- 14/9/09
- 7,573
- 986
Mình thì tính tình ko phải người xấu, tốt là đằng khác, đối xử với mọi người ok nhưng đối với gia đình thì mình lại ko có khái niệm yêu thương nhiều như là mọi ng vẫn bảo :(. Ví như họ hàng cô pác hay anh chị gì đó mà bệnh thì mình lại chẳng lo lắng gì cả, cứ sống bình thường như chẳng có gì xảy ra, cứ như chỉ biết có mình mình chẳng lo cho ai hết vậy ấy :(, dù cho họ rất là lo lắng cho mình đủ thứ
. Mình chả biết làm thế nào để thay đổi dc tính cách như vậy nữa, sống vô tâm quá
, còn ráng mà quan tâm theo đúng nghĩa người nhà thì là làm cho có thôi
, help me 
. Mình chả biết làm thế nào để thay đổi dc tính cách như vậy nữa, sống vô tâm quá
, còn ráng mà quan tâm theo đúng nghĩa người nhà thì là làm cho có thôi
, help me 


