanh quá mấy pác ơi,chóng mặt luôn o_0 Tuy là ẻm thích mình trước,với lại tui cũng điều tra kỹ rùi,tuy sinh năm 90 chứ khá là gà,đây là 1st love của ẻm( Chắc độ 50-60% thôi,chứ hồi chưa yêu cũng nghĩ là ẻm bồ bịch nhiều lắm rồi,tại cũng cao ráo,dễ thương,khá dạn nữa).Nhà thì cũng bình thường,ba mẹ khá nghiêm khắc (ko cho đi chơi buổi tối,bữa hôm qua mình tới nhà mà bà già ẻm nhìn mình với ánh mắt hình lựu đạn luôn o_0).Tuy là bạn bè đứa nào cũng kêu ẻm hiền,ngoan,nhưng tui cũng còn nghi ngờ lắm,1st kiểu gì mà dạn quá vậy,toàn đưa trước ko à.Nắm tay thì tui chưa kịp đụng đã chụp tay tui rồi :o Ngồi cạnh thì chủ động ngả người vô,làm tui phải ôm
Nói thiệt là mấy lần trước tui cũng phải rủ đi chơi 2,3 lần,nhắn tin đã đời mới tính tới chuyện nắm tay đó,vậy mà lần này...:o Tối nằm nghĩ lại thì thấy lùng bùng luôn,ẻm cũng khá nhát,tuy là chủ động nắm tay trước nhưng mà đi tới chỗ đông người thì lại dấu tay sau lưng mình =) Với lại lúc nào nắm nhìn cái mặt ẻm cũng đỏ dễ ghét lắm =).Với lại ẻm cũng rất nồng nhiệt,từ ngày nói iu tới giờ có học hành gì nổi đâu,mình hẹn 8h30 là 8h đã đứng chờ sẵn rồi.Nhưng mà mấy pác tính coi,hơn tui 1 tuổi,mà lại dễ dãi như vậy,có phải tui đang bị dụ ko 
Giờ mục đích là tham khảo mấy pác cho yên tâm 1 chút,với lại tính đường cột ẻm luôn.Định tết này rủ đi chơi xong dứt điểm luôn,mà chưa biết làm sao,mấy pác giúp với



.

........
........
........



...... Vì con trai "ngu" hơn con gái nên thường hay có phản ứng như thế
....... Con trai yêu nhiều thì cũng ghen nhiều và tự ti nhiều ::( .....
