[Cần tư vấn tình cảm]Tớ ko biết là như thế nào nữa ?

  • Thread starter Thread starter zacdve
  • Ngày gửi Ngày gửi
hiện tại thì mình cũng mới đỗ đh song. cũng trải qua 3 năm cấp 3 rồi
tư vấn cho bác là nếu thật sự đã thích thì cứ ngỏ lời tiếp đi cần gì phải ngại, đắn đo, bọn mình phái nam thì cần thiết cạnh tranh công = cũng đc, có gì mà phải nghĩ ngợi,
nói thật là bác cứ có gắng học hành đi, mình đây ko hiểu sao số đào hoa trải qua ko ít cuộc tình đếm trên đầu ngón tay ko hết ^^!. nếu b cần tâm sự hoặc tư vấn pm vào inbox mình trả lời.
 
Thông tin thống kê báo nào vậy 8-|
chả có thống kê nào cả.
Vì tôi ko tìm ra dc loại con trai khác 2 loại kể trên mà con gái ở độ tuổi này thích và theo nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
@D.M.C
chủ thớt lập pic để tâm sự thôi bác ko góp ý thì thôi đừng gạch đá như vậy chứ
 
Thôi được rồi cái trên ko nói, đấy là quan điểm cá nhân của cậu, nghĩ thế thì thôi vậy, coi như là t nói để cho chủ topic có cái nhìn khác.
Vì tôi ko tìm ra dc loại con trai khác 2 loại kể trên mà con gái ở độ tuổi này thích và theo nhiều.
Đẹp zai
 
Mọi ý kiến tớ đều tham khảo chỉ cần mấy bạn bớt nói mấy chuyện ko liên quan đến chủ đề giùm tớ
@DOANUYCHINH : Nói chung năm nào cũng bị bắt làm cán bộ lớp , từ chức cao nhất đến chức vớ vẩn nhất , bạn nghĩ tớ thuộc loại nào ?
@D.M.C : Nếu ngớ ngẩn thì tớ đã chẳng chú ý rồi :3cool_nosebleed:
Từ hôm tớ cầu cứu nhận dc nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn tớ thấy đỡ lắm , cám ơn các bạn nhé . Mình và bạn ấy bữa giờ vẫn chat qua yahoo , vẫn nc linh tinh , nếu có khác thì đó là tớ vẫn lo nghĩ vu vơ về chuyện vừa xảy ra .
Từ ngày tớ thích bạn ấy cho đến lúc tỏ tình là hơn nửa tháng , có lẽ là hơi nhanh thật , nhưng trong khoảng tg đó tớ đã tìm hiểu về bạn ấy , nên tớ ko nghĩ là mình quá hấp tấp vội vàng .
 
Loại nào đi chăng nữa dính đến tc thì cũng ngu ngu cả - mà ko ngu ngu thì chả vác lên đây làm gì tốn công mỗi ngày f5 chưa kể đọc + trả lời:D Tranh cãi vấn đề này làm gì LMAO :D
Anw tự tin tỏa sáng rồi thì đừng lên forum củ hành mọi ng chứ. Cảm thấy có khả năng thì cứ triển đi - fail thì rút bài học kinh nghiệm, sợ khó sợ khổ thì nghỉ đi , có gì đâu mà phải ngợi nhiều, lớn rồi tập suy nghĩ và lựa chọn đi, sai lầm là chuyện hết sức bình thường và qua đó rút ra kinh nghiệm - Mỗi ng đang tự cố gắng cho bạn cái kinh nghiệm của chính họ chứ làm sao có thể giải quyết vấn đề cho bạn đc. Vấn đề là bạn k dành thời gian đọc và hiểu đc + rút ra cho mình những kinh nghiệm đó để sử dụng cho bản thân 1 cách hợp lý ( chứ k phải là làm theo y hệt nhá ) mà cứ kiểu lao lên forum rồi đẽo cày giữa đường - ai nói gì nghe nấy hoặc phản ứng nấy - mệt cả đôi bên chỉ tổ cãi nhau chả đc gì. Khó lòng mà có ai góp đc cái ý kiến vừa với ý mình và nói những điều m muốn nghe đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi ý kiến tớ đều tham khảo chỉ cần mấy bạn bớt nói mấy chuyện ko liên quan đến chủ đề giùm tớ
@DOANUYCHINH : Nói chung năm nào cũng bị bắt làm cán bộ lớp , từ chức cao nhất đến chức vớ vẩn nhất , bạn nghĩ tớ thuộc loại nào ?
@D.M.C : Nếu ngớ ngẩn thì tớ đã chẳng chú ý rồi :3cool_nosebleed:
Từ hôm tớ cầu cứu nhận dc nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn tớ thấy đỡ lắm , cám ơn các bạn nhé . Mình và bạn ấy bữa giờ vẫn chat qua yahoo , vẫn nc linh tinh , nếu có khác thì đó là tớ vẫn lo nghĩ vu vơ về chuyện vừa xảy ra .
Từ ngày tớ thích bạn ấy cho đến lúc tỏ tình là hơn nửa tháng , có lẽ là hơi nhanh thật , nhưng trong khoảng tg đó tớ đã tìm hiểu về bạn ấy , nên tớ ko nghĩ là mình quá hấp tấp vội vàng .

