FC Emperor trước trận sống còn
(Ghi nhanh tại trung tâm huấn luyện FCE)
Trước vòng 9,vòng đấu mang tính quyết định đối với cả FCE lẫn Ngoaho vì nếu đội nào sơ suất trong trận đấu này sẽ là đội dời bỏ cuộc cạnh tranh vé lên hạng sớm nhất.Với FCE,sau 8 vòng đấu,đội tạm xếp thứ 3,kém đội đầu bảng 4 điểm còn Ngoaho đứng thứ 5 với 3 điểm ít hơn.Nếu thất bại trong trận đấu này,FCE và Ngoaho cùng bằng điểm nhưng FCE sẽ phải làm khách trên sân Angle và Toiditimrang,2 trận đấu mà hòa đã là thành công với đội bóng.Còn với Ngoaho,thất bại đồng nghĩa với việc yên vị ở vị trí số 5 và rất khó để vươn lên dù chỉ là thứ 4.Tại buổi tập ngày hôm nay,chúng tôi được chứng kiến các bài tập phòng ngự biên và tấn công trung lộ của FCE.Cả đội bóng đang rất cố gắng tập luyện.Các cầu thủ trụ cột đã hồi phục chấn thương cộng với một lực lượng dự bị hùng hậu,đang rất hưng phấn làm chúng tôi ngỡ rằng đây không phải là đội bóng đã từng thua tan nát ở vòng đấu trước.Ngay trước mặt chúng tôi bây giờ là libevn,ngài HLV đầy kinh nghiệm trận mạc của CLB,ông đang chỉ đạo các học trò của mình và rất khó chúng tôi mới xin ông được trò chuyện ít phút.
PV:Chào ông libevn.Chúc ông sức khỏe và may mắn!
libevn:Chào các anh.Các anh muốn tìm hiểu gì thì nhanh lên,tôi cần phải quay lại sân tập ngay.
PV:Vâng,thưa ông,xin ông cho biết suy nghĩ của ông trước trận đấu quan trọng này?
libevn:Trận này mang tính quyết định đối với FCE,vì vậy chúng tôi sẽ chiến thắng để đảm bảo vị trí của mình trong cuộc đua tranh vé lên hạng.
PV:Ở trận lượt đi,FCE đã may mắn chiến thắng Ngoaho,người ta đã nói như vậy và ông nghĩ sao về điều này?
libevn:Lượt đi,Ngoaho là đội mạnh hơn FCE,đặc biệt họ chồng biên rất hay nhưng các anh có thể xem lại trận đấu đó,chúng tôi tấn công trung lộ cũng đâu có kém.Ngoài ra,trận đó các học trò của chúng tôi đã thi đấu rất quyết tâm,và chúng tôi có hơn họ một chút may mắn.
PV:Nếu xét về thực lực,nhiều người nghĩ rằng đội ông vẫn còn thua Ngoaho 1 bậc nhưng ông khẳng định FCE sẽ thắng,vậy ông có thể bật mí đòn bí mật của ông trong trận này?
libevn:Có thể một vài người nghĩ rằng đội tôi sẽ là cửa dưới ở trận tới nhưng đó đã là dĩ vãng rồi,bây giờ là sự xuất hiện của FCE như là một thế lực mới của hạng III và VN trong tương lai.Còn bí quyết trận tới ư?Một đứa trẻ lên ba cũng hiểu được là đối phó với Ngoaho không có gì hay hơn là phòng ngự biên,công trung lộ và hàng tiền vệ gây sức ép liên tục.Chúng tôi cũng chẳng giấu bài làm gì bởi nếu không tấn công biên,Ngoaho chẳng còn là đối thủ của chúng tôi trong thời điểm hiện tại nữa.
PV:Xin ông cho biết suy nghĩ của mình về trận Toiditimrang-Angle?
libevn:Tất nhiên,Toiditimrang có thể MOTS và Angle cũng vậy nhưng dù thế nào đi nữa,tôi luôn nghĩ rằng Angle sẽ không khó khăn khi vượt qua đội khách để giành 3 điểm trọn vẹn.
PV:Còn sau đó,theo ông cuộc đua tranh sẽ ra sao?
libevn:Sau vòng đấu này,có thể nói cuộc đua sẽ vận còn 5 đại diện giành vé lên hạng nhưng đấy là trên lý thuyết.Songhung không mặn mà,Ngoaho còn ít cơ hội nên có thể loại trừ 2 đội này ra khỏi cuộc đua lên hạng.Trong 3 đội còn lại thì FCE là đội có ít cơ hội nhất vì sẽ phải đối đầu với 2 đội còn lại nhưng thời thế tạo anh hùng,chúng tôi không tin vào may rủi,chúng tôi tin vào thực lực của chính mình và luôn giữ vững mục tiêu lên hạng.
PV:Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay,chúc ông được như ý cùng đội bóng của mình!
Vâng,chúng ta hãy để thời gian kiểm chứng lời nói của Mr libevn nhưng trước hết là hãy cùng đón xem III.13 và vòng 9 đầy sôi động.Hãy vui cùng trái bóng trong 2 trận đấu "Bốc lửa" chiều nay!