Cảnh báo khi mua đồ từ AH sang RMAH bán và ngược lại!!

Status
Không mở trả lời sau này.
@ bạn Lê Anh: tớ nghĩ bạn Lê Anh dùng hơi bị nhiều thời gian quý báu cho chú Ediot này rồi đấy :P Tớ sau 1 topic gì gì đó không nhớ tên với chú Ediot nói không chấm phẩy này là đủ hiểu như nào rồi :P
Bạn chỉ khuyên được người biết nghĩ, hoặc ít ra não cũng đủ nhăn hơn quả dưa thì mới ngấm được, chứ khuyên loài bò thì có ích gì :P
Tớ biết sau cái post này thế nào cũng có 1 con bò vào ông ổng chửi tớ cho mà xem :P
 
tiếp nào, tiếp nào mấy bác keke :9cool_sweet_kiss:
 
Thành phần chơi game "chân chính" và "thuần khiết" như bạn này giờ hiếm lắm đây. Chơi game ko để kiếm tiền thì thằng Blizz nó ra cái AH và RMAH làm đách gì?

Là để Blizzard kiếm tiền, là để người chơi có 1 nơi đảm bảo, an toàn để có thể trading :P Chơi kiếm được thì tốt, thì fun, nhưng chơi để kiếm tiền thì lại là câu chuyện khác rồi :P
Giả vờ khoe tí, 1 tháng kiếm được 1K trên D3 thì cũng chỉ = 1/5 lương tháng chứ mấy :P Trong khi chi phí cơ hội dành cho game và các hoạt động khác cũng là cả 1 vấn đề rồi :P
 
Thôi bỏ bu rồi, trước bài post này tớ còn tưởng đồng chí sau một phút lỡ miệng nói ngu nên đâm lao phải theo lao, gân cổ gồng mình lên cãi, nhưng sau bài này thì tớ phát hiện ra đồng chí ngu thật. Hay chí ít cũng có vấn đề về đọc hiểu tiếng mẹ đẻ. Thế này thì tớ lo cho các cụ thân sinh của đồng chí lắm, thật đấy, không phải sarcasm.

Đầu tiên, vụ tớ chửi những người / thằng ngu không phải là hiếm, vụ 40 tuổi tớ đưa ra (kèm nhân chứng xác thực) để đồng chí tự hiểu đã ngu thì khi tranh luận tuổi tác có 80 cũng chả có ý nghĩa x gì hết. Mà tớ có nói bạn kia niềm nở nói chuyện tiếp đíu đâu? "Im re mặt đỏ bừng" ấy chứ, hay đồng chí tiếng mẹ đẻ cũng chả sõi? Mặc dù dốt nhưng bạn ấy ít nhất cũng biết mình dốt nên im, thay vì gân cổ lên cãi cố như một vài nhân vật nói chung và đồng chí nói riêng.

Tớ khuyên thật, nếu biết sai rồi thì cứ im im đi - càng nói càng thể hiện đồng chí cùng cbn đường, hết lí lẽ đến mức bắt đầu xuyên tạc sự thật để có cái mà viết. Tớ đọc đi đọc lại có thấy tớ nhận toàn năng chỗ x nào đâu? Mắt tinh tai thính quote lại hộ tớ cái. Nhưng ít nhất lúc nào tớ ngu, bị chửi, thể hiện rõ là sai tớ cũng biết im lặng lắng nghe / học hỏi chứ tớ không gân cổ lên "xung quanh có 1 vạn thằng ngu hơn sao mày chửi tao, thật vô lí và bất công QQ" hay bịa ra chữ để nhét vào miệng người khác "mày có phải toàn năng đâu mà chửi tao !$%%^". Thứ duy nhất tớ nhận là tớ biết địa vị xã hội, học thức cũng như quan hệ hơn đồng chí - cái đấy thì không khó khăn gì, và cũng chả cần phải toàn năng. Nhân tiện, tớ chỉ xúc phạm những đứa ngu, những người sai biết nhận, nói biết nghe thì tớ chửi chỗ nào đâu? (Bổ sung, tớ chỉ nói về quan hệ / địa vị không phải để khoe, mà để đồng chí hiểu rằng lâu lâu về nhà chơi tớ cũng chả bao giờ phải cúi đầu sợ sệt đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà đem các bạn trẻ ra đây dọa tớ, sợ quá cơ)
Hơn nữa, đồng chí nói tớ trích dẫn là thế x nào. Cả bài tớ có chỗ nào trích dẫn bằng lí lẽ người khác? Liệu đồng chí có từng bị tớ chửi ở forum khác nên cảm thấy giọng văn quen thuộc chăng? (thật là tớ hơi nghi ngờ vụ này, vì với đầu óc đồng chí thì có vẻ chỉ loanh quanh những nơi như voz là cùng, mà tớ thì ít có hứng chửi những người không có khả năng chửi lại - trừ trường hợp làm tớ phải quan tâm như đồng chí).

