Cáo Lão ... hồi hương .... Server Quan Độ.

_-d0_0b-_

Legend of Zelda
Tham gia ngày
25/9/04
Bài viết
1,108
Reaction score
3
Vì lý do sức khỏe , tại hạ xin cáo lão về vườn....

Server Quan Độ.

- DV = 16m
- Uy Danh = 277k
( nếu trã hết quest bình man , có thể lên 700k - không trã , vì trã đánh Bình Man tiếp mất Uy Danh )

*All nguyên cứu cần thiết : 20+
- Tường thành , Xây dựng , vỗ về , Do thám , thống lĩnh , mưu lược , Quân trang , quân bị ,...
- Binh chủng đi xuyên xuốt 1 loại Binh - Kỵ ( all nguyên cứu Binh Chủng 20+ )

*Quân trang , Quân bị :
- 280k mỗi loại ( 3 loại )cho lvl 5 ( nguyên cứu 20 )
- 150k mỗi loại ( 3 loại ) cho lvl 6 ( nguyên cứu 25 )


* Tài chính: 200mil gold


*Quan Văn có :
- Tã Từ , Quảng Lộ , Tân Tỉ , Quách Hoài , ...
- 1 Code Bàng Thống , đang ngũ tại Nhà Trọ ( acc Phụ )

* Võ có :
- Gia đình Trương Phi: Trương Phi , Trương Tịnh Thái , Trương Bào
- Tào Chương
- 1 Code Hoàng Trung đang nằm ăn cơm trong Tửu Quán.




Nếu có bất cứ bằng hữu nào , quan tâm muốn tiếp tục sự nghiệp Binh Đao của tại hạ.


Xin hãy liên hệ : 0937276066 A.Tư
( giá tham khảo - 7mil vnd )
 
Đắt quá , pm cái giá hợp lý nào :))
 
Đời thật khó đoán....

Tại hạ muốn dứt áo ra đi ... nhưng VTC vần còn lưu luyến ....
:((

Pak Tư Mã Ý lại ghé Quán Trọ nhà E uống nước trà ....

attachment.php




Mọi người cứ offer thoải mái ....
( + thêm Pak Tư Mã Ý này luôn )


Liên lạc với tại hạ với số như trên ....
0937276066 A.Tư
 

Attachments

  • TuMaY.JPG
    TuMaY.JPG
    50.5 KB · Đọc: 136
Tư mã ý hình như ông lý khoái đó.
Để acc mà quay sổ xố bán làm gì bác.
 
Tư Mã Ý ....

Vì thấy hùng binh , tráng trí của Tại hạ đã hết ...

Nên đã dứt áo ra đi , theo Minh chủ mới ...

::(

Hiện quay lại tình trạng cũ ....

::(
 
Đang định suy nghĩ vì có TMY , giờ chán hẳn :devil::devil::devil::devil::devil:
 
Tư Mã Ý ....

Có 2 Tư Mã Ý ....

:devil:

Nhưng .... đc xài chỉ có 1 ....

Mà 1 đã phũi đít bõ đi ....

:(
 
Tư mã ý hình như ông lý khoái đó.
Để acc mà quay sổ xố bán làm gì bác.

Chí đã tàn, ..... lòng nguội lạnh...
Vấn vương chi, để lệ tuôn trào mỗi khi tao ngộ ...

-----------


Chia tay nhau , Hoàng Trung vĩnh kết...
Vô duyên chung nghiệp , hữu duyên cửu tuyền ....

Để nơi đây Bàng Mỗ ngẩn ngơ....


------------



Big down .....

Acc thông tin như trên.

Chỉ còn mỗi Bàng Thống thẫn thờ.... ngâm thơ...
Trương Phi chặt cũi , .... Trương Bào Gánh nước ...
Kẻ hèn mọn Tào Chương ủ rũ xó nhà ....
 
Chí đã tàn như sương sớm đã tan
Lòng nguội lạnh như giang sơn đổi vận
Ngày chia ly mà lòng vẫn hận
Một chữ Đời đen-bạc-trái-ngang
 
ọc vô đây toàn thấy mấy bác làm thơ hay quá:x
 
Back
Top