- 20/12/08
- 1,400
- 615
CỨ cho là vậy. NVM. NGồi dưới giếng cứ tưởng miệng giếng là mặt trời thì cũng đúng.
Nhìn là biết dạng tự kỷ,chắc chả kiếm dc con nào đâm ra thế,bày đặt...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
CỨ cho là vậy. NVM. NGồi dưới giếng cứ tưởng miệng giếng là mặt trời thì cũng đúng.
Cũng chính vì những lý do trên nên mình mới lần lựa đến tận bây giờ, vì mình không có điểm nào tốt nên mình đã quyết tâm sẽ đạt thành tựu gì đó qua việc học và làm việc rồi mới gặp người ta, nhưng rồi sau đó mất liên lạc nên đâm nản, mục tiêu cũng mất.tui thì tui chỉ góp ý kiến thế này thì cô ấy , theo bác DAC nói thì là 1 người rất thành công. Cho nên trước khi gặp cô ấy hay nuôi 1 cái hy vọng gì đấy thì bác cũng nên chứng tỏ , hoặc thật sự là bác đã có những thành công nào đó đó...
chứ theo mình, bác cơ thể ko khỏe mạnh, mặt mũi ko ấn tượng, chưa biết công ăn việc làm thế nào, học hành ra sao, gặp lại để mà làm gì....
bác nên thay đổi, mình thấy thế. chứ chỉ dựa vào nhân cách tốt thôi thì chưa đủ.
Nói ra thì thật xấu hổ, mình đã học đại học 5 năm mà chưa tốt nghiệp. Do mình học chương trình quốc tế, thứ nhất là trở ngại về ngôn ngữ (trước khi học mình là thằng dốt Anh Văn nhất lớp, thằng bạn mình nó thuộc loại khá Anh Văn, đến giờ thì mình phải công nhận Anh Văn mình giỏi hơn nó), thứ hai là trong lớp mình ngại giao tiếp (người khác nhìn thấy cũng không muốn giao tiếp với mình), cho nên nếu có khó khăn hay không hiểu gì cũng không ai giúp, thứ ba là mình dựa vào thực lực chứ không bao giờ nhờ vào việc gian lận thi cử, mình đáng nhận bao nhiêu điểm thì mình chấp nhận bấy nhiêu.Chuyện của bác DAC thì em ko dám cm, chỉ thắc mắc 1 chút về thời gian thôi.
Năm 12, thằng bạn bác đậu, bác và em ấy rớt. Có thể đoán là sau khi lên SG thì năm sau bác đậu ĐH.
1 hôm thằng bạn đó của bác gọi cho bác, và nói rằng em ấy học cùng trường nó, và hè năm ấy bác tới trường thì thấy tên em ấy trên bảng điểm tốt nghiệp. Chắc ý bác ở đây là tốt nghiệp ĐH ?? Và đó là năm 2009.
Đến bây giờ là 2011, và bác vẫn đang đi học (?!), và lần cuối bác gặp em ấy là lần hội thao từ cấp 3 :o
Thôi, dứt điểm chuyện này luôn và ngay đi bác. Cuối tuần phi về quê, đến cty em ấy xin profile, rồi nếu gặp mặt thì xin luôn số đt. Vậy cho nhanh, kéo dài mãi ngay cả người trong cuộc cũng thấy ngán ngẩm.
Em thấy bác đâu hề có ý định tìm người ta, toàn là ngồi chờ sung rụng rồi sau đó nghĩ đây là phim rồi duyên duyên phận phận gì đó. Thôi dứt điểm chuyện này đi bác. Đã 7 năm rồi, ko biết ngta còn nhớ bác như bác nhớ (occasion) đến ngta ko ?