thế thì cố gắng duy trì mặt mạnh của mình thôi.
mà loại tc này nên đánh nhanh rút gọn, để lâu đặc sản trâu hóa bùn
 
mìh cũng đang tư vấn 1 cách rất nghiêm túc
Nói thẳng như thế vì mình thấy chẳng có kết cục tốt đẹp nào ở mối tình học trò.
Họa chăng là để lại những kỷ niệm, sau này lớn hơn chút, lâu lâu móc ra gặm nhấm thôi
Nhưng liệu cậu có đủ sức để vừa học vừa yêu hay ko ? hay lại chểnh mảng học hành
Rồi vài hôm lại lên lập topic than vãn ?
Vừa yêu vừa học ta vẫn đậu đại học hai trường
Có điều yêu đơn phương thôi à

---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:45 ----------

Mọi ý kiến tớ đều tham khảo chỉ cần mấy bạn bớt nói mấy chuyện ko liên quan đến chủ đề giùm tớ
@DOANUYCHINH : Nói chung năm nào cũng bị bắt làm cán bộ lớp , từ chức cao nhất đến chức vớ vẩn nhất , bạn nghĩ tớ thuộc loại nào ?
@D.M.C : Nếu ngớ ngẩn thì tớ đã chẳng chú ý rồi :3cool_nosebleed:
Từ hôm tớ cầu cứu nhận dc nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn tớ thấy đỡ lắm , cám ơn các bạn nhé . Mình và bạn ấy bữa giờ vẫn chat qua yahoo , vẫn nc linh tinh , nếu có khác thì đó là tớ vẫn lo nghĩ vu vơ về chuyện vừa xảy ra .
Từ ngày tớ thích bạn ấy cho đến lúc tỏ tình là hơn nửa tháng , có lẽ là hơi nhanh thật , nhưng trong khoảng tg đó tớ đã tìm hiểu về bạn ấy , nên tớ ko nghĩ là mình quá hấp tấp vội vàng .
Ta làm cán sự 12 năm,từ cao tới thấp,lên voi xuống chó,nhưng mà nó chẳng có ý nghĩa j cả =))
Mỗi ng có 1 quan điểm,cao nhân ko phải là ko đúng,nhưng họ có cái nhìn khác cậu,nên cần suy ngẫm
về mấy cái này,11 cũng ko có j vội,cứ từ từ
 
Các cậu chả hiểu gì cả:
Tớ đã nói rồi yêu đương tuổi học trò là tán đổ thì yêu, không tán đổ thì thôi. Đơn giản và không cần lo nghĩ nhiều

Cậu chú thớt rõ rãng là fail rồi còn cố theo đuổi làm gì nữa. Ngày từng ngày cậu cứ sa đà dần thì sinh tự kỉ đấy ;)).

Đời không giống trong phim đâu, cậu còn trẻ không bị vướng mắc nhiều thứ như thế thì sao không thoái mái 1 tí đi, không yêu được cô này thì sẽ có cô khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Học đi thằng em .
 
[video=youtube;9m4r8DP9EuM]http://www.youtube.com/watch?v=9m4r8DP9EuM[/video]
 
Back
Top