duykim0705
Mr & Ms Pac-Man
- 12/7/03
- 102
- 0
Chuyện là thế này
Hiện nay mình đang học college ở US, có 1 bé VN qua du học chung đợt với mình, cùng trường và cả 2 đều đang ở homestay , nhà cũng khá gần nhau.
Thực sự thì ban đầu mình cũng ko ấn tượng j` mấy nhưng chả hiểu sao khoảng 3 tuần nay mình cảm thấy thích người này.
Mình ko nghĩ đây là cảm giác bồng bột nhất thời vì thực sự suốt từ thời trung học đến giờ thì chỉ có hồi cấp 2 là mình có 2 đứa gf, nhưng hồi đó chỉ là cái tuổi bắt đầu dậy thì nên mình nghĩ tình cảm đó chỉ là kiểu trẻ con thôi. Lên cấp 3 mình ko hề thích 1 ai dù trường mình gái xinh thì nhiều rất nhiều, chỉ đơn giản là mình ko thích. Nhưng lần này thì cái cảm giác này thật khó tả.
Mình chưa hiểu rõ lắm về ng` này nhưng cũng nói chuyện nhiều lần, đi chơi chung, ăn chung mấy lần (có đi với nguyên đám bạn nữa chứ ko phải đi riêng). Nói chung cả mình và ng` này cũng friendly với nhau.
Sở dĩ mình nói muốn đánh nhau thắng nhanh là vì khoảng t12 năm nay ng` đó sẽ về VN đợt nghỉ đông (còn 3 tháng) và khi trở lại US có thể ng` đó sẽ chuyển sang bang khác học. Lúc đó mình sẽ mất cơ hội, thực sự mình cảm thấy rất thích ng` này và ko muốn bỏ lỡ thời cơ. Chứ nếu mà ng` đó còn ở đây dài dài thì mình đã chả phải vào cái box này.
Mình thì ko chắc ng` đó có cảm tình với mình hay ko nhưng chả hiểu sao mình có cảm giác là ng` đó có cảm tình với mình. Đây ko phải là mình đoán bừa mà mình có 2 trường hợp làm bằng chứng (ko biết phải đúng vậy ko nữa >.<)
Thứ 1 là trong đợt đi chơi với nguyên đám bạn vừa rồi ở arcade center (mấy chỗ game thùng bỏ thẻ). Arcade center ở US thì nó rất lớn và phát triển chứ ko phải như VN nha. Mình và mấy ng` bạn đến trước, ng` đó và 1 vài ng` bạn khác đến sau khoảng 30p. Mình có 1 sở thích là rất mê game đối kháng, cứ mỗi lần ra arcade center là mình lại mò vào mấy cái máy game đối kháng ngồi đánh cả tiếng đồng hồ. Tự nhiên đang đánh thì ng` đó "vô tình" chạy đến 1 cái máy gần chỗ mình ngồi và cũng ngồi xuống đánh
(!) . Mình đảm bảo là ng` đó chả biết gì về game , nhất là game đối kháng mà tự nhiên lại vô chơi làm gì ko biết trong khi còn 1 đống trò khác, lúc đó những ng` bạn khác đang chơi mấy trò khác như nhảy nhót, đập thú ... gì đó chứ chả ai ở cái khu vực đó cả. Mình có cảm giác là ng` đó cố tình gây sự chú ý cho mình chứ ko phải là để chơi đối kháng.
Lần thứ 2 là như vầy, dù học chung trường nhưng college bên US nó rất khác với VN. Có hàng chục lớp mỗi ngày và giờ của mỗi lớp là khác nhau. Mình và ng` đó ko học chung lớp nào hết nhưng bữa đó mình làm bài test, ai xong sớm ra sớm. Mình ra sớm và vô tình (vô tình thật luôn) thấy ng` đó. Lúc đó cả 2 đứng xa nhau cũng phải cả hàng chục m nhưng vừa thấy mình thì ng` đó tự nhiên quay lưng lại phía mình giống như là đang ngượng vậy đó. Lúc đó ng` đó đứng 1 mình chứ ko có nói chuyện với ai hết nên mình ko nghĩ là mình tự tưởng tượng ra.
Có 2 điều làm mình lo nhất về phi vụ này.
