Nhim_gepah
Persian Prince
- 20/9/09
- 3,651
- 147,498
mình và em đã chia tay hơn 2 năm rồi . trong khoản thời gian đó mình cũng đã cố gắng sống và học tập để quên em . mọi chuyện mình nghĩ đã có thể bình thường . mình nghĩ rằng đã có thể quên em.
nhưng hôm kia đi chơi với nhóm bạn. trong đó có cả em ấy nữa. cũng đã gần 1 năm không gặp lại em ấy rồi .kể từ lần họp mặt nhóm hồi năm ngoái . trong khoàng thời gian ấy mình nghĩ rằng đã có thể bình tâm khi gặp lại e ấy . nhưng sao mỗi khi chợt nhìn e ấy . tim mình lại thấy nhói và kỉ niệm xưa lại tràn về . em ấy cũng rất cởi mở khi nói chuyện với mình.đến cả khi mình hỏi thăm làm quen mây bạn gái khác cùng nhóm. e ấy lúc nào cũng chen ngang rồi nói mình hỏi gì mà nhiều thế .mình không biết có phải mình ngu hay không mà sao lại có thể yêu một người đến thế , khi mà e ấy đã gây ra cho mình bao nhiêu đau khổ . :(
mình không biết bây giờ phải làm gì . vì chính ngày hôm kia mình vẫn nhận ra rằng mình vẫn còn yêu em rất nhiều. biết rằng yêu em là tuyệt vọng vì tay trái e ấy đã có nhẫn của ai đó rồi .( chắc là nhẫn cặp ) . nhưng mình không thể quên đc e ấy mà tìm hạnh phúc mới vì trong tim mình chỉ có e ấy :( . thực sự là vậy . không thể quen đc ai dù đã tìm hiểu vài người cũng rất dễ mến :(
anh em cho mình lời khuyên được không . chém thẳng tay cũng được. bảo mình khờ hay sao cũng được . :(
nhưng hôm kia đi chơi với nhóm bạn. trong đó có cả em ấy nữa. cũng đã gần 1 năm không gặp lại em ấy rồi .kể từ lần họp mặt nhóm hồi năm ngoái . trong khoàng thời gian ấy mình nghĩ rằng đã có thể bình tâm khi gặp lại e ấy . nhưng sao mỗi khi chợt nhìn e ấy . tim mình lại thấy nhói và kỉ niệm xưa lại tràn về . em ấy cũng rất cởi mở khi nói chuyện với mình.đến cả khi mình hỏi thăm làm quen mây bạn gái khác cùng nhóm. e ấy lúc nào cũng chen ngang rồi nói mình hỏi gì mà nhiều thế .mình không biết có phải mình ngu hay không mà sao lại có thể yêu một người đến thế , khi mà e ấy đã gây ra cho mình bao nhiêu đau khổ . :(
mình không biết bây giờ phải làm gì . vì chính ngày hôm kia mình vẫn nhận ra rằng mình vẫn còn yêu em rất nhiều. biết rằng yêu em là tuyệt vọng vì tay trái e ấy đã có nhẫn của ai đó rồi .( chắc là nhẫn cặp ) . nhưng mình không thể quên đc e ấy mà tìm hạnh phúc mới vì trong tim mình chỉ có e ấy :( . thực sự là vậy . không thể quen đc ai dù đã tìm hiểu vài người cũng rất dễ mến :(
anh em cho mình lời khuyên được không . chém thẳng tay cũng được. bảo mình khờ hay sao cũng được . :(



.