Cần sự tư vấn và chia sẻ...

Em nó chơi Võ Lâm ?

Hỏi thăm server nào ? Mua cái acc 16x về táng cùng =))
 
Em nó chơi Võ Lâm ?

Hỏi thăm server nào ? Mua cái acc 16x về táng cùng =))

xong e nó không thích làm ny con VM mà thích làm bạn cùng cày Vl thì càng buồn hơn :(
 
Mỗi tháng nạp em 1tr tiền thẻ VNG là ổn ?

Nhỉ ?
 
con hàng VM chắc làm gì có đạn mà mỗi tháng nạp 1tr tiền thẻ VNG nhỉ =))
 
....ta tính tối nay sẽ rủ em í đi chơi hồ gươm. Hẹn tại 1 điểm rồi đi bộ ra đó.....:">
 
thế cũng ok đó cố lên Vét Máng ;))
 
Tình hình là đã bị từ chối rồi :((

Em í còn bảo để mai rủ cả lớp đi cho vui :-w

Thôi rồi lượm ơi X_X
 
đệch =; hôm qua lên hồ toàn tỉnh lẻ ạ =; khuyên ngươi đừng có lên =;
 
Tình hình là đã bị từ chối rồi :((

Em í còn bảo để mai rủ cả lớp đi cho vui :-w

Thôi rồi lượm ơi X_X

Thì cứ đi vui chứ cậu muốn sao ? Chẳng lẽ con nào cũng sổ sàng ngày đầu gặp ngày sau đi chơi, ngày kế khách sạn [-X.
Đến khi nào cậu biết cậu cần gì ở 1 người con gái thì cậu sẽ hiểu cái nào cũng có cái giá của nó.
 
Tình hình là đã bị từ chối rồi :((

Em í còn bảo để mai rủ cả lớp đi cho vui :-w

Thôi rồi lượm ơi X_X


ks ks lì là ăn thôi VM à e nó làm kiêu đó ;))
 
Update tình hình : Sau 3 4 ngày sms chúc ngủ ngon. Chat vẫn bình thường. Nhưng đến hôm nay ....
Em í bơ thẳng mình, mình ngồi bàn dưới, ẻm ngồi bàn trên quay xuống nc với 2 thằng bên cạnh mình vui vẻ còn mình thì như người thừa, nói vài câu vào mà bị bơ rõ.
Đến lúc mình thử bắt chuyện, em í quay ngoắt giả vờ ko nghe thấy và đi thẳng ra chỗ gửi xe....
Mình thử đợi em í gửi xe xong, còn mình thì đi bộ trên đường đó. Như bình thường là em í gọi mình đi xe chung, còn hnay thì.... ko một lời và đi thẳng, giả vờ ko thấy (mình đi bộ ngay trên đường, màu áo thì xanh lè nổi nhất lớp, nhìn từ phía nào cũng chắc chắn nhận ra...) Thế mà em í phóng 1 lèo :((

Có vẻ như em í phát hiện t/c mình dành cho e í và muốn từ chối chăng ? Ai có kinh nghiệm vụ này chia sẻ với :((
 
Update tình hình : Sau 3 4 ngày sms chúc ngủ ngon. Chat vẫn bình thường. Nhưng đến hôm nay ....
Em í bơ thẳng mình, mình ngồi bàn dưới, ẻm ngồi bàn trên quay xuống nc với 2 thằng bên cạnh mình vui vẻ còn mình thì như người thừa, nói vài câu vào mà bị bơ rõ.
Đến lúc mình thử bắt chuyện, em í quay ngoắt giả vờ ko nghe thấy và đi thẳng ra chỗ gửi xe....
Mình thử đợi em í gửi xe xong, còn mình thì đi bộ trên đường đó. Như bình thường là em í gọi mình đi xe chung, còn hnay thì.... ko một lời và đi thẳng, giả vờ ko thấy (mình đi bộ ngay trên đường, màu áo thì xanh lè nổi nhất lớp, nhìn từ phía nào cũng chắc chắn nhận ra...) Thế mà em í phóng 1 lèo :((

Có vẻ như em í phát hiện t/c mình dành cho e í và muốn từ chối chăng ? Ai có kinh nghiệm vụ này chia sẻ với :((

theo ta thì e nó chắc đã biết t/c của nhà ngươi rồi :-w, có thế e nó cũng có t/c vs nhà người nên thấy ngại đó ks đâu vài hôm là hết thôi hà ;))
 
ks là cái gì =.=
 
Ks là không sao. Em nó ngại. Để từ từ hết. Đừng buồn, nản là hỏng ăn.
 
ks là không sao đâu :-w
 
Cần sự kiên nhẫn, cố lên.

Tối cứ chủ động sms :>
 
Con gái khó hiểu thật :-w

Làm mình mệt cả người :(( Suy kiệt rồi :((
 
Cứ từ từ rồi vét máng sau chưa gì đã rối, chỉ cần ko để nó quay mình là đc :">
 
Quay gì :(
 
quay mềnh như quay dế í ráng lên VM ;))
 
Back
Top