Cần mọi người cho ý kiến , huhu !!!

  • Thread starter Thread starter hungzzzz
  • Ngày gửi Ngày gửi
90 già qué gì gì

tươi roi rói chứ ai bảo già
 
@@ quen lớn tuổi chán lém ^^ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn thôi ^^....mà làm sao để sống wa cái Tết hok có vợ đây bà con :)) người ta bị cấm cung òi
 
Bài đấy, đừng nghe.
(nếu có nghe cũng đừng theo)

Giải pháp: ậm à ậm ừ, gật gà gật gù cho qua chuyện. Phớt lờ đi.

Lần sau gặp vẫn cư xử như bình thường, tuyệt đối ko đề cập gì đến vấn đề ấy nữa. Tay thì vẫn cứ nắm, ôm ta vẫn cứ ôm, mà đã ôm rồi chẳng lẽ lại ko :-* . :-* được rồi thì cứ từ từ mà tiến tiếp.

Gái thể nào ban đầu cũng sẽ vùng vằng (lấy lệ?): em đã bảo là..., mình chỉ mới..., có lẽ mình nên..., .v.v các kiểu.

Kệ, chịu khó chai mặt tí, ôm được rồi thì ôm cho chắc vào, rồi vờ bối rối mà giải thích: thật ra thì..., anh cũng ko biết nữa..., ko hiểu sao..., mỗi lần gặp em anh lại..., anh nghĩ là...v.v., tùy chủ topic chém được đến đâu thì chém. Trong hoàn cảnh này thì lời nói ko quan trọng bằng hành động đâu :>

PS: Đổi cách xưng hô đi, nếu ko quen thì ít ra cũng phải gọi nhau bằng tên, ai đời cứ chị chị em em nghe nản thế.

Sẵn cho ta hỏi, "chị'" ấy của bạn năm nay bao tuổi luôn nhé?

Cái cậu Tinh Trùng này viết bài có vẻ có kinh nghiệm mà hài hài. Tui đọc vừa mắc cười =)).
PS: Sao vừa rồi tao nghe có đứa gọi tên nó là nòng nọc vậy
 
Back
Top