Cảnh báo anh em gamevn với thành viên buom123

xin chia buồn với bác, hichic................
 
Chỉnh sửa cuối:
chia buồn với bác ,hồi xưa chơi võ lâm tui cũng bị lừa tình giống bác :(
 
chỉ thắc mắc 1 điều nếu tổng đài nói địa chỉ này ko có thật thì bác xidau gửi ra làm sao nó nhận đc nhỉ
 
...sống trên đời lấy chữ tín làm trọng...đặt danh dự và lòng tự trọng lên đầu...
=> cái này làm cho con người khác vs thú vật=>con cún nhà mình đi lạc 7 ngày,súyt thì bị nấu nhựa mận :(( vẫn về được vs chủ=>thằng này lừa đảo ko bằng bọn animal :))
 
sặc.chia buồn cùng bác.nhưng báo cáo mod thì giải quyết đc j :( mua bán ko có giấy tờ thế này có đến tận nhà cũng chả làm j đc nó :(
 
...XIN CHIA BUỒN CÙNG TÙNG NHÉ...
>những thằng chó như thế này cần phải làm căng với nó cách đây không lâu bạn tui cũng từng bị 1 thằng giống thằng này chơi con PSP...anh em vào đây xem tui từng lật tẩy những thằng này , đa số anh em lưu ý rằng những thằng mà mua bán không đàng hoàng hoặc có mờ ám thường có rất nhiều số điện thoại và những địa chỉ và số nhà MA:-w

........................................................................................................................
.....TUI ĐÃ CẢNH CÁO TÊN NÀY TRÊN TẤT CẢ CÁC DIỄN ĐÀN.....
http://www.nintendovn.com/forum/showthread.php?t=10483
http://xboxvn.com/forum/showthread.php?t=1884
...và đây là bằng chứng mới nhất về thằng này lừa đảo 1 bạn bên 5giay với 1 NICK mới...
http://5giay.vn/showthread.php?t=1714697

>Mặc dù không có dính dáng gì tới chuyện này nhưng Tùng cũng là bạn mình và sẵn đây mình post vào cho anh em biết mà đề phòng luôn , tui là người rất ghét những cái thằng khốn lừa đảo này:-w
 
Bao nhiêu ngừoi bị lừa thế này rồi bác à :( rút kn nhé.Em mua bán gì chỉ trong nội thành thôi
 
anh Tùng lần này bất cẩn quá...nếu bạn kia nói đã chuyển cho a rồi thì a có thể gọi lên check trước rồi mới chuyển đĩa cho hắn cũng được vậy... chia buồn cùng a...
 
Mình mua bán cái gì thì cứ tiền trao cháo múc cho nó lành =)) ko tin đc bố con thằng nào
 
^
Đúng thế thật, nên mình rất ngại mua bán mà chuyển khoản trừ phi là người quen giới thiệu và có uy tín. Còn không thì cứ gặp mặt mà tiền trao cháo múc cho nó lành
 
Hix cái disc AC II nguyên Seal US, tiếc thiệt:(( Xin chia pùn với ông anh:( Rút kn lần sau với mấy pạn lừa đảo thế này:-w
 
Cũng chưa hẳn là lừa đảo nhưng có dấu hiệu :|

Nếu quan trọng nữa thì làm một chuyện từ Nam ra Bắc đòi cái đĩa PES 8-}
 
Cũng chưa hẳn là lừa đảo nhưng có dấu hiệu :|

Nếu quan trọng nữa thì làm một chuyện từ Nam ra Bắc đòi cái đĩa PES 8-}

ĐI thế vé máy bay đã là 3t rồi :| .

Bác thà ném bọn em địa chỉ + tên . Bọn em qua nhà thằng ôn này xem nó thế nào .
 
Mọi người cứ bình tỉnh, mình sẽ liên lạc với nick buom123 xem như thế nào. Nếu cố tình trốn tránh trách nhiệm thì sẽ cứ theo luật của gamevn mà làm.
 
Lần sau nhớ cẩn thận ,mua mà chuyển khỏan phiêu lắm, thời buổi này ko thể tin ai đc
 
Nhưng mà bây giờ mà có ban nick thì cũng đâu làm được gì tay đó. Hắn ta lại register nick mới, lại spam, rồi lại mua với bán...

Có địa chỉ, tên tuổi thì báo Công An thử, giá trị hơn 500K là truy cứu pháp luật được rồi mà hả? :). (Đang thắc mắc là địa chỉ giả sao mà gửi đến tận nơi được. :|)
 
rất cám ơn các bạn đã chia sẻ :):):)

Mất đĩa thì thôi nhưng mình cứ lên cảnh báo để anh em cẩn thận hơn khi giao dịch ở xa đấy mà

Địa chỉ thì không biết có phải thật ko vì có ở HN đâu mà check bây giờ, mà muốn lừa đảo thì khó gì cử cho đại địa chỉ giả rồi phi thẳng đến Tín Thành đợi sẵn hàng đến nơi là trình CMND hốt luôn khỏi chờ nó giao tận nhà

Mà cũng có khi đấy là địa chỉ thật ấy nhỉ do anh này lừa lần đầu nên bất cẩn, hehe... với lại nghĩ mình ở xa nên cũng chẳng sợ gì, bác nào ở gần đấy tạt ngang thử xem :D:D:D

NGUYỄN DƯƠNG VŨ
32 ngõ 80 phố chợ Khâm Thiên Đống Đa Hà Nội
0902.059.317
 
Đúng cái dân ngõ chợ thì xin kiếu, trong cái chỗ đấy toàn yênh hùng, dân giang hồ thôi
 
nhớ lúc trước mua có vài cái disc phim có 40k còn bị lừa nữa mà =)) , bọn này nó sắp chết đói đến nơi rùi nên 100k còn lừa huống chi disc game PS3
 
Đúng cái dân ngõ chợ thì xin kiếu, trong cái chỗ đấy toàn yênh hùng, dân giang hồ thôi

nghe ghê vậy :O. Ối trời đất ơi... Vậy có khi nó cho địa chỉ thật đấy, nó chỉ việc rung đùi ngồi ở nhà lấy đĩa, đâu sợ gì nữa...
 
Back
Top