Cần ng vào giúp e gấp :(

Whistle Magnet

Dragon Quest
Tham gia ngày
2/7/11
Bài viết
1,256
Reaction score
503
chả là chiều em có cuộc off với mấy đàn anh trong Game, mà tính em thì ngại gặp ng lạ @@ với ko biết nói gì nữa :2cool_burn_joss_sti
Nên mấy anh có cách nào nói chuyện vui vui hay hài hước kiểu troll nhau mà ko bị chửi với ko bị ''bơ'' thì chỉ em với :4cool_beauty:
ai chỉ em vài thứ để chuẩn bị chiều gây điểm tốt với anh em trong G với :( chứ đi mà ăn uống ko ngồi im re suốt từ lúc đầu tới lúc về thì kì với chán lắm :9cool_too_sad:
 
Mua cái này mặc nè là tự nhiên người ta chú ý liền :D
short-jeans.jpg
 
chiều gặp mà giờ mới hỏi :))

Có sao thì cứ thế thôi, nói chuyện cởi mwor tý là được. Mình hồi lớp 11 đi off diễn đàn kiếm hiệp toàn mấy ông hơn chục tuổi, nhưng cũng nói chueyenj được, 1 phần vì mấy ông cũng biết nói chuyện nữa
 
Cái này k ai chỉ ai đc đâu bạn à, hỏi cũng khó trả lời ...
 
Đi đi bạn, mạnh dạn lên! Cách tốt nhất là mọi người trò chuyện thì mình nói vào chung góp vui, rồi dần sẽ quen và dạn lên thôi, ko nhát nữa đâu! Mình trước cũng như bạn toàn ngồi pc ko, bây giờ thì dạn hơn rồi :D
 
ủa trong G nói chuyện sao thì mình lấy cái đà đó để mà bật bạn. game nó cũng giống đời mà.1 chút tự tin,1 chút mở lòng là mọi thứ dễ như ăn cám bạn ạ.
mình cũng như thế ùi nên mình biết,cảm giác khác hản vs lúc nc trong game nhưng cứ nghĩ " chả có gì phải sợ" là ok ban mê liền hjhj
 
Off bang game thì vui mà :)) nhớ hồi KT mới ra đi vui phết
 
tưởng gì chứ mấy ông bạn game có mà nói với nhau cả ngày k hết ấy :))

ai chơi game mới hiểu ;))
 
tưởng gì chứ mấy ông bạn game có mà nói với nhau cả ngày k hết ấy :))

ai chơi game mới hiểu ;))

hjhj,đúng,mấy ông dù ít hay nhiều tuổi là cứ dính đến gaem ông ấy 8 1 cách hùng hồn,mà ngại gì tớ nghĩ càng là gái các a ấy càng để ý qtam hơn chứ,
 
cứ đến đó đi, khi vào tình huông rồi thì mới biết nói j chứ, ngồi 1 chỗ mà nghĩ sao nghĩ ra được, vấn đề là ở bản thân phải tự tin và mạnh dạn
 
Back
Top