Nhưng chửi thế thôi, tớ vẫn lo lắng cho đồng chí. Thật. Thế x nào đồng chí lại so sánh giữa trên net, với tớ và đồng chí ngang hàng, và đồng chí đang thể hiện cái ngu lồ lộ với ngoài xã hội, sếp và dân cách nhau 10km về địa vị? Chẳng lẽ chơi nhiều quá không phân biệt được hoàn cảnh nữa? Thôi tối nay về đóng cửa, cắt dây mạng, del hết game rồi quay mặt vào tường suy nghĩ lại những gì tớ nói xem có ngấm được tí nào vào đầu không, nhé? Nếu vẫn không phân biệt được hoàn cảnh thì nên qua Gia Lâm rẽ phải như chính lời khuyên của mình.

Muốn tranh luận (tớ ghét cãi nhau / chửi nhau một chiều) thì chịu khó về học lại tiếng Việt, tăng khả năng tìm lí lẽ lên, chứ thế này khác x gì tớ bắt nạt thằng trẻ con lớp 8, không cảm thấy được hứng thú.

P/S: Tớ không biết và cũng không xác thực được anh em của đồng chí, nhưng năm 08 09 đồng chí post bài "khoe" 18 19 tuổi (Dr. Google bảo thế, tớ khôP/ng rảnh để check các thể loại thread của CLTB với VLTK hay các game vô học VN nói chung...) thì thế ếch nào năm nay 29 tuổi được. Đến đây tớ đồ chừng đồng chí sẽ đổ sang "thằng em" nó post, tội nó thật. Tớ thì dự là đồng chí có inferiority complex, sợ tự xưng 22 tuổi bị chửi nên phải nói khống lên 29, mặc dù người ta tranh cãi x ai quan tâm đến tuổi tác người đối diện làm gì. Tớ khuyên thật, làm thằng con zai sống phải tự tin, việc gì phải bốc phét để người ta "nể", phỏng?

PSS: tớ chưa bao giờ scam nhé. Tớ rất ngạc nhiên (và hài lòng) là có ít nhất một người (và chắc là chỉ một) tin vào bài post đùa / troll ấy của tớ. LOL.

