- 12/11/08
- 538
- 80
Hơi dài nhưng đó là những nỗi niềm mình băn khoăn,mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ ! 
Tình hình là bọn mình bắt đầu căng thẳng,gấu nói mình ko hiểu gấu,làm gấu bực mình.Bọn mình quen nhau cũng gần được 1 năm rồi,gấu xuất thân từ 1 gia đình nghèo,cha mẹ sống li thân,mấy chị em sống chung với mẹ,mẹ gấu do tảo tần kiếm sống nuôi con nên ít quan tâm,dạy dỗ con cái đc,thành ra cho đến giờ kĩ năng quan tâm đối xử lẫn nhau trong gia đình rất dở,mạnh ai nấy làm,mạnh ai nấy ăn,rất ít khi hỏi han nhau.Khi mới quen mình,có lẽ do lúc đó tình cảm mặn nồng nên gấu rất quan tâm mình,hay hỏi han này nọ,nhưng bây giờ thì chắc tình cảm đã nhạt nên nhiều khi 1 2 hôm mà mình ko gọi điện hay qua nhà thì gấu cũng im hơi lặng tiếng luôn,lúc mới đầu quen nhau thì lúc đó gấu còn là sinh viên nên hồn nhiên nhí nhảnh lắm,học hành đôi lúc phải nhờ mình hướng dẫn kèm cặp,còn giờ thì cả 2 đã ra trường và bắt đầu đi làm,và mọi chuyện cũng bắt đầu nóng lên từ đây,mình thì đang trong giai đoạn thử việc(3m),nhưng với công việc hiện tại thì tương lai mình có thể đạt được mức lương tương đối khá (7-10m) nhưng phải tầm 1 2 năm nữa mới đc như thế,còn gấu thì khi mới ra trường đã được 1 thằng nào đó nhỉ tai rằng sẽ cho gấu việc nhẹ lương cao (5m) ngay,nên mới hôm trước gấu tỏ ra rất hống hách.
Về cái công ty này thì mình rất nghi ngờ,mình với gấu ở NTh còn trụ sở công ty ở QN,thằng giám đốc (chả biết có phải là giám đốc ko ?) ko biết tìm hiểu ở đâu,liên lạc được với gấu,dụ gấu làm cho nó,ký hợp đồng ,mà chả cần test tiếc gì về khả năng của gấu (ở công ty này thì gấu sẽ làm bên mảng photoshop,ko liên quan đến bằng cấp hiện tại),và còn hứa hẹn lương cao,thế là gấu kí ngay ko suy nghĩ,cũng ko bàn bạc gì với mọi người,và tối thiểu là bản với mẹ,hazz.Khi mẹ biết được và la gấu thì gấu kêu là gấu lớn rồi,tự chịu trách nhiệm với bản thân được,mình khuyên can gấu thì cũng bị gấu quạt luôn,rồi bảo mình chả hiểu gì gấu cả.
Mình hiểu do gấu xuất thân thiếu thốn nghèo khó ,tình tình bộp chộp thiếu cẩn trọng nên khi có cơ hội kiếm tiền là gấu chộp lấy ngay,làm trước có tiền đã rồi hạ hồi tính sau,nó có lừa hay ko thì tới đó tính,gấu là con người thích tự do bay nhảy,thích tạo quan hệ xung quanh (nhất là với con trai) chủ yếu là để có gì đó nhờ vả (nhưng bây giờ có lẽ là để lựa chọn lại người yêu mới),mình thì hay quan tâm chăm sóc gấu,tâm sự rồi chia sẻ,hướng dẫn cho gấu những khi gấu gặp khó khăn,làm cho gấu vui khi gấu buồn,gấu thích bay nhảy tự do mình cũng cho gấu tự do,và cũng ghen khi sự tự do đó đi thái quá,nhưng gấu vẫn luôn nói,mình vẫn chưa hiểu gấu,rốt cuộc mình ko biết là phải hiểu thêm gì nữa ,gấu bảo gấu ko nói,mình tự mà suy nghĩ lấy.Mình lúc trc hơi lụy gấu nên mỗi lúc cãi nhau hay nói chuyện nghiêm túc là gấu cứ bảo mình ko hiểu gấu,nên ko muốn nc ,nc chơi đùa thì nói ,còn ko thì thôi,thế rốt cuộc là mình ko hiểu gấu điều gì vậy các bạn ? Giúp mình với
@Còn nhiều điều nữa mình muốn tâm sự nhưng do hiện tại ko có thời gian nói hết,nếu có gì thiếu xót mình xin bổ sung sau.Mình và gấu đều sinh năm 88

