Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Mới đóng tiền mạng nên giờ mới có thể viết được bài này, mặc dù ý định đã có từ trước nhưng chưa viết. Nay vì có thêm tình huống mới nên buộc lòng phải tâm sự cho đỡ tội
.....
- Vào đề nhá : hiện giờ mình đang quen 4 em, mình sẽ làm từng bài viết về các em :hug: ...... Các bác cho lời khuyên, chửi, tổng sỉ vả cũng chẳng sao
.... Miễn là nói thật lòng mấy bác :-* .........
- Chuyện tui tui sắp theo thứ tự thời gian, chuyện tui quen ai thì nàng màu Đen đều biết hết, kể cả nụ hôn đầu của tui, vì rằng tui không muốn giấu nàng điều gì hết =.=" ....... Sau đó là em gái màu Trắng, chuyện tui quen em màu Cam được tui kể cho em nó đầu tiên hết -.-! ........ Còn em màu Xám thì tui chỉ có cảm giác thương em, muốn bù đắp cho em chứ không có tình cảm gì như 2 người đầu =.=! ........ Em mới quen màu Cam thì tui đang thử làm quen xem sao, vì tui đang rất cần một người nào đó để tâm sự =.=' .....
- Tuy dài và không có hay lắm, nhưng các bác hãy đọc qua và cho tui lời khuyên
.... Có ném tạ hay chửi sao cũng được vì tui đang rất rối
...... Tui không biết mình là con người thế nào và sau này sẽ ra sao
...........
.....- Vào đề nhá : hiện giờ mình đang quen 4 em, mình sẽ làm từng bài viết về các em :hug: ...... Các bác cho lời khuyên, chửi, tổng sỉ vả cũng chẳng sao
.... Miễn là nói thật lòng mấy bác :-* .........1. Màu Đen :
- Nàng là người tui quen đầu tiên, tính tình rất hợp với người trong mộng của tui...... Nàng rất biết cách cư xử, lại có học vấn, gia đình cũng có trình độ, nói chung là tui sẽ cưới nàng liền khi nàng đồng ý , nhưng :
- Nàng từ chối tui vì nàng chỉ xem tui là bạn thân, đối với nàng "Có những người chỉ có thể là người yêu, còn có những người chỉ có thể làm bạn thân"
![]()
- Một lần tui suýt mất nàng chỉ vì ghen ,nhưng ít ra bây giờ cũng làm lành được và cũng nói chuyện lại, tuy không thân mật như trước
......
- Nàng có rất nhiều người theo đuổi, nàng tuy từ chối hết và nói là không yêu gì vì còn đang học, nhưng tui biết nàng và chú nàng có cảm tình với nhau ( họ hàng xa ) =.= ....... Mặc dù nàng nói sau khi học xong mới tính chuyện yêu đương, nhưng tui thấy có vẻ nàng đã chọn được rồi =.=" ...... Mặc dù vậy, nàng vẫn luôn phát ra những tín hiệu làm cho tui hy vọng =.= .....
- Dạo này nàng có những thay đổi - hay ít ra là tui thấy thế - về cách ăn mặc, kiểu tóc, lời nói....... Đối với người khác thì nàng đẹp hơn, tuyệt hơn nhưng đối với tui thì nàng đã đánh mất đi nét ngây thơ, xinh xắn ngày nào
.......
- Tui dạo này cũng hay đấu giá áo đẹp để tặng nàng ...... Nàng rất thích, và nàng nói sao không chọn màu tui thích ..... Tui trả lời rằng vì màu đó nàng thích nên tui chọn nhưng nàng nói rằng "nàng muốn mặc áo có màu mà tui thích hơn" ..... Rồi khi tui nói rằng sau này sẽ ra ở riêng, hỏi nàng có muốn ở chung cho có bạn không thì nàng đồng ý, nàng nói chọn khu nào xa người quen và gần trường học của tui để dễ đi lại hơn........ Vậy là sao
.....
2. Màu Trắng :
- Em này thì mới 16 tuổi...... Tui quen khi làm khách hàng thường xuyên của em
..... Về học vấn thì em chưa tốt nghiệp cấp 2, nhưng bù lại em rất siêng năng và biết cách cư xử
......... Về hình dáng thì phải nói em đi làm người mẫu là bảo đảm nổi tiếng vì em cao, da trắng, lại có khuông mặt rất đẹp
....... Về gia đình thì tui cũng đã tiếp xúc và cha-mẹ em cũng đồng ý cho tui tìm hiểu làm quen em, còn nói là năm sau tui hỏi cưới em nó luôn đi vì gia đình rất mến tui :'> ......... ( em nó cũng được rất nhiều chàng trai ở dưới quê lẫn trên thành phố để ý và đòi hỏi cưới ) ......
- Em cùng quê với tui, em kêu tui bằng anh trai, em chưa muốn yêu gì hết vì hiện giờ em thích chơi nhiều hơn...... Em biết tình cảm của tui dành cho em, em trân trọng nó, nhưng em tuyệt nhiên không coi tui là người yêu sau này của em nó =.= ........