---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:24 ----------



Mềnh cũng ghét các bạn như trên, đặc biệt là phần trong và các bạn farmer :">

Bạn lo lắng cho mình sao? 1 câu đạo đức giả kinh điển, tại sao bạn lo lắng cho mình? bạn là thân thích gì của mình? thậm chí mình và bạn đang có khúc mắc với nhau, đồ rằng lúc này bạn đang rủa xả mong mình gặp tai ương ấy chứ? mình cũng thế, đừng mở mồm nói đạo đức giả nữa, làm ơn, trẻ trâu mà bày đặt làm nhà nho!
Tôi thua cái loại như đồng chí, nói chuyện toàn lý thuyết rỗng tuếch, cố dùng mấy từ ngữ ra vẻ mình có học! tôi thấy kinh tởm về con người đồng chí...!
Còn cái việc 2 nick và 2 AE tôi, đồng chí có thể tìm các bài viết của 2 cái nick này, nhìn văn phong để so sánh là biết có phải 2 ng # nhau hay không? riêng chuyện này tôi không thèm giải thích với đồng chí, nó chẳng liên quan đến nội dung của việc tôi và đồng chí cãi nhau, thằng éo nào bới kứt trên forum rồi lôi về đây ấy nhỉ, chả lẽ đồng chí hết lý lẽ rồi, lôi mấy bài viết cũ ở topix # ra để làm lý do? tôi còn cha thèm xem đồng chí có bao nhiêu bài viết, đã từng lập bao nhiêu topix?
Thấy sự khác biệt chưa? 1 thằng đạo đức giả chuyên soi mói quá khứ, và 1 ng chỉ cố gắng nói sự thật, tôi thua cái loại( không phải con...người như đồng chí)
Xin lỗi AE vì vụ cãi vã, già rồi mà gặp thằng trẻ trâu này cũng không nhịn nổi, mở mồm ra bảo lo lắng cho mình, về lo cho thằng già nó ở nhà có khi sắp xuống lỗ rồi ấy chứ, lên forum mà lo lắng cho ng # nữa, kinh tởm cái giọng điệu đạo đức giả 1 cách trắng trợn như thế này!
Tôi nhổ toẹt vào nhân cách của đồng chí( gặp lưu manh còn tự tin alo gọi đội ra cân với lưu manh(đây là phong cách dành riêng cho lưu manh, cho trẻ trâu), vậy mà còn tự vả vào mồm nói mình có học thức, mở mồm ra nói mình là người nhân nghĩa đạo đức... quá kinh tởm...!
 
chả quan tâm =)) .....chơi nhặt đồ ...đc thì dùng ko thì bán chứ chả bh rình đồ mà sợ :6cool_smile:
 
1 vài lưu ý cho các bạn khi cãi nhau:

- Sử dụng chấm phẩy, ngắt đoạn chính xác sẽ khiến cho đoạn văn tăng tính thuyết phục -> nhiều người ủng hộ
- Viết hoa sau dấu . và ? thể hiện bạn là người có học thức
- Tránh mạt sát các cụ thân sinh

/vanish :">
 
Mềnh cũng ghét các bạn như trên, đặc biệt là phần trong và các bạn farmer :">


Riêng farmer thì hồi xưa tôi ghét nhưng bây giờ thì không, ai cũng có quyền được yêu thích game nhưng ko ai chọn được hoàn cảnh kinh tế.
Hồi xưa có giai đoạn tôi hay ăn cắp tiền tiền bố mẹ trốn học ra quán game chơi, nếu điều kiện kinh tế ko tốt chẳng phải bây h tôi cũng là farmer sao.
 
Toàn wall of text thế này ngại đọc lắm :( Các bạn chửi nhau thì nên có version tl;dr để mọi người tiện theo dõi.
 
1 vài lưu ý cho các bạn khi cãi nhau:

- Sử dụng chấm phẩy, ngắt đoạn chính xác sẽ khiến cho đoạn văn tăng tính thuyết phục -> nhiều người ủng hộ
- Viết hoa sau dấu . và ? thể hiện bạn là người có học thức
- Tránh mạt sát các cụ thân sinh

/vanish :">

+1 :P

Bổ sung: thêm nhiều icon sẽ giúp cho cuộc cãi nhau nhẹ bớt :P Chửi mà vẫn cười là 1 nghệ thuật đấy :P

@bạn LeAnh: thấy tớ nói đúng chưa :P
 
@ bạn Lê Anh: tớ nghĩ bạn Lê Anh dùng hơi bị nhiều thời gian quý báu cho chú Ediot này rồi đấy :P Tớ sau 1 topic gì gì đó không nhớ tên với chú Ediot nói không chấm phẩy này là đủ hiểu như nào rồi :P
Bạn chỉ khuyên được người biết nghĩ, hoặc ít ra não cũng đủ nhăn hơn quả dưa thì mới ngấm được, chứ khuyên loài bò thì có ích gì :P
Tớ biết sau cái post này thế nào cũng có 1 con bò vào ông ổng chửi tớ cho mà xem :P
Đã hiểu phong cách gọi đội của đồng chí LEANH, ngay trên forum cũng cố gắng gọi đội, tìm mấy người thân thiết trên forum để vào hùa quăng gạch... các bạn đã thấy cái nhân cách này kinh tởm chưa, bản thân nói không lại thì gọi thêm người quen # vào thêm mắm thêm muối!
Tôi cũng kinh tởm nhân cách của đồng chí này luôn, việc không liên quan đến đồng chí, sao đồng chí phải vào đây mà ném đá, LEANH hứa hẹn cho đồng chí hít cái rắm gì rồi? mà đồng chí sốt xắng thế.
Nhân cách những ng như này có lẽ là không còn gì để nói...!
 
