- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-er...ko cần phân tích hay cảnh báo gì nhiều cả, naz kể chuyện của mình cho mọi người nghe thôi.
-cách đây khoảng 3 tuần naz có bị 1 con xì ke (girl) kè vào lề xin đểu, mất hết 80k. Ngay đường Cao Thắng chỗ Q3
-rồi ngay hồi chiều này cũng gần chỗ lần trước con nhỏ đó lại gạ tới gần naz, mà hình như nhận ko ra mặt mình. Nó bay tới hỏi "Ủa dạo này còn chơi với thằng Huy ko?" (1 trong 3 thằng bạn cafe tên Huy thật...)
--mình nhớ mặt nên chửi "cút ngay, con *ĩ " rồi phóng xe đi...
-đến tối đám bạn cafe gọi điện rủ đi, đến nơi nó mới kể...
-đầu tiên là thằng Hoàng mở đầu: "mày nghe tin thằng Huy bị trấn chưa?"
**hết hồn luôn **
-thằng Huy mới kể, sự tình la như vầy. Hồi t3 tuần này có con bạn cũ hồi cấp 2 gặp nó trên đường, nó với nhỏ đó chạy xe là là trên Điện Biên Phủ (gần góc Cao Thắng luôn lol) tới chỗ sửa đường thì tự nhiên con đó chạy trước thắng xe, rồi có thằng từ đằng sau nhảy lên sau xe nó dí dao vào...
-bọn nó dắt thằng Huy vào cái hẻm tối, rồi trấn hết tiền; trước khi đi con nhỏ bỏ lại 1 câu: "xin lỗi nha Huy, thiệt tình Trang cũng ko muốn thế nhưng mà tụi này vã thuốc lắm rồi"...
-xong, 400k đi tong.
-xong mình mới kể lại hồi chiều cũng có 1 con nhìn tướng như xì ke bay lại hỏi còn quen thằng Huy ko...
-xong cả 2 cùng tả...
-tướng xì ke, mắt hơi lồi, giọng khàn khàn, đi xe Atilla cũ màu đỏ...
-very nice...
-và vấn đề cuối là: làm sao nó biết mặt mình trong khi hồi cấp 2 mình chưa bao gì đi chung với thằng Huy đấy...chỉ đến cấp 3 mới đi cafe chung vì 2 đứa có chung thằng bạn thân là thằng Hoàng...(mà khi đấy thằng Huy cũng mất liên lạc với con xì ke đấy rồi)
--> bọn nó vã thuốc, lùng móc tiền được ai có quen thì móc. Tại cũng có 1 nhóm khác học chung lớp thằng Huy ngày xưa, h bị dính xì ke cũng thế, hết đến nhà đứa này rồi sang nhà đứa khác dọa lấy tiền mua xì ke.
--> nhưng như đã nói, bọn nó ko thể biết mình, vậy sao lại biết mình quen thằng Huy; mà thực ra khi nói về bộ 4 đi cafe, nhắc mình thì sẽ nghĩ ngay đến thằng Hoàng cơ.
--> nó có theo dõi
--> và nó đã có theo dõi, đã móc được 1 thằng chẳng lẽ ko móc hết số còn lại?...điển hình là ngay sau khi moi của thằng Huy được 400 xong bọn nó rảo ngay đến mình, mà để hụt vì mình vọt đi ngay ngã tư đông ng`...(lúc đấy cũng thấy nó rượt theo mà lúc sau bị xe chặn mất nên mình vọt đi được).
-h nghĩ lại càng thấy kinh, vì với tâm lí bị bọn nó theo dõi, nhất là thằng Hoàng nhà nằm ngay trung tâm vùng tử địa, lại trong hẻm vắng ng`, nó me nó trấn ngay tại cửa nhà còn được.
-xong.
-chỉ muốn nói với mọi ng`.
-dù là bạn cũ, hay bạn của bạn, cũng nên cảnh giác khi đi trên đường nếu có ai gặp và bắt chuyện mà mình ko nhớ rõ là ai, lúc đấy rẽ ngay vào các đường lớn, nó có theo cũng ko dám manh động.
-vì thời gian trôi qua, ko biết ai là tốt ai là xấu nữa...
PS: để naz tả ngắn gọn lols. Một đứa bạn rất rất xưa của 1 thằng bạn cafe của naz bị dính xì ke, thế là nó lùng tìm ng` moi tiền, nó theo dõi thằng bạn cafe của naz rồi biết mặt cả đám vậy là nó bắt đầu đi trấn...Cơ bản là nó là dân xì ke nên dù nó có yếu ớt mình cũng chẳng dám đụng...
