dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
vì tìm được người ấy nên sướng quá quên bỏ hồng vào spoil rồi
mong lão TA đi qua phệt vài p
mong lão TA đi qua phệt vài p

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Xin lỗi vì đã đào Topic lên sau gần 1 năm tròn, có lẽ không còn ai quan tâm nhưng mình chỉ muốn thông báo là mình đã tìm được người ấy rồi. Cứ như mơ vậy, ngay cả bản thân mình cũng không dám tin vào điều này. Vui quá nên muốn viết cái gì đó.
![]()
Từ hôm qua tới giờ suy nghĩ đủ thứ lung tung đến mất ngủ luôn nhưng giờ chẳng biết phải viết gì nữa...
, tìm đc thì mới là bước đầu. Cưa đc hay ko nữa kia kìa. đừng có vội đắc chíDù cưa được hay không thì cũng không sao cả, vì mục tiêu lớn nhất của mình trong bao năm qua là tìm lại người ấy, giờ đã đạt được rồi. Và hiện tại mình sẽ cố gắng duy trì mở mức bạn bè và cố giữ liên lạc thôi, vì dù sao việc gặp mặt nhau cũng rất khó khăn chứ đừng nói gì chuyện yêu đương, ngay cả khi hai con người đang yêu nhau mà phải xa nhau một thời gian cũng rất dễ dàng đi đến việc chia tay nữa là. Mục tiêu mới của mình bây giờ là tốt nghiệp rùi về quê tìm một việc làm ổn định cái đã, sau đó mới thổ lộ với người ấy., tìm đc thì mới là bước đầu. Cưa đc hay ko nữa kia kìa. đừng có vội đắc chí
Cám ơn nhiều, thật ra việc tìm lại được cũng chỉ là tình cờ và cũng chưa có gì lớn lao xảy ra cả, nhưng cảm giác được liên lạc lại được (còn chưa được gặp) người mà mình mong mỏi suốt bao nhiêu năm quả thật là rất hạnh phúc.Mối tình của bạn thật dai dẳng và bạn cũng thật kiên trì. Nhưng đièu quan trọng nhất là cái happy ending. Không biết nói gì hơn xin chúc mừng bạn. Mặc dù chưa biết 2 người có đến được với nhau không, nhưng sau chừng ấy năm mà vẫn còn có thể gặp lại nhau thì đúng là duyên nợ rồi. Hãy cứ tiếp tục câu chuyện cứ ngỡ như trong giấc mơ bạn nhé.
Ậy... Đâu có được, ngay cả mình còn chưa có ảnh người ấy nữa là... Từ giờ mình sẽ cố gắng tìm cơ hội xin một tấm ảnh và... giữ cho riêng mình thôi. Có lẽ nếu 1-2 năm sau chúng mình thành đôi thật thì sẽ có hình Public. Có điều mình nghĩ chắc cũng không có gì đáng để tò mò cả, người ấy chỉ là một người bình thường giản dị, không phải ba đầu sáu tay chi hết. Chỉ là khi đã thích một ai rồi thì trong mắt mình người ấy luôn là tuyệt nhất.cho cái ảnh xem ng ấy của hồng thế nào![]()
![]()
Ơ... Cái luật đó chỉ là dành riêng cho Box 50 thôi chứ đâu có phải mình bị cấm túc gì trên toàn Forum đâu... Ngoài những Box cấm dùng chữ màu mình không vào được và Box 50 bắt buộc dùng Spoil thì còn lại mình vẫn được Post bài bình thường mà.vì tìm được người ấy nên sướng quá quên bỏ hồng vào spoil rồi
mong lão TA đi qua phệt vài p![]()
(Hi hi, liệu ấy có biết vì ai mà mình đăng ký Facebook không? ^^)Hi Đắc K...
ông cũng mới xài facebook hả? Tui cũng mới tạo hà. Lúc này sao rùi, sống và làm việc ở đâu vậy?
Nhắn xong thì mình lại tiếp tục...bối rối và lo nghĩ vẩn vơ. "Nhắn tin như vậy liệu người ấy có nhận được chăng?" (mạng đang có vấn đề đứt cáp) "Sao mãi không thấy người ấy hồi âm?" "Liệu người ấy còn Online không?" (Mình vẫn chưa xác định được Facebook có cho biết người dùng Online không, nhưng sau khoảng 1 tiếng sau mình biết chắc người ấy còn Online vì có thông báo người ấy vừa Add một người bạn khác) "Tại sao người ấy không trả lời?" (đọc lại dòng tin mình thấy mình nhắn tin ngu quá, tự dưng đi hỏi có phải ấy học trường ấy không? Rồi còn nói là chưa tốt nghiệp liệu có bị người ta coi thường không?) "Liệu có nên nhắn tin thêm để hối thúc người ta trả lời không?" (khéo lại phản tác dụng)Có phải *** hùi xưa học *** không? Thấy trùng tên với năm tốt nghiệp đại học nên Add đại thôi.
Giờ tui chưa tốt nghiệp đại học nữa, học dốt quá...
. Và 1 năm sau trái tim em đã thuộc về người con gái khác. Thời gian làm con người thay đổi nhanh quá