Thứ nhất là ng` đó hơn mình 1 tuổi. Nói là hơn 1 tuổi thôi chứ nhìn cả 2 cũng trẻ như nhau àh. Mình thì ko lo gì chuyện này nhưng mình ko biết ng` đó có chấp nhận ko. Bt thì vẫn xưng hô chị chị em em nhưng ko biết nếu tiến xa thì xưng hô kiểu gì.
Thứ 2 là mình vừa nghe lại từ 1 ng` bạn vừa là bạn của mình vừa là bạn của ng` đó là ng` đó từng có bf cao ~ 1m85 ở VN (WTF >.< !!!) . Thực sự mình ko biết tin này thật hay vịt nhưng mình check FB của ng` đó thì chả có vẻ gì là có bf cả. Mình rất sợ trường hợp đánh đồn có địch mà địch mạnh hơn ta thì có mà ăn hành. Lần cuối mình đo cách đây nửa năm là 1m78, chả biết giờ lên đc 1m8 chưa nhưng chắc chắn là ko thể với đc tới 1m85 :(. Ngoại hình mình ko phải là siêu đẹp trai nhưng nói chung mình cũng đủ tự tin về mặt này, chỉ sợ là ko bằng "bf" của ng` đó. (ko biết bf này có thật ko nữa =.=)
Tổng kết lại là thế này
Mặt lợi
- nhà gần, chung trường
- giao tiếp, đi chơi vui vẻ với nhau nhiều lần, tạo ấn tg tốt với nhau
- mình cảm thấy tự tin về appearance (ko phải siêu đẹp trai đâu)
- tài chính cả 2 đều độc lập nên ko phải lo chuyện "bao gái' này kia nếu quen nhau
Mặt hại
- ng` ta hơn mình 1 tuổi
- ko rõ tình hình đồn có địch hay ko :( . Nếu có thì mình có hơn đc nó, hay ít nhất là = nó ko.
- thời gian chỉ còn 3 tháng, nếu cua đc thì mình có cơi hội thuyết phục ng` đó ở lại bang này.
... chưa nghĩ ra.
Mấy bạn tư vấn đàng hoàng giúp mình chứ đừng đùa cợt nhe.
Hiện nay mình đang học college ở US, có 1 bé VN qua du học chung đợt với mình, cùng trường và cả 2 đều đang ở homestay , nhà cũng khá gần nhau.
Thực sự thì ban đầu mình cũng ko ấn tượng j` mấy nhưng chả hiểu sao khoảng 3 tuần nay mình cảm thấy thích người này.
Mình ko nghĩ đây là cảm giác bồng bột nhất thời vì thực sự suốt từ thời trung học đến giờ thì chỉ có hồi cấp 2 là mình có 2 đứa gf, nhưng hồi đó chỉ là cái tuổi bắt đầu dậy thì nên mình nghĩ tình cảm đó chỉ là kiểu trẻ con thôi. Lên cấp 3 mình ko hề thích 1 ai dù trường mình gái xinh thì nhiều rất nhiều, chỉ đơn giản là mình ko thích. Nhưng lần này thì cái cảm giác này thật khó tả.
Mình chưa hiểu rõ lắm về ng` này nhưng cũng nói chuyện nhiều lần, đi chơi chung, ăn chung mấy lần (có đi với nguyên đám bạn nữa chứ ko phải đi riêng). Nói chung cả mình và ng` này cũng friendly với nhau.
Sở dĩ mình nói muốn đánh nhau thắng nhanh là vì khoảng t12 năm nay ng` đó sẽ về VN đợt nghỉ đông (còn 3 tháng) và khi trở lại US có thể ng` đó sẽ chuyển sang bang khác học. Lúc đó mình sẽ mất cơ hội, thực sự mình cảm thấy rất thích ng` này và ko muốn bỏ lỡ thời cơ. Chứ nếu mà ng` đó còn ở đây dài dài thì mình đã chả phải vào cái box này.
