Cần mọi người tư vấn giùm

Uh thì bắt tay 1 chiến hữu đánh đồn có địch. :))

Nhưng vấn đề ko phải tuổi tác, cũng chả phải ở thằng giữ thành mà là cô gái đó kìa, cậu mấy lần rủ đi chơi bị từ chối cả thì đủ thấy là cô ta đóng cửa cài then kính mít cả rồi thì đào đâu ra kẽ hở mà luồng lách. Chưa kể nếu tinh ý 1 chút thì cô ta cũng đi guốc trong bụng cậu cả rồi, khỏi cần phải nói ra chỉ làm khó cả 2 thêm nữa thôi.

Nói chung là ca này gần như tuyệt vọng. Nhưng cũng khuyên chủ thớt như tự khuyên tôi là nếu tuôi đời còn trẻ còn dai sức chưa lo nghĩ nhiều hậu sự thì cứ trường kì kháng chiến đi, đời không ai nói được chữ "ngờ" cả. :))
 
cũng có thể tại tôi hơi nhảm nhảm, vì tôi là 1 người thích đùa và nhìu khi đùa hơi quá và cô ấy tưởng mình đang giỡn cũng nên, dù sao cũng có bac ale ủng hô mình >:)
 
Cậu tưởng các "chị" ý gà mờ lắm à , đùa với "thằng bé" 1 tý thôi ;));))
 
Hơn 3 tuổi thì kinh hơn mình rồi, mình cũng từng yêu 1 em hơn 2 tuổi ( mối tình đầu đấy, ý hị hị :'> )
 
Mới tình đầu của mình là 1 "chị" trên mạng hơn mình 1 tuổi \m/
 
Kinh gì chứ, chỉ là khi gặp có 1 cảm giác rung động thoi :">
 
thì tui chỉ muốn nhờ mọi người cho tôi 1 lời khuyên là nên rút lui hay tiến tới thôi, mà thấy phần lớn là kêu rút lui :((
Lùi một bước tiến 3 bước, tạm rút lui đi bạn :-??
 
Chắc ở ẩn 1 thời gian xem tình hình thế nào đã
 
Chắc ở ẩn 1 thời gian xem tình hình thế nào đã

Rút về ở ẩn xem tình hình chiến sự thế nào rồi tính tiếp, bây giờ mà xuất quân thì cầm chắc thật bại :))
 
Back
Top