ôi lại 1 bạn tên LINH Nữa à

.
Gặp ngay phải nhà hơi phong kiến rồi (hay gì đấy mình ko biết dùng từ) . Tớ nói thật chứ nhà thế này thì quen nó mới vui cậu à , mà còn dc cái thường con gái ở môi trường thế mà dc bộc phát là "tới bến" , khó nhất là làm sao cho gđ đó chấp nhận mình , có khi cua con chị trc rồi mới tới con e đấy .
E mới 18 thôi bác ah, lái máy bay 25t chắc e chết mất
[QUOTE="+5";22017361]Lo cái gì trước mắt trước đi cậu, trước tiên phải bắt gọn em gấu đấy đã, cứ tính trước lấy lòng phụ huynh mà k tán đổ đc em ấy thì fail lòi đấy.
Cứ theo lịch trình thế này: Cưa cẩm -> tán đổ -> yêu nhau -> yêu nhau lâu dài -> quan hệ với phụ huynh.
Cậu mới ở bước cưa cẩm thì chưa cần lo lấy phòng phụ huynh, mò mẫm đi lấy lòng rồi bị cấm đoán ngay từ lúc chưa tán đổ thì fail trong ngơ ngác đấy.
Phải tán đổ em ấy rồi, yêu nhau (dù trong bí mật) 1-2 năm thì mới có cớ mà lấy lòng phụ huynh. Chứ chưa có cái gì cậu lấy đâu ra vốn để mà lấy lãi
Ngoài ra có 1 mẹo nhỏ để lấy lòng phụ huynh là khi gặp mặt bố mẹ nàng thì kiếm 1 cặp kính cận đẹp đẹp đeo vào

. Kết hợp với sơmi nữa càng tốt, rất hiệu quả đấy.[/QUOTE]
Tiếp thu cái này, ngon đấy thanks bác vãi
Vừa từ SG về, mệt thật. Em ngủ sớm đây, chào cả nhà nhé
