chuatuyet0602
Youtube Master Race
- 26/4/12
- 0
- 0
Chào mọi người. nói thật đây là nick ảo của mình (sợ người đó vào rồi tra ra mặc dù khả năng đó là hơi nhỏ) nên mọi người thông cảm. Chuyện cũng dài, mọi người cố gắng nhé.
Mình có quen một cô bạn gái rất tình cờ(có thể nói là duyên số do ông trời sắp đặt). Cụ thể là thế này : Em gái họ mình và cô ấy là đồng nghiệp trong 1 trường THCS, em gái mình dạy Tin còn cô ấy thì dạy Toán. Em gái mình và cô ấy chơi rất thân với nhau. Hôm tết năm 2011 vừa rồi gia đình mình có qua nhà em gái họ của mình chúc tết thì mẹ mình lại bắt chuyện với cô em gái họ và nhờ cô em gái giới thiệu cho 1 người con gái cũng là giáo viên. Sau 1 hồi tìm hiểu thì em gái mình giới thiệu mình cho cô ấy là "có 1 ông anh trai học CNTT rất chững chạc, chin chắn và chưa có người yêu", và đó cũng là mẫu người đàn ông mà cô ấy đang tìm kiếm, nhưng chỉ vì 1 lý do là mình sinh năm 89 còn cô ấy sinh năm 88 nên cô ý nói với em gái mình rằng chị k xài phi công trẻ đâu. Lại một lần tình cờ nữa là tối hôm 25/3/2012, cô ấy có tình cờ đi qua nhà mình mua mỳ tôm về ăn cho gia đình thì lại gặp mẹ mình ở trc cửa nhà mình và 2 bên bắt chuyện nhau. Cô ấy hỏi mẹ mình là : Cháu chào bác, lâu lắm rồi mới gặp bác ạ. Và 2 bên trao đỏi hỏi thăm nhau và mẹ mình hỏi cô ấy là cháu đã có người yêu chưa, và đc biêt là cô ấy cũng chưa có người yêu. Xong mẹ mình và mẹ cô ấy cũng chơi thân với nhau, mẹ cô ấy mở cửa hang ăn sáng và từ hồi mình học đại học năm thứ 1 thì mẹ mình thường hay vào nhà cô ấy mua quà sáng về cho mình. Mẹ mình cũng tìm hiểu kĩ vè cô ấy và đc biết cô ý rất đảm đang và có thể là người phụ nữ của gia đình đc, và 1 thông tin nưa là mẹ mình biêt cô ấy là giáo viên. Sau 1 hồi hỏi thăm trường THCS mà cô ý dạy thì mẹ mình mới biết đc là em gái họ của mình(tức cháu gái mẹ mình) là đồng nghiệp của cô ấy. Và cô ấy cũng ngạc nhiên vì là người anh trai mà em gái mình giới thiệu cho cô ấy lại là mình. Nhà cô ý và nhà mình đều biết về nhau và cả 2 bên cũng rất quý nhau. Cô ý có hỏi mẹ mình là : thế bạn H nhà bác cháu thấy em M kể nghe chững chạc lắm, xong mẹ mình nói ngay là : bạn H nhà bác chin chắn, tính cách cổ điển, biết suy nghĩ.Xong cô ấy cũng nhận xét 1 câu là : giờ kiếm được người như bạn H nhà bác thì hiêm lắm, con trai như thế h quý lắm đấy ạ. Xong mẹ mình xin nik chat của cô ý thì cô ý chủ động bảo mẹ mình là : Bác cứ bảo bạn H liên hệ với em M để lấy nik của cháu vì cháu và em M chơi rất thân với nhau.