- Tui và em hay gọi cho nhau, hầu như là tuần nào cũng gọi ^___^ .... Và dạo này, khi có tình huống mới thì em nó chủ động gọi tui thường xuyên hơn....... Dù chuyện trên trời dưới đất nhưng lần nào gọi cũng ít nhất từ 30' đến 1h
...... Em nói rất thích trò chuyện với tui vì khi nói xong là em cảm thấy rất vui :-* ........ Hiện giờ tui coi em như em gái và em cũng coi tui như anh trai ^___^ .....
3. Màu Xám :
- T là tên em ấy, em bằng tuổi với nàng màu Đen của tui, em rất nhỏng nhẽo, và hay đòi tui qua chăm sóc em...... Tui quen em qua một người em kết nghĩa ( mặc dù đã chấm dứt mới quan hệ vì em màu Xám này ), sau hai lần gặp mặt thì tui đã trao nụ hôn đầu cho em nó
...... Sau đó thì gây gỗ rất nhiều vì chuyện giữa tui và nàng màu Đen =.=" ........
- Chuyện em ghen vì tui chở nàng đi học mỗi ngày, em tức vì tui quan tâm bạn thân nhiều hơn quan tâm nàng, em khóc vì tui lại giấu em chuyện giữa tui và nàng =.=! ....... Tui đã chủ động không liên lạc một thời gian, em là người chủ động liên lạc lại, em đồng ý xem tui là anh trai, em nói vẫn còn yêu tui rất nhiều nhưng em hiểu rằng mối quan hệ này cũng sẽ không có kế quả..... Rồi tui cũng hay gặp em, lâu lâu tui lại hôn em, rồi chở em đi dạo phố
..... Tuy nhiên tui không thích mẫu người như em, tui chỉ cảm thấy mình đã gây ra tội và muốn bù đắp cho em khi em còn ở thành phố này :( ..........
4. Màu Cam :
- Em này là người chủ động tỏ tình với tui , là "tình huống mới" mà tui hay đề cập ở trên, là người nói thật lòng yêu thương tui.....
- Tóm tắt : em chủ động tỏ tình tui qua tin nhắn ^__^ ..... Tui nói là quen tui sẽ rất khổ cực vì tui có rất nhiều tính xấu và chưa có việc làm, sẽ rất lâu vì tui còn đang học 4 năm nữa .v.v.v.. nhưng em vẫn nói là không sợ gian khổ, không sợ cực, không sợ khoảng cách tuổi tác, chỉ sợ một điều là tui không thích em và bỏ em.........
- Em là người Bắc, vào đây mới 4 tháng, đang sống với anh trai + chị gái trong căn phòng trọ =.=! ......... Khi tui nói bóng gió rằng mẹ tui không thích con gái Bắc, khác tôn giáo và có nốt ruồi dưới mắt thì em buồn...... Nhưng em vẫn nói là đừng nghĩ xa vời, chỉ nghĩ đến thực tại rằng em rất yêu thương tui :( ........ Và sau 2 tuần gặp nhau tại phòng em, tui lại trao nụ hôn của mình một lần nữa
......... Mặc dù em rất ngại, sợ người khác thấy nhưng em vẫn để tui ôm hôn em rất lâu
.......
- Chuyện tui tui sắp theo thứ tự thời gian, chuyện tui quen ai thì nàng màu Đen đều biết hết, kể cả nụ hôn đầu của tui, vì rằng tui không muốn giấu nàng điều gì hết =.=" ....... Sau đó là em gái màu Trắng, chuyện tui quen em màu Cam được tui kể cho em nó đầu tiên hết -.-! ........ Còn em màu Xám thì tui chỉ có cảm giác thương em, muốn bù đắp cho em chứ không có tình cảm gì như 2 người đầu =.=! ........ Em mới quen màu Cam thì tui đang thử làm quen xem sao, vì tui đang rất cần một người nào đó để tâm sự =.=' .....
- Tuy dài và không có hay lắm, nhưng các bác hãy đọc qua và cho tui lời khuyên
.... Có ném tạ hay chửi sao cũng được vì tui đang rất rối
...... Tui không biết mình là con người thế nào và sau này sẽ ra sao
...........
...... Nàng rất biết cách cư xử, lại có học vấn, gia đình cũng có trình độ, nói chung là tui sẽ cưới nàng liền khi nàng đồng ý , nhưng :
....... Dù chuyện trên trời dưới đất nhưng lần nào gọi cũng ít nhất từ 30' đến 1h
......... Mặc dù em rất ngại, sợ người khác thấy nhưng em vẫn để tui ôm hôn em rất lâu 


....... Hay nói đúng hơn là hiện giờ em nó còn con nít quá
..... Chỉ thích tự do và thích chơi nhiều hơn là nghĩ đến mấy việc trai-gái 

nên phát cho TLA mấy tín hiệu để tiếp tục giữ TLA trong quỹ đạo các vệ tinh bay xung quanh, vì hơn ai hết, TLA hiểu em nó mà em nó cũng hiểu TLA, lỡ đâu 1 mai chuyện với ng` chú ko thành thì cũng còn TLA