Cần quay lại với ny cũ

Có vẻ như gây đau khổ cho người khác nhiều quá bị phản damage lại thành ra sốc tâm lý nặng :2cool_beated:
 
Cố lên, tặng bạn
hqdefault.jpg
 
cảm xúc với tình cảm đúng là thứ kinh khủng, khi lý trí ko đủ mạnh để kiểm soát thì thật là thốn. Dạo này chả làm ăn được gì vì chuyện tình êu
 
^ ô vãi đúng cảnh mình từng tưởng tượng:
Sau một tgian nhắn tin qua lại, giải thích mọi lỗi lầm, Nhung cuối cùng cũng đồng ý quay lại với Q. Hẹn gặp ra bờ hồ năm xưa, Q vô cùng sung sướng. 2 bên nói chuyện vui vẻ, cuối cùng ôm nhau thật chặt. Đang trong vòng tay ấm áp, N thì thầm vào tai Q nói rằng "The N remembers" rồi đâm một dao ngọt lịm qua tim của Q. Đau đớn, nhưng biết trước điều đó và cũng nghĩ mình xứng đáng phải nhận, Q trút hơn thở cuối cùng trong vòng tay đẫm máu của người mình yêu thương.
con này nó cũng chưa khùng điên tới mức giét người rồi bị đem ra xử tử hình. cần thì nó gọi họp gia đình tìm cách xử lý hay báo chính quyền nhiờ can thiệp tội quấy rối tình dục.
 
cảm xúc với tình cảm đúng là thứ kinh khủng, khi lý trí ko đủ mạnh để kiểm soát thì thật là thốn. Dạo này chả làm ăn được gì vì chuyện tình êu

"Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến"

Làm theo cái sign của chính mình đi nhé.
 
chưa hết game nữa ah, chủ thớt làm tý ruợu rồi qua nhà gái dứt điểm đi
 
mình đếu thik mấy vụ iu rồi chia tay rồi quay lại rồi chia tay rồi quay lại ... lằng nhằng rồi rắm ... lỡ chia tay rồi thôi kiếm hàng mới luôn
 
Thế là trc sau có 2 đứa stuck with you à =))
 
:)) cảm ơn cảm ơn, more stuck pls :))
em nó chắc đang chờ việc ở nhà, chắc cũng buồn chán stress. Mà rủ hẹn đi chơi ko thấy nhắn lại, gọi ko nghe, nhắn tin thì vài chục tin có 1 reply kiểu tát nước vào mặt =))

ghét mình vậy sao huhu

nếu các bợn bị trong trường hợp của cô ấy (bị đá 2 phát, giờ đã 5 năm) thì nói kiểu gì có thể có cảm tình và cân nhắc suy nghĩ việc có thể quay lại ( đừng gạch em tội nghiệp)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng cm trên kia làm chủ thread stuck with you =))

And so am i =))
 
Gái còn care bác vậy, còn phản hồi bác, tiêu cực hay tích cực đều tính là dấu hiệu, yêu rồi hận, hận rồi yêu, như lằn ranh bước qua bước lại, bác chỉ cần giữ ng bên phần nào thôi. Nên nhớ đối nghịch với tình yêu ko phải là ghét, càng ko phải là thù hận, chính xác là sự quên lãng, sự vô tâm, don't give a shit, hết yêu làm gì làm ko cần biết. Còn phản hồi là còn cơ hội á
 
Just received " anh giờ như nào kệ anh. Ko lquan đến em"
Haiz buồn vồn
Thế này chả là dont give a shit =((. Chả nhẽ hết hi vọng =((
 
cố lên bạn, 1 ngày nhắn 4 tin hơi ít, 40 tin đi là nó sẽ liên quan đến nhau ngay !!!! mình ủng hộ bạn.
 
hết cụ nso rồi còn gì nữa
vài bữa nữa nó chặn số đt luôn, chủ thớt lo mà kiếm việc để làm, ngồi phá nó hoài nó khinh cho
 
Méo có kn vụ nài mà h kn nó mới chạy tới rep cho chú chắc muộn cmnr - chú qua giai đoạn vào black list đến nơi r . Xui cho bưởi.
 
:)) cảm ơn cảm ơn, more stuck pls :))
em nó chắc đang chờ việc ở nhà, chắc cũng buồn chán stress. Mà rủ hẹn đi chơi ko thấy nhắn lại, gọi ko nghe, nhắn tin thì vài chục tin có 1 reply kiểu tát nước vào mặt =))

ghét mình vậy sao huhu

nếu các bợn bị trong trường hợp của cô ấy (bị đá 2 phát, giờ đã 5 năm) thì nói kiểu gì có thể có cảm tình và cân nhắc suy nghĩ việc có thể quay lại ( đừng gạch em tội nghiệp)
nếu tôi là bạn tôi sẽ ko đủ can đảm để nhắn vài chục cái tin mà ko được nhắn lại. bình thường tôi chưa từng nhắn tin cho ai khi mà người đó sẽ ko nhắn lại. trước khi nhắn tin cho ai, tôi suy nghĩ cân nhắc đắn đo tìm đủ mọi tình huống để lường trước việc người đó có trả lời hay ko? khi đã chắc chắn người đó sẽ nhắn lại tôi mới nhắn tin. nhưng tối hôm trước lúc 3 giờ sáng tôi đã nhắn một lúc 3 tin(1 tin nhắn của tôi, một tin nhắn trống vô tình bấm, và một của thằng bạn) mà ko được nhắn lại. tôi cảm thấy bị xúc phạm nên rút kinh nghiệm sẽ ko bao giờ nhắn tin cho ai nữa kể cả có được nhắn lại hay ko.
 
nếu các bợn bị trong trường hợp của cô ấy (bị đá 2 phát, giờ đã 5 năm) thì nói kiểu gì có thể có cảm tình và cân nhắc suy nghĩ việc có thể quay lại ( đừng gạch em tội nghiệp)
trong trường hợp này thì tôi nghĩ bạn đừng nên nhắn tin kiểu bị luỵ hay giả vờ si tình. nên nhắn tin hài hước, càng hài hước càng tốt nhưng vẫn thể hiện được sự tự tin cũng như sự thật thà của mình:"Liên à? anh ko biết giờ này e đang làm gì, đang đi vệ sinh, nói chuyện với ai đó hay tự kỷ ngồi một mình. nhưng anh chắc chắn là e đang thở, nếu ko thở e chết cme rồi. a muốn chúng ta bắt đầu lại, nếu e im lặng nghĩa là e đồng ý. hãy trả lời a sớm nhất có thể nhé? a đang từng giây từng phút chờ đợi tin nhắn của e."
 
Chỉnh sửa cuối:
Just received " anh giờ như nào kệ anh. Ko lquan đến em"
Haiz buồn vồn
Thế này chả là dont give a shit =((. Chả nhẽ hết hi vọng =((
hi vọng ko bao giờ hết trừ khi nó chết. hãy nhớ điều đó. làm theo cách của anhdung86 đã từng làm. nên nhắn tin nhưng nhớ chăm chút kỹ nội dung từng tin nhắn. tôi biết giờ này bạn đang thất tình dữ lắm rồi, hãy làm một ly cafe và một điếu 3 số cho hạ huyết áp xuống. nhắn tin liên tục dồn dập, dồn kẻ địch vào chân tường, ko cho nó nghỉ ngơi. kể cả đêm hay ngayf. sau một tuần thì ngưng chờ xem phản ứng của nó. nếu nó lơ luôn thì cách một tuần lại nhắn dồn dập nhưng thưa dần...
 
Back
Top