Sau khi có nik chat và làm quen đc với cô ấy rồi, 2 bên nói chuyện rât hợp nhau rồi mình mời cô ấy đi uống cà phê gặp mặt và tìm hiểu về nhau. Cố ý có nói với mình là tớ muốn nói với cậu 2 từ, nhưng tớ biết chắc là cậu sẽ hỏi tại sao?. Sau 1 hồi kì kèo bớt 1 thêm 2 mình cũng khai thác đc 2 từ đó là gì . Đó là 2 từ cảm ơn, mình hỏi tại sao thì cô ý bảo là bao h chúng mình thật thân thì cô ý sẽ nói cho mình biết. Và cô ý bật mí với mình là từ trc tới nay cô ý chưa từng cảm ơn ai mà chưa giúp đc cô ấy điều gì, nhưng với mình thì cô ấy nói cảm ơn trc mặc dù mình chưa làm đc gì cho cô ấy.(vì có chi tiết là trong lúc nói chuyện mình có nói với cô ấy rằng nếu máy tính bạn có vấn đề gi thì cứ nhờ mình nhé mình sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.) Thế là chuyện bắt đầu xảy ra vào trưa chủ nhật mình nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ấy 1 ngày tốt lành xong cố ý nhắn tin lại cho mình là : cảm ơn cậu vì lời chúc. Xong rồi 2 bên nhắn tin qua lại vài câu thì cô ý bỗng dung nói với mình là , cậu quan tâm tới tớ thế thì lúc trc khi đi ngủ cũng tới tớ à. Xong mình nhắn tin lại là : Ừ, người phụ nữ hoàn hảo như bạn thì mình sao k thể k nghĩ tới 24/7 đc. Xong mình tình cờ hỏi lại cô ấy là : thế cậu cũng nghĩ đến tớ phải k ? Lúc đó cô ấy dội cho mình 1 gáo nc lạnh vào đầu là : Tớ nghĩ khi nghĩ về ai thì người đó phải là người quan trọng lắm đối với tớ. Còn cậu thì chưa phải là người quan trọng để tớ phải nghĩ đến. Sau đó mình nhắn tin lại cho cô ấy là : “ Ok, tớ hiểu rồi. Cám ơn lời nói chân thành của bạn.Sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ alo cho mình nhé”. Xong cô ấy nhắn tin lại cho mình là : “OK. Chào cậu chúc cậu 1 ngày tốt lành ”.
Sau khi nhăn tin khoảng tầm 6h tối ngày CN hôm đó cô ý lại nhăn tin lại cho mình là :” H ui, tối nay tớ hơi tâm trạng 1 chút. Cậu có thể ra hồ tây đi bộ cùng tớ đc k. Nếu cậu bận thì cũng k sao đâu.” Và mình từ chối với lý do là đi thăm người ốm cùng mẹ mình. Từ đó đến nay mình k liên lạc gì với cô ấy nữa. Theo các bạn khi cô ấy nói mình k phải là người quan trọng với cô ấy thì mình có nên tiếp tục theo đuổi cô ý nữa k. Nếu có cơ họi thì mình sẽ phải làm thế nào?
Mình có quen một cô bạn gái rất tình cờ(có thể nói là duyên số do ông trời sắp đặt). Cụ thể là thế này : Em gái họ mình và cô ấy là đồng nghiệp trong 1 trường THCS, em gái mình dạy Tin còn cô ấy thì dạy Toán. Em gái mình và cô ấy chơi rất thân với nhau. Hôm tết năm 2011 vừa rồi gia đình mình có qua nhà em gái họ của mình chúc tết thì mẹ mình lại bắt chuyện với cô em gái họ và nhờ cô em gái giới thiệu cho 1 người con gái cũng là giáo viên. Sau 1 hồi tìm hiểu thì em gái mình giới thiệu mình cho cô ấy là "có 1 ông anh trai học CNTT rất chững chạc, chin chắn và chưa có người yêu", và đó cũng là mẫu người đàn ông mà cô ấy đang tìm kiếm, nhưng chỉ vì 1 lý do là mình sinh năm 89 còn cô ấy sinh năm 88 nên cô ý nói với em gái mình rằng chị k xài phi công trẻ đâu. Lại một lần tình cờ nữa là tối hôm 25/3/2012, cô ấy có tình cờ đi qua nhà mình mua mỳ tôm về ăn cho gia đình thì lại gặp mẹ mình ở trc cửa nhà mình và 2 bên bắt chuyện nhau. Cô ấy hỏi mẹ mình là : Cháu chào bác, lâu lắm rồi mới gặp bác ạ. Và 2 bên trao đỏi hỏi thăm nhau và mẹ mình hỏi cô ấy là cháu đã có người yêu chưa, và đc biêt là cô ấy cũng chưa có người yêu. Xong mẹ mình và mẹ cô ấy cũng chơi thân với nhau, mẹ cô ấy mở cửa hang ăn sáng và từ hồi mình học đại học năm thứ 1 thì mẹ mình thường hay vào nhà cô ấy mua quà sáng về cho mình. Mẹ mình cũng tìm hiểu kĩ vè cô ấy và đc biết cô ý rất đảm đang và có thể là người phụ nữ của gia đình đc, và 1 thông tin nưa là mẹ mình biêt cô ấy là giáo viên. Sau 1 hồi hỏi thăm trường THCS mà cô ý dạy thì mẹ mình mới biết đc là em gái họ của mình(tức cháu gái mẹ mình) là đồng nghiệp của cô ấy. Và cô ấy cũng ngạc nhiên vì là người anh trai mà em gái mình giới thiệu cho cô ấy lại là mình. Nhà cô ý và nhà mình đều biết về nhau và cả 2 bên cũng rất quý nhau. Cô ý có hỏi mẹ mình là : thế bạn H nhà bác cháu thấy em M kể nghe chững chạc lắm, xong mẹ mình nói ngay là : bạn H nhà bác chin chắn, tính cách cổ điển, biết suy nghĩ.Xong cô ấy cũng nhận xét 1 câu là : giờ kiếm được người như bạn H nhà bác thì hiêm lắm, con trai như thế h quý lắm đấy ạ. Xong mẹ mình xin nik chat của cô ý thì cô ý chủ động bảo mẹ mình là : Bác cứ bảo bạn H liên hệ với em M để lấy nik của cháu vì cháu và em M chơi rất thân với nhau.
