Unny
Mario & Luigi
Muốn chém trước mà được mọi ng` chú ý cũng phải có năng khiếu đó,chứ ngại thì ko nên chém trc' làm j`.Như thằng ở lớp mình nó nói câu j` cả lớp cũng cười được,đến cả trong giờ cô giáo còn cười nữa là,nó nói xong cả lớp cười cô giáo cũng chẳng làm gì đc.
Vd như hùi cấp 3,lớp nó ko sơ vin trong h học,cô giáo bảo nó ko sơ vin rồi đi xuống kiểm tra bên dưới nữa,lúc woay lên thì cô bảo cậu huy ko sơ vin tôi ghi vào sổ,Xong nó bảo "Ơ Khi nào" mie. cả lớp cười,cô giáo trẻ nên cũng tha cho nó,Xong h ra chơi thì mượn mấy cái gương lên bục giảng đứng rồi xoi xoi vuốt vuốt,haizzz vl.Với cả nó toàn nói những câu như cái gì dài dài bọn con gái cầm vào mút vào miệng thì chảy nước >.< que kem.Xong bọn con gái có bảo mất dạy j` đâu còn sướng cười.Với những câu nói đế,chăm chọc ng` # tuy cả lớp hùa theo nó nhưng các cô giáo hum nào chẳng cho nó vào sổ đầu bài.
Còn mấy câu để làm wen như: khó nghĩ nhỉ mỗi em 1 kỉu khó đó,chào bạn,..mình thấy bạn.....,mình tên là,bạn tên j vây....THực ra bọn con gái đc bắt chuyện thế thì nó cũng biết j` rồi,nói chung là lần đầu phải tạo đc.ấn tượng tốt đã......
Đúng là khó nói cái này là tự nhiên rồi.
Vd như hùi cấp 3,lớp nó ko sơ vin trong h học,cô giáo bảo nó ko sơ vin rồi đi xuống kiểm tra bên dưới nữa,lúc woay lên thì cô bảo cậu huy ko sơ vin tôi ghi vào sổ,Xong nó bảo "Ơ Khi nào" mie. cả lớp cười,cô giáo trẻ nên cũng tha cho nó,Xong h ra chơi thì mượn mấy cái gương lên bục giảng đứng rồi xoi xoi vuốt vuốt,haizzz vl.Với cả nó toàn nói những câu như cái gì dài dài bọn con gái cầm vào mút vào miệng thì chảy nước >.< que kem.Xong bọn con gái có bảo mất dạy j` đâu còn sướng cười.Với những câu nói đế,chăm chọc ng` # tuy cả lớp hùa theo nó nhưng các cô giáo hum nào chẳng cho nó vào sổ đầu bài.
Cái này á,khó nói trc' thì đợi đến lúc h ra chơi thì viết giấy làm wen,tung lên cho bạn đó,+xin số phone lun.nhớ là hum đó thì ăn mặc wuan` áo đẹp vào 1 tí,đầu tóc,...,viết giấy đc rùi và bạn ấy reply rùi thì hẹn lúc về đi chơi or ra chào hỏi bạn đó đã,ko đi chơi thì tối về lấy phone nhắn tin,....,sau vài lần thì bảo có ai đưa bạn về ko,mình về cùng mới đc ko ???Từ bài viết của European Xem bài
Giúp mình với
Mình có quen một em kém mình 1 tuổi, cùng trường. Em đấy đi học thêm tiếng Anh ở cũng một chỗ với mình (ôn thi toefl nên ko phân biệt tuổi) và cũng có biết qua qua về mình (lớp mình và lớp em ấy có lần giao lưu )
Mình vốn đã bắt chuyện kém, em ấy lại toàn đi với bạn (toàn là con gái )
Không biết mình nên làm gì để bắt chuyện đc với em ấy và khi đã bắt chuyện đc rồi thì phải nói về cái gì đây
Thanks nhiều
Còn mấy câu để làm wen như: khó nghĩ nhỉ mỗi em 1 kỉu khó đó,chào bạn,..mình thấy bạn.....,mình tên là,bạn tên j vây....THực ra bọn con gái đc bắt chuyện thế thì nó cũng biết j` rồi,nói chung là lần đầu phải tạo đc.ấn tượng tốt đã......
Đúng là khó nói cái này là tự nhiên rồi.