Cố gắng cày nát DH rồi còn ra chứ muốn trong đó hoài sao , em ý có chồng hay chưa lại là 1 dấu hỏi lớn mà lão cần phải quan tâm kẻo lại mất ý chí nữa đấy[spoil]Không phải mình không cố nhưng giờ có muốn cố cũng không được, do lúc học mình là khóa đầu tiên, cho nên bây giờ muốn trả nợ thì phải chờ cho đủ một lượng học sinh nhất định cũng rớt môn đó như mình thì nó mới mở lớp cho học lại. Học sinh ít thì nó không mở lớp, cũng có nghĩa là mình lại phải chờ...quangkhung_012 nói:lão Hồng này mà cũng có những cái để đời thế cơ à cứ tưởng thích màu hồng thôi chứ Cố gắng cày nát DH rồi còn ra chứ muốn trong đó hoài sao , em ý có chồng hay chưa lại là 1 dấu hỏi lớn mà lão cần phải quan tâm kẻo lại mất ý chí nữa đấy
[spoil]Bạn nói là cuối tuần phi về quê (mà bài bạn hình như Post vào thứ 7 hay chủ nhật gì đó) mình tưởng ý bạn là bảo mình cuối tuần này phi về quê. Mình năn nỉ quá nên thằng bạn mình hứa thứ 6 nó sẽ cố đi xem sao (thay vì thứ 7 như dự tính ban đầu). Như vậy phải chờ có khi đến thứ 7 mình mới biết kết quả, mà thứ 7 với chủ nhật thì công ty nhà nước đâu có làm việc. Thứ 2 tuần sau mình lại phải lên văn phòng bàn với thầy cô về việc trả nợ. Nếu vẫn không có thông tin gì mới có lẽ thứ 3 tuần sau mình sẽ lén về nhà (đi xe đêm rồi ngủ trên xe luôn, về đến nơi thì phóng tới công ty rình buổi sáng, nếu không gặp thì chiều mình sẽ vào thẳng để hỏi. Đến tối lại đi xe đêm lên Sài Gòn lại.[/spoil]july3rd nói:Bác vẫn chưa trả lời em bác quyết định sẽ làm thế nào? Lại ngồi nhà chờ tin tức của thằng bạn tiếp à ?
[spoil]Ừm, mình để tóc dài để che bới khuyết điểm (nhưng lý do chính là để tiết kiệm tiền cắt tóc, người bình thường mỗi tháng đi tỉa tóc một lần, mình thì 1 năm cắt có 2-3 lần). Cắt ngắn với để dựng thì không được vì ở nhà mình không thích con cái để đầu kiểu (như là bảo thủ í), phải để kiểu như học sinh cơ, tóc dài thế này thì trước khi về nhà mình đi cắt cái là xong, hoặc làm biếng quá thì viện lý do bận, khi nào lên Sài Gòn sẽ cắt ngay. Chứ để đầu đinh thì khi về nhà tóc mọc sao kịp.anhthaibk nói:mặt của bạn hơi méo nên cắt tóc ngắn sẽ ko đẹp cho lắm. bạn nên cắt ngắn hẳn và để hơi dựng thì sẽ nam tính hơn
và bạn đổi phông chữ dùm cái dọc đau mắt lắm. về phần con người mình khuyên bạn nên chơi 1 môn thể thao đi để làm mới mình và tâm tư nó ổn định và thêm sk để làm việc, học tập
còn về tình cảm tôi thấy bạn là người nếu làm chồng làm cha nếu không rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẽ rất tốt nhưng chưa chắc đã là người yêu tốt. nếu có yêu ai thì tốt nhất nên cưới sớm.
tuổi tác của tôi và bạn cũng chỉ ngang nhau nhưng có lẽ tuổi đời tôi hơn bạn 1 chút và hoản cảnh này tôi đã gặp qua rồi. hiện tại bạn cần lạc quan lên chuyên tâm vào học hành mọi thứ rồi sẽ đến bạn à. bạn cần xác định mục tiêu của mình là gì rồi thực hiện

[spoil]Mình chưa từng nhận rằng đó là tình yêu, mình vẫn còn cảm thấy mâu thuẫn về tình cảm. Nhưng mình có thể khẳng định tình cảm này trên tình bạn bình thường. Ngày xưa không phải mình ít bạn bè như bây giờ, Từ cấp 2, cấp 3...mình cũng có bạn, cả nam lẫn nữ, nhưng không hề có một ai khiến mình phải nhớ nhung cả. Khi lên đại học rồi mình chẳng có hứng thân với con gái nữa, kiểu như mình thấy chẳng có ai có thể so sánh với người ấy cả.almughavar nói:Tình cảm cỡ đó thì chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi bác ạ, đừng nhầm. Học chung bao năm rồi mà chỉ dừng ở mức nhớ nhớ, mếm mến thì còn lâu mới tới lv yêu. Chắc tại bác ít bạn quá nên ngộ nhận đấy.
Thân.
nhưng cũng nên mở ra cảnh mới rồi, nhiều nút thắt quá không hay đâu :p. Chúc bạn may mắn 
, chứ nhìn ảnh hiện giờ bạn bt nói chuyện còn không muốn nữa là gái đã đi làm, lời hứa không phù hợp nữa với mình đâu hẳn là thất hứa thì cũng nên cho vào 1 xó.
,chúc bạn may mắn
) chưa trả, giờ phải đòi lại mà ko biết nguời muợn đang ở đâu. Chắc chắn sẽ xin đc địa chỉ hay ít nhất là sđt nguời ấy. Xong!