Sau khi có nik chat và làm quen đc với cô ấy rồi, 2 bên nói chuyện rât hợp nhau rồi mình mời cô ấy đi uống cà phê gặp mặt và tìm hiểu về nhau. Cố ý có nói với mình là tớ muốn nói với cậu 2 từ, nhưng tớ biết chắc là cậu sẽ hỏi tại sao?. Sau 1 hồi kì kèo bớt 1 thêm 2 mình cũng khai thác đc 2 từ đó là gì . Đó là 2 từ cảm ơn, mình hỏi tại sao thì cô ý bảo là bao h chúng mình thật thân thì cô ý sẽ nói cho mình biết. Và cô ý bật mí với mình là từ trc tới nay cô ý chưa từng cảm ơn ai mà chưa giúp đc cô ấy điều gì, nhưng với mình thì cô ấy nói cảm ơn trc mặc dù mình chưa làm đc gì cho cô ấy.(vì có chi tiết là trong lúc nói chuyện mình có nói với cô ấy rằng nếu máy tính bạn có vấn đề gi thì cứ nhờ mình nhé mình sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.) Thế là chuyện bắt đầu xảy ra vào trưa chủ nhật mình nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ấy 1 ngày tốt lành xong cố ý nhắn tin lại cho mình là : cảm ơn cậu vì lời chúc. Xong rồi 2 bên nhắn tin qua lại vài câu thì cô ý bỗng dung nói với mình là , cậu quan tâm tới tớ thế thì lúc trc khi đi ngủ cũng tới tớ à. Xong mình nhắn tin lại là : Ừ, người phụ nữ hoàn hảo như bạn thì mình sao k thể k nghĩ tới 24/7 đc. Xong mình tình cờ hỏi lại cô ấy là : thế cậu cũng nghĩ đến tớ phải k ? Lúc đó cô ấy dội cho mình 1 gáo nc lạnh vào đầu là : Tớ nghĩ khi nghĩ về ai thì người đó phải là người quan trọng lắm đối với tớ. Còn cậu thì chưa phải là người quan trọng để tớ phải nghĩ đến. Sau đó mình nhắn tin lại cho cô ấy là : “ Ok, tớ hiểu rồi. Cám ơn lời nói chân thành của bạn.Sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ alo cho mình nhé”. Xong cô ấy nhắn tin lại cho mình là : “OK. Chào cậu chúc cậu 1 ngày tốt lành ”.
Sau khi nhăn tin khoảng tầm 6h tối ngày CN hôm đó cô ý lại nhăn tin lại cho mình là :” H ui, tối nay tớ hơi tâm trạng 1 chút. Cậu có thể ra hồ tây đi bộ cùng tớ đc k. Nếu cậu bận thì cũng k sao đâu.” Và mình từ chối với lý do là đi thăm người ốm cùng mẹ mình. Từ đó đến nay mình k liên lạc gì với cô ấy nữa. Theo các bạn khi cô ấy nói mình k phải là người quan trọng với cô ấy thì mình có nên tiếp tục theo đuổi cô ý nữa k. Nếu có cơ họi thì mình sẽ phải làm thế nào?