1 vài lưu ý cho các bạn khi cãi nhau:

- Sử dụng chấm phẩy, ngắt đoạn chính xác sẽ khiến cho đoạn văn tăng tính thuyết phục -> nhiều người ủng hộ
- Viết hoa sau dấu . và ? thể hiện bạn là người có học thức
- Tránh mạt sát các cụ thân sinh

/vanish :">

Hạn chế viết tắt, ngắt dòng ngắt đoạn tử tế tránh ngắt nhịp tư duy của người đọc. Nếu còn thời gian nên bổ sung TL;DR cho người mới tham dự dễ nắm bắt vấn đề.
 
mình xin khẳng định 2 bố Skullz và Le Anh chả quen biết gì nhau cả :D

bản thân cũng là người hay bị kêu là "gọi đội" nên rất hiểu cảm giác oan trái, phải vào minh oan lẹ

/vanish
 
Hí hí, chú Ediot nóng thế :P Anh chả liên quan gì đến Le Anh ở đây cả :P Có chăng thì chỉ là cùng chơi WD, chấm hết :P

Một đặc điểm ở chú Ediot là tự suy diễn, thêm mắm dặm muối :P Chú biết anh với Le Anh quen gì nhau à, hội hè gì của nhau à, hay sao mà kêu gọi hội :P
Chú lại suy diễn vụ Le Anh nói ko lại chú rồi :P Le Anh nói 1 câu (mà anh đồ rằng chú đọc còn đ>é<o hết :P), chú đã vội ông ổng nhảy vào comments, rồi gào thét nọ kia rồi :P Quả thật là phong cách hàng tôm hàng cá của mấy mẹ sề ngoài chợ (@Le Anh).

Chú nói anh không liên quan, các chú khác cũng chả liên quan gì, nhưng đây là 4rum, chú cấm anh nói à :P Sao chú không chửi hội kia mà chửi anh :P Hay chú với các bạn kia là cùng hội :P Với cả anh nói thằng nào Ediot, não quả dưa hấu, nói con bò.. Có câu nào nhắc đến chú đâu nhỉ :P

---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:00 ----------

Hạn chế viết tắt, ngắt dòng ngắt đoạn tử tế tránh ngắt nhịp tư duy của người đọc. Nếu còn thời gian nên bổ sung TL;DR cho người mới tham dự dễ nắm bắt vấn đề.

Bạn Kron viết cái Too Long; Don't Read này đầy người cũng không hiểu là gì đâu :P Dịch ra tiếng Việt là: quá dài, đíu cần đọc :P

Bạn acm viết /vanish nghĩa là gì thế :D
 
mình xin khẳng định 2 bố Skullz và Le Anh chả quen biết gì nhau cả :D

bản thân cũng là người hay bị kêu là "gọi đội" nên rất hiểu cảm giác oan trái, phải vào minh oan lẹ

/vanish
Cái này mình không có ý kiến bản thân con người là thế này : có định kiến với người mình không quen biết, và luôn có xu hướng ủng hộ người mình biết, dù chỉ là biết cái tên, nói vài lời hợp nhau đi nữa, ngay đến các cụ thân sinh chúng ta, thấy chúng ta bị thua thiệt thì sẽ ra sức tranh cãi bảo vệ chúng ta... vậy thôi!
Bạn có thể google để tìm hiểu rõ hơn về bản chất con người... nếu như không có điều kiện tìm hiểu điều đó ngoài thực tế xã hội :D
 
Là để Blizzard kiếm tiền, là để người chơi có 1 nơi đảm bảo, an toàn để có thể trading :P Chơi kiếm được thì tốt, thì fun, nhưng chơi để kiếm tiền thì lại là câu chuyện khác rồi :P
Giả vờ khoe tí, 1 tháng kiếm được 1K trên D3 thì cũng chỉ = 1/5 lương tháng chứ mấy :P Trong khi chi phí cơ hội dành cho game và các hoạt động khác cũng là cả 1 vấn đề rồi :P

Lúc đầu chơi cũng for fun. Nhưng cái mà giữ chân sau khi clear inferno là hy vọng kiếm chút cháo từ game.

