Cần lời khuyên !!!

uselessboy

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
23/5/07
Bài viết
144
Reaction score
2
Mình với người đó học chung lớp trên Đại học, giờ không là gì nữa, mình cũng từ chối làm bạn. Chán quá, ngày nào cũng gặp nhau mà như không quen biết, tính mình quên nhanh, nhưng thấy nó lại thấy buồn. Ai cho mình lời khuyên đi...
 
sai lầm lớn nhất của đại đa số các cặp chia tay là sau khi chia tay thì k làm bạn nữa, gặp mặt sẽ thấy khó chịu lắm. Nên sửa lại đi, làm bạn thôi chứ có ji to tát đâu, đúng là hơi khó, nhưng 1 time rùi cũng sẽ quen thôi. Cố lên nhé.
 
1 là iu 2 ko là gì cả, đàn ông thường thế còn lại thì có lẽ :))
 
@ đó chỉ là cách họ nói để che dấu đi sự yếu mềm trong lòng thôi còn sự thật thì ngược lại :)
 
Nghĩ lại cách đây khoảng nữa năm thì mình cũng thuộc vào dạng sở khanh lắm, nhưng giờ hết rùi, giờ tu chí rùi, đang tìm 1/2 thật sự của mình :">
 
sai lầm lớn nhất của đại đa số các cặp chia tay là sau khi chia tay thì k làm bạn nữa, gặp mặt sẽ thấy khó chịu lắm. Nên sửa lại đi, làm bạn thôi chứ có ji to tát đâu, đúng là hơi khó, nhưng 1 time rùi cũng sẽ quen thôi. Cố lên nhé.

Đây mới chính là sai lầm lớn nhất :))
 
^
Ji kì vậy? K giám đâu nhá, tui là thế đấy, sai làm ji nào? bác nói thử xem?
 
Làm bạn hả , còn khuya nhé , lượn hết cho nước có trong , lèng èn mệt lắm
 
bó tay. các bác ở đây ái tình dứt khoát quá nhỉ :)) như mình thì mình thấy bt. k yêu thì làm bạn cũng đc vì trc khi yêu vẫn là bạn đấy thôi. khổ nỗi mình có muốn cũng k đc vì gấu hiện tại k cho =))
 
^
Ji kì vậy? K giám đâu nhá, tui là thế đấy, sai làm ji nào? bác nói thử xem?

Thế này nhé,nếu chia tay do cả 2 hết yêu nhau thì chuyện làm bạn còn có thể xem xét,nhưng cá nhân mình thì chia tay là chấm hết,ko dây tơ rễ má gì cả.VÍ dụ sau này bác có wen con khác,mà con này vẫn liên lạc,thể nào cũng ghen tuông rách việc khi nó biết con đó từng là bồ cũ của bác,trường hợp này tuy ko nhiều nhưng vẫn có xảy ra.
Còn chia tay do 1 trong 2 bên hết yêu nhau thì chuyện làm bạn lại càng càng ko thể,lí do như thế nào chẳng lẻ các bác còn ko hiểu mà phải giải thích nữa sao?Các bác chưa nghe câu tình cũ ko rủ cũng tới sao,tránh tình trạng 1 ngày tâm trạng cao hứng lại này nọ,ấy kia =)).
Tóm lại là chia tay cách tốt nhất là nên chấm dứt mọi quan hệ và ràng buộc.


Là đàn ông con trai thì phải:

"Ái tình dứt khoát,tiền bạc rõ ràng"
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ gặp người yêu cũ là lại tưởng tượng cảnh " gối chăn thật yêu dấu " là tội em nó lắm
nói thật giờ chỉ cần 1 cú phone là lại rủ được người yêu cũ đi uống cf ôn lại kỉ niệm xưa .....rồi đi TÂM SỰ
làm người cũng có lương tâm , chia tay dứt khoát cho em nó kiếm được người yêu .....
 
cứ gặp người yêu cũ là lại tưởng tượng cảnh " gối chăn thật yêu dấu " là tội em nó lắm
nói thật giờ chỉ cần 1 cú phone là lại rủ được người yêu cũ đi uống cf ôn lại kỉ niệm xưa .....rồi đi TÂM SỰ
làm người cũng có lương tâm , chia tay dứt khoát cho em nó kiếm được người yêu .....

Thầy chùa mà nói chuyện tục ơi là tục. =))

Con gái chuyên môn có màn hết yêu thì làm bạn. Mình từng chết lên chết xuống vì màn này. Oải~! :))

Nói thật, con trai thì nên dứt khoát, chuyện đã không thành thì nên cho nó xong. Đêm dài lắm mộng mà thôi. Mà mộng thì... có bao giờ là thật đâu. :))
 
^ tục hồi nào , nói thật đó chứ .
có màn chia tay xong thì đòi làm em gái nữa :-ss . tất nhiên là không đồng ý rồi
thế là em nó với con bạn gái cũ, không biết 2 đứa sao biết nhau, nhỏ to FB tâm sự xỉa xói
Thầy cho 2 em biến luôn :-s
 
Hề hề, hóa ra là Thầy vào chùa tu là để chạy trốn thế nhân Thầy nhỉ? :'>
 
^
^
Sao thầy giống mình thế,mình cũng cho 2 em biến tương tự như thầy.haha
 
Back
Top