Tình hình là bọn mình bắt đầu căng thẳng,gấu nói mình ko hiểu gấu,làm gấu bực mình.Bọn mình quen nhau cũng gần được 1 năm rồi,gấu xuất thân từ 1 gia đình nghèo,cha mẹ sống li thân,mấy chị em sống chung với mẹ,mẹ gấu do tảo tần kiếm sống nuôi con nên ít quan tâm,dạy dỗ con cái đc,thành ra cho đến giờ kĩ năng quan tâm đối xử lẫn nhau trong gia đình rất dở,mạnh ai nấy làm,mạnh ai nấy ăn,rất ít khi hỏi han nhau.Khi mới quen mình,có lẽ do lúc đó tình cảm mặn nồng nên gấu rất quan tâm mình,hay hỏi han này nọ,nhưng bây giờ thì chắc tình cảm đã nhạt nên nhiều khi 1 2 hôm mà mình ko gọi điện hay qua nhà thì gấu cũng im hơi lặng tiếng luôn,lúc mới đầu quen nhau thì lúc đó gấu còn là sinh viên nên hồn nhiên nhí nhảnh lắm,học hành đôi lúc phải nhờ mình hướng dẫn kèm cặp,còn giờ thì cả 2 đã ra trường và bắt đầu đi làm,và mọi chuyện cũng bắt đầu nóng lên từ đây,mình thì đang trong giai đoạn thử việc(3m),nhưng với công việc hiện tại thì tương lai mình có thể đạt được mức lương tương đối khá (7-10m) nhưng phải tầm 1 2 năm nữa mới đc như thế,còn gấu thì khi mới ra trường đã được 1 thằng nào đó nhỉ tai rằng sẽ cho gấu việc nhẹ lương cao (5m) ngay,nên mới hôm trước gấu tỏ ra rất hống hách.
Về cái công ty này thì mình rất nghi ngờ,mình với gấu ở NTh còn trụ sở công ty ở QN,thằng giám đốc (chả biết có phải là giám đốc ko ?) ko biết tìm hiểu ở đâu,liên lạc được với gấu,dụ gấu làm cho nó,ký hợp đồng ,mà chả cần test tiếc gì về khả năng của gấu (ở công ty này thì gấu sẽ làm bên mảng photoshop,ko liên quan đến bằng cấp hiện tại),và còn hứa hẹn lương cao,thế là gấu kí ngay ko suy nghĩ,cũng ko bàn bạc gì với mọi người,và tối thiểu là bản với mẹ,hazz.Khi mẹ biết được và la gấu thì gấu kêu là gấu lớn rồi,tự chịu trách nhiệm với bản thân được,mình khuyên can gấu thì cũng bị gấu quạt luôn,rồi bảo mình chả hiểu gì gấu cả.
Mình hiểu do gấu xuất thân thiếu thốn nghèo khó ,tình tình bộp chộp thiếu cẩn trọng nên khi có cơ hội kiếm tiền là gấu chộp lấy ngay,làm trước có tiền đã rồi hạ hồi tính sau,nó có lừa hay ko thì tới đó tính,gấu là con người thích tự do bay nhảy,thích tạo quan hệ xung quanh (nhất là với con trai) chủ yếu là để có gì đó nhờ vả (nhưng bây giờ có lẽ là để lựa chọn lại người yêu mới),mình thì hay quan tâm chăm sóc gấu,tâm sự rồi chia sẻ,hướng dẫn cho gấu những khi gấu gặp khó khăn,làm cho gấu vui khi gấu buồn,gấu thích bay nhảy tự do mình cũng cho gấu tự do,và cũng ghen khi sự tự do đó đi thái quá,nhưng gấu vẫn luôn nói,mình vẫn chưa hiểu gấu,rốt cuộc mình ko biết là phải hiểu thêm gì nữa ,gấu bảo gấu ko nói,mình tự mà suy nghĩ lấy.Mình lúc trc hơi lụy gấu nên mỗi lúc cãi nhau hay nói chuyện nghiêm túc là gấu cứ bảo mình ko hiểu gấu,nên ko muốn nc ,nc chơi đùa thì nói ,còn ko thì thôi,thế rốt cuộc là mình ko hiểu gấu điều gì vậy các bạn ? Giúp mình với
@Còn nhiều điều nữa mình muốn tâm sự nhưng do hiện tại ko có thời gian nói hết,nếu có gì thiếu xót mình xin bổ sung sau.Mình và gấu đều sinh năm 88

)
đã gọi là Bi cth thi không đáng để bác bực đâu
thôi thì không biết nói gì hơn..................chúc mừng bác đã thoát khỏi 1 con lăng nhăng 