Còn dạng enjoy game có thể dừng ở cấp normal, muốn challenge thì lên cấp cao hơn. Giữ chân gamer lâu dài thì chỉ có farm đồ kiếm tiền.
 
off topic tí :">, vanish là skill của con Rogue trong WoW, out of combat instantly :">

mình vào góp ý tí thôi chứ ko phá combat nên phải /vanish ngay :">
 
Đã hiểu phong cách gọi đội của đồng chí LEANH, ngay trên forum cũng cố gắng gọi đội, tìm mấy người thân thiết trên forum để vào hùa quăng gạch... các bạn đã thấy cái nhân cách này kinh tởm chưa, bản thân nói không lại thì gọi thêm người quen # vào thêm mắm thêm muối!
Tôi cũng kinh tởm nhân cách của đồng chí này luôn, việc không liên quan đến đồng chí, sao đồng chí phải vào đây mà ném đá, LEANH hứa hẹn cho đồng chí hít cái rắm gì rồi? mà đồng chí sốt xắng thế.
Nhân cách những ng như này có lẽ là không còn gì để nói...!

1, "Bác Elliot nói hay quá, người thẳng tính như bác có lẽ khó sống, mình cũng ghét thằng đạo đức giả (quote) +1!" - Reply: cảm ơn bạn đã hiểu mình!!

2, "LeAnh nói chữ thế chú EY đếu hiểu đâu" - "Tởm lợm thằng LEANH gọi hội hèn hạ bẩn thỉu khốn nạn hôi hám khắm lợm! *#(*&%(#@&%(*#@&%(*&%(*&%(*&$#%(&#*$%(*$"

SuppaMan.GIF

@skull: too long, didnt read nhé
 
Hí hí, chú Ediot nóng thế :P Anh chả liên quan gì đến Le Anh ở đây cả :P Có chăng thì chỉ là cùng chơi WD, chấm hết :P

Một đặc điểm ở chú Ediot là tự suy diễn, thêm mắm dặm muối :P Chú biết anh với Le Anh quen gì nhau à, hội hè gì của nhau à, hay sao mà kêu gọi hội :P
Chú lại suy diễn vụ Le Anh nói ko lại chú rồi :P Le Anh nói 1 câu (mà anh đồ rằng chú đọc còn đ>é<o hết :P), chú đã vội ông ổng nhảy vào comments, rồi gào thét nọ kia rồi :P Quả thật là phong cách hàng tôm hàng cá của mấy mẹ sề ngoài chợ (@Le Anh).

Chú nói anh không liên quan, các chú khác cũng chả liên quan gì, nhưng đây là 4rum, chú cấm anh nói à :P Sao chú không chửi hội kia mà chửi anh :P Hay chú với các bạn kia là cùng hội :P Với cả anh nói thằng nào Ediot, não quả dưa hấu, nói con bò.. Có câu nào nhắc đến chú đâu nhỉ :P

---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:00 ----------



Bạn Kron viết cái Too Long; Don't Read này đầy người cũng không hiểu là gì đâu :P Dịch ra tiếng Việt là: quá dài, đíu cần đọc :P

Bạn acm viết /vanish nghĩa là gì thế :D
Không cấm đồng chí nói chuyện trên forum, nhưng yêu cầu đồng chí nói đúng chủ để topix, và không xen vào việc cãi vã giữa 2 thành viên #, hiểu không thằng ngu? :D
Đồng chí đừng xưng anh với tôi( tôi kinh tởm loại người như đồng chí, k có chuyện quen biết gì nhé) và đừng gọi tôi là chú( tôi chả dây dưa dễ má gì với cái giống ng nhân cách kinh tởm như đồng chí). Nếu đồng chí có đc 1 chút kiến thức, dù chỉ là chút xíu, cũng đừng nên xưng anh gọi chú với ng đồng chí không quen biết, hãy xưng tôi cho lịch sự và hiểu biết, hiểu tôi nói gì không, hay đồng chí quá ngu đer hiểu đc?
 
