• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

cần tư vấn chuyện tình yêu

thuanpro2000

Youtube Master Race
Tham gia ngày
7/12/10
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình và bạn gái quen nhau cũng được 4 tháng, cả 2 đều là sinh viên. Hôm qua bạn gái đề nghị chia tay với lý do là mình và cô ấy không thể hiểu và chia sẻ những việc trong cuộc sống với mình , mình hỏi cụ thể là như thế nào , cô ta cũng nói không biết nói sao vì có nhiều thứ cũng khó nói. Sau 1 ngày nằm suy nghĩ mình nghĩ ra được 1 số lý do:
1.Đã là sinh viên thì ai chẵng có lúc khó khăn, nhất là vấn đề tiền bạc,nhiều khi cô ấy gặp khó khăn nhưng không thể nói với mình (mình thì cũng chẳng giàu có lắm)

Mình thật sự không hiểu lắm về cụm từ ấy, mong mọi người tư vấn, rất cám ơn
 
Đừng tin quá vào cái lí do mà bọn con gái đưa ra,nhiều khi chỉ là 1 cái cớ thôi,mà đã nghĩ đến trường hợp có người thứ 3 chưa ?
 
vậy thì cứ chia tay...vì người đó thực sự thay đổi so với bạn........con gái thường dễ lay động khi ở 1 môi trường hoàn cảnh khác lắm bạn à.....thường thị chạy theo vẻ bề ngoài(ở đây là nhiều thứ chứ dễ gây ấn tượng cho họ chứ không phải bề ngoài chỉ là cái mã )...chỉ có những người chín chắn thì may ra suy nghĩ kiên định về vấn đề gì đó..:-?...
 
thật ra ai nói con gái dễ lay động là lộng ngôn, bởi lẽ con trai là chạy theo cái bề ngoài ko hề kém con gái, nếu con gái thích sở hữu, thì con trai thích chiếm hữu.
 
thôi nói dễ hiểu 1 câu cho bạn thôi , tình yêu của cậu không cứu được nữa , cậu chịu khó chấp nhận đi , dù có yêu cô ấy nhiều thế nào thì cũng hết rồi , ghét bọn con gái hám tiền
 
Con nào chả ham đẹp :)) Đổ hay thật.

Bạn kể chả có thông tin gì để mọi ng đoán đc lý do. Nhưng thôi hãy chấp nhận để còn vui vẻ nhìn đc mặt nhau.
Tình cảm là chuyện ko thể dùng lý trí để biện bạch đc.
 
1 câu thôi , học cách chấp nhận sự thật rằng " đẹp trai đi xe đạp không bằng thằng mặt dỗ đi SH "
 
1 ngan lời nói ko bằng làn khói vespa..chỉ là cái cớ thôi,chắc em nó có ng khác rồi.
Những câu như:" em ko xứng đáng với t/y của anh,rồi ng khác tôt hơn em sẽ đến với anh"..blah blah các kiểu nghe wen quá rồi chủ thớt ah
 
con trai cứ mất người yêu lại đổ nó hám tiền là ko tốt, cũng phải nhìn nữa. Có thể cô ta chưa có đối tượng nào nhưng mà nhìn bạn chán quá đấy, nghèo chỉ là 1 lý do thôi.
 
Dứt áo ra đi thì cho em nó đi...Mình cũng ra đi không thèm quay đầu lại...tìm 1 mục tiêu mới..và cố vươn lên trong cuộc sống sau này em nó nhìn thấy mà tiếc nuối...đời thiếu gì gái chủ thớt...:))..
 
nói vậy thôi chứ bây h lý do vì tiền lên tới 90%
 
Back
Top