-cách đây khoảng 3 tuần naz có bị 1 con xì ke (girl) kè vào lề xin đểu, mất hết 80k. Ngay đường Cao Thắng chỗ Q3
-rồi ngay hồi chiều này cũng gần chỗ lần trước con nhỏ đó lại gạ tới gần naz, mà hình như nhận ko ra mặt mình. Nó bay tới hỏi "Ủa dạo này còn chơi với thằng Huy ko?" (1 trong 3 thằng bạn cafe tên Huy thật...)
--mình nhớ mặt nên chửi "cút ngay, con *ĩ " rồi phóng xe đi...
-đến tối đám bạn cafe gọi điện rủ đi, đến nơi nó mới kể...
-đầu tiên là thằng Hoàng mở đầu: "mày nghe tin thằng Huy bị trấn chưa?"
**hết hồn luôn **
-thằng Huy mới kể, sự tình la như vầy. Hồi t3 tuần này có con bạn cũ hồi cấp 2 gặp nó trên đường, nó với nhỏ đó chạy xe là là trên Điện Biên Phủ (gần góc Cao Thắng luôn lol) tới chỗ sửa đường thì tự nhiên con đó chạy trước thắng xe, rồi có thằng từ đằng sau nhảy lên sau xe nó dí dao vào...
-bọn nó dắt thằng Huy vào cái hẻm tối, rồi trấn hết tiền; trước khi đi con nhỏ bỏ lại 1 câu: "xin lỗi nha Huy, thiệt tình Trang cũng ko muốn thế nhưng mà tụi này vã thuốc lắm rồi"...
-xong, 400k đi tong.
-xong mình mới kể lại hồi chiều cũng có 1 con nhìn tướng như xì ke bay lại hỏi còn quen thằng Huy ko...
-xong cả 2 cùng tả...
-tướng xì ke, mắt hơi lồi, giọng khàn khàn, đi xe Atilla cũ màu đỏ...
-very nice...
-và vấn đề cuối là: làm sao nó biết mặt mình trong khi hồi cấp 2 mình chưa bao gì đi chung với thằng Huy đấy...chỉ đến cấp 3 mới đi cafe chung vì 2 đứa có chung thằng bạn thân là thằng Hoàng...(mà khi đấy thằng Huy cũng mất liên lạc với con xì ke đấy rồi)
--> bọn nó vã thuốc, lùng móc tiền được ai có quen thì móc. Tại cũng có 1 nhóm khác học chung lớp thằng Huy ngày xưa, h bị dính xì ke cũng thế, hết đến nhà đứa này rồi sang nhà đứa khác dọa lấy tiền mua xì ke.
--> nhưng như đã nói, bọn nó ko thể biết mình, vậy sao lại biết mình quen thằng Huy; mà thực ra khi nói về bộ 4 đi cafe, nhắc mình thì sẽ nghĩ ngay đến thằng Hoàng cơ.
--> nó có theo dõi
--> và nó đã có theo dõi, đã móc được 1 thằng chẳng lẽ ko móc hết số còn lại?...điển hình là ngay sau khi moi của thằng Huy được 400 xong bọn nó rảo ngay đến mình, mà để hụt vì mình vọt đi ngay ngã tư đông ng`...(lúc đấy cũng thấy nó rượt theo mà lúc sau bị xe chặn mất nên mình vọt đi được).
-h nghĩ lại càng thấy kinh, vì với tâm lí bị bọn nó theo dõi, nhất là thằng Hoàng nhà nằm ngay trung tâm vùng tử địa, lại trong hẻm vắng ng`, nó me nó trấn ngay tại cửa nhà còn được.
-xong.
-chỉ muốn nói với mọi ng`.
-dù là bạn cũ, hay bạn của bạn, cũng nên cảnh giác khi đi trên đường nếu có ai gặp và bắt chuyện mà mình ko nhớ rõ là ai, lúc đấy rẽ ngay vào các đường lớn, nó có theo cũng ko dám manh động.
-vì thời gian trôi qua, ko biết ai là tốt ai là xấu nữa...
PS: để naz tả ngắn gọn lols. Một đứa bạn rất rất xưa của 1 thằng bạn cafe của naz bị dính xì ke, thế là nó lùng tìm ng` moi tiền, nó theo dõi thằng bạn cafe của naz rồi biết mặt cả đám vậy là nó bắt đầu đi trấn...Cơ bản là nó là dân xì ke nên dù nó có yếu ớt mình cũng chẳng dám đụng...

Ghê quá, trên đời này sợ nhất xì ke >"< Rủi xui xẻo nó cầm ống chích cho mình cái thì tiêu 
.




