- 31/7/08
- 72
- 24
nhớ thời cấp 2 biết bao đùa giỡn cùng bạn bè ngồi dưới gốc cây phòng giám thị đợi ăn chém
.Lên cấp 3 vô trường cônmg lập cũng là trường có tiếng nhưng..cấp 2 để tóc dài thì không sao giờ nhìn cái đầu gần như trọc,đi vệ sinh bị "VỊn" tới 3 lần giám thị 11,giám thị hành lang,ông thầy dạy lý.hở một chút là mời phụ huynh.Bạn bè cấp 2 giờ mỗi đứa mỗi ngả(nói tới đây mún khóc
)giờ trong lớp khong ai quen cũng không ai thân ra chơ thì còn dc mấy đứa trường cũ ngồi nói chuyện nhưng trong lớp thì...cấp 2 là năm vui nhất cấp 3 muốn hộc thật nhanh rồi ra trường không có ấn tượng với trường này lắm ....
.Lên cấp 3 vô trường cônmg lập cũng là trường có tiếng nhưng..cấp 2 để tóc dài thì không sao giờ nhìn cái đầu gần như trọc,đi vệ sinh bị "VỊn" tới 3 lần giám thị 11,giám thị hành lang,ông thầy dạy lý.hở một