Narnia Dream
Mr & Ms Pac-Man
- 17/12/09
- 104
- 1
Việc này cũng nhẹ nhàng với mấy bạn thôi nhưng mình cần ai đó nói gì đó để mình thêm can đảm .
Tình hình là mình vừa kiếm đc 2 chổ học thêm Toán và Hóa 12 .
Mình thì học ko khá lắm mà người dạy hóa chỉ dạy sách nâng cao , nhưng thôi có chổ học là quí rồi , học luôn . Tuy nhiên mình vẫn run vì đó giờ trường mình chỉ dạy cho có , mình tự học nhưng chỉ mò ở khả năng hạn chế nên nay mình vô học lớp hóa này nhỡ mới vào cho bài khó , ko biết làm tụi học chung nó cười . Và mình ko quen tụi nó luôn , mình xen vô giữa nhóm . Thứ 4 này bắt đầu học , mà tâm lí mình thì rất căng thẳng .
Còn lớp học Toán , nhóm đã học đc 1 thời gian , giờ mình vào + người lạ nên dẫn đến tâm lí . . . lo lắng .
Lí do của tâm lí này là do mình sắp bước vào 1 môi trường toàn học sinh giỏi .
Phải làm sao đây ?
Đi thì phải đi , nhưng vẫn sợ .
Nếu nghĩ ít thì đi vào , ngồi , lấy tập ra chép , về thì dễ rồi nhưng đây là học , nhiều chổ mình ko hiểu nếu hỏi thì bị tụi học giỏi trách làm mất thời gian .
Tình hình là mình vừa kiếm đc 2 chổ học thêm Toán và Hóa 12 .
Mình thì học ko khá lắm mà người dạy hóa chỉ dạy sách nâng cao , nhưng thôi có chổ học là quí rồi , học luôn . Tuy nhiên mình vẫn run vì đó giờ trường mình chỉ dạy cho có , mình tự học nhưng chỉ mò ở khả năng hạn chế nên nay mình vô học lớp hóa này nhỡ mới vào cho bài khó , ko biết làm tụi học chung nó cười . Và mình ko quen tụi nó luôn , mình xen vô giữa nhóm . Thứ 4 này bắt đầu học , mà tâm lí mình thì rất căng thẳng .
Còn lớp học Toán , nhóm đã học đc 1 thời gian , giờ mình vào + người lạ nên dẫn đến tâm lí . . . lo lắng .
Lí do của tâm lí này là do mình sắp bước vào 1 môi trường toàn học sinh giỏi .
Phải làm sao đây ?
Đi thì phải đi , nhưng vẫn sợ .
Nếu nghĩ ít thì đi vào , ngồi , lấy tập ra chép , về thì dễ rồi nhưng đây là học , nhiều chổ mình ko hiểu nếu hỏi thì bị tụi học giỏi trách làm mất thời gian .
. Còn bài nào khó không hiểu thì đợi ông giáo chữa chép vào về nhà ngâm cứu dần 


chẳng hỉu gì đâu