Mình thì ko chắc ng` đó có cảm tình với mình hay ko nhưng chả hiểu sao mình có cảm giác là ng` đó có cảm tình với mình. Đây ko phải là mình đoán bừa mà mình có 2 trường hợp làm bằng chứng (ko biết phải đúng vậy ko nữa >.<)
Thứ 1 là trong đợt đi chơi với nguyên đám bạn vừa rồi ở arcade center (mấy chỗ game thùng bỏ thẻ). Arcade center ở US thì nó rất lớn và phát triển chứ ko phải như VN nha. Mình và mấy ng` bạn đến trước, ng` đó và 1 vài ng` bạn khác đến sau khoảng 30p. Mình có 1 sở thích là rất mê game đối kháng, cứ mỗi lần ra arcade center là mình lại mò vào mấy cái máy game đối kháng ngồi đánh cả tiếng đồng hồ. Tự nhiên đang đánh thì ng` đó "vô tình" chạy đến 1 cái máy gần chỗ mình ngồi và cũng ngồi xuống đánh
(!) . Mình đảm bảo là ng` đó chả biết gì về game , nhất là game đối kháng mà tự nhiên lại vô chơi làm gì ko biết trong khi còn 1 đống trò khác, lúc đó những ng` bạn khác đang chơi mấy trò khác như nhảy nhót, đập thú ... gì đó chứ chả ai ở cái khu vực đó cả. Mình có cảm giác là ng` đó cố tình gây sự chú ý cho mình chứ ko phải là để chơi đối kháng.Lần thứ 2 là như vầy, dù học chung trường nhưng college bên US nó rất khác với VN. Có hàng chục lớp mỗi ngày và giờ của mỗi lớp là khác nhau. Mình và ng` đó ko học chung lớp nào hết nhưng bữa đó mình làm bài test, ai xong sớm ra sớm. Mình ra sớm và vô tình (vô tình thật luôn) thấy ng` đó. Lúc đó cả 2 đứng xa nhau cũng phải cả hàng chục m nhưng vừa thấy mình thì ng` đó tự nhiên quay lưng lại phía mình giống như là đang ngượng vậy đó. Lúc đó ng` đó đứng 1 mình chứ ko có nói chuyện với ai hết nên mình ko nghĩ là mình tự tưởng tượng ra.
Có 2 điều làm mình lo nhất về phi vụ này.
Thứ nhất là ng` đó hơn mình 1 tuổi. Nói là hơn 1 tuổi thôi chứ nhìn cả 2 cũng trẻ như nhau àh. Mình thì ko lo gì chuyện này nhưng mình ko biết ng` đó có chấp nhận ko. Bt thì vẫn xưng hô chị chị em em nhưng ko biết nếu tiến xa thì xưng hô kiểu gì.
Thứ 2 là mình vừa nghe lại từ 1 ng` bạn vừa là bạn của mình vừa là bạn của ng` đó là ng` đó từng có bf cao ~ 1m85 ở VN (WTF >.< !!!) . Thực sự mình ko biết tin này thật hay vịt nhưng mình check FB của ng` đó thì chả có vẻ gì là có bf cả. Mình rất sợ trường hợp đánh đồn có địch mà địch mạnh hơn ta thì có mà ăn hành. Lần cuối mình đo cách đây nửa năm là 1m78, chả biết giờ lên đc 1m8 chưa nhưng chắc chắn là ko thể với đc tới 1m85 :(. Ngoại hình mình ko phải là siêu đẹp trai nhưng nói chung mình cũng đủ tự tin về mặt này, chỉ sợ là ko bằng "bf" của ng` đó. (ko biết bf này có thật ko nữa =.=)
Tổng kết lại là thế này
Mặt lợi
- nhà gần, chung trường
- giao tiếp, đi chơi vui vẻ với nhau nhiều lần, tạo ấn tg tốt với nhau
- mình cảm thấy tự tin về appearance (ko phải siêu đẹp trai đâu)
- tài chính cả 2 đều độc lập nên ko phải lo chuyện "bao gái' này kia nếu quen nhau
Mặt hại
- ng` ta hơn mình 1 tuổi
- ko rõ tình hình đồn có địch hay ko :( . Nếu có thì mình có hơn đc nó, hay ít nhất là = nó ko.
- thời gian chỉ còn 3 tháng, nếu cua đc thì mình có cơi hội thuyết phục ng` đó ở lại bang này.
... chưa nghĩ ra.
Mấy bạn tư vấn đàng hoàng giúp mình chứ đừng đùa cợt nhe.
Chỉnh sửa cuối:
...
?