À, có 1 điều mình mừng cho bạn Ediot là sau topic gì đó chửi nhau với mình, qua topic này thì khả năng viết tiếng Việt của bạn đã dần tiến bộ :P
Bước đầu là nói 10 dòng không nghỉ. Bước tiếp theo là đã biết chấm phẩy. Bước tiếp theo nữa là đã ít nhiều biết viết hoa và space sau dấu chấm :P

Chẹp, thế mà trước giờ mình cứ đinh ninh loài bò là không tiến hóa :P

@DSTSF: giữ chân là 1 chuyện, còn việc bạn khẳng định "chơi không để kiếm tiền thì làm gì" lại là 1 khái niệm hoàn toàn khác rồi :P Tớ nhớ có 1 topic nào đó mọi người nói về lí do vì sao thích D3, tớ có nói là vì tớ thích dòng Diablo, và càng khoái khi tớ kiếm được tiền từ nó. Kiếm được tiền từ nó, và chơi D3 để kiếm tiền là 2 khái niệm khác nhau nhé.

Tớ chơi D3 sau mỗi khi đi làm về, cuối tuần không phải đi đâu, sảng khoái bỏ mịe :D Và giờ tớ có thêm niềm vui là lên 4rum đọc những topic thế này, vô cùng giải trí :P

---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:09 ----------

@Kron: hehe, hóa ra là didnt à, xưa giờ vẫn nhớ nó là Dont :D

@Ediot :P Làm gì mà sồn sồn lên thế hỡi con bò chưa tiến hóa :P Anh xưa giờ cứ cãi nhau là phải xưng anh, gọi chú, quen rồi chú con bò ạ, chắc khó sửa lắm :P Hơn nữa, anh chỉ lịch sự với các bạn lịch sự (ý anh là loài người, chú hiểu không :P), còn đối với loài bò thì anh cứ tùy ý thôi, chú nhỉ :P
 
À, có 1 điều mình mừng cho bạn Ediot là sau topic gì đó chửi nhau với mình, qua topic này thì khả năng viết tiếng Việt của bạn đã dần tiến bộ :P
Bước đầu là nói 10 dòng không nghỉ. Bước tiếp theo là đã biết chấm phẩy. Bước tiếp theo nữa là đã ít nhiều biết viết hoa và space sau dấu chấm :P

Chẹp, thế mà trước giờ mình cứ đinh ninh loài bò là không tiến hóa :P

@DSTSF: giữ chân là 1 chuyện, còn việc bạn khẳng định "chơi không để kiếm tiền thì làm gì" lại là 1 khái niệm hoàn toàn khác rồi :P Tớ nhớ có 1 topic nào đó mọi người nói về lí do vì sao thích D3, tớ có nói là vì tớ thích dòng Diablo, và càng khoái khi tớ kiếm được tiền từ nó. Kiếm được tiền từ nó, và chơi D3 để kiếm tiền là 2 khái niệm khác nhau nhé.

Tớ chơi D3 sau mỗi khi đi làm về, cuối tuần không phải đi đâu, sảng khoái bỏ mịe :D Và giờ tớ có thêm niềm vui là lên 4rum đọc những topic thế này, vô cùng giải trí :P
Mình luôn biết những thằng nhân cách đồi bại như thằng này và thằng LEANH, sẽ luôn bới bọ topix #, trích dẫn câu chữ các loại để lôi ra làm lý lẽ, bản thân thì dân ngu cu đen đầu đất óc kứt, không nghĩ ra đc cái gì để phản biện cho có lý lẽ... chuẩn quá, đây là trường hợp thứ 2 sau LEANH trích dẫn câu chữ topix khác lôi vào, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chó lợn tầm nhau.... Vô cùng kinh tởm nhân cách các bạn như này, chả thế các bạn ấy mới chơi đc với nhau...! :D
Ý đồng chí nói là đồng chí thích xưng hô thế nào là quyền của đồng chí phải không? vậy cũng không nên trách tôi nhé : cái th...ằng ng...u, cái con l...ợn b...ẩn th...ỉu như mày, làm ơn ngậm cái miệng hôi thối và sặc mùi đạo đức giả lại dùm tao...! cái này coi như là có đi có lại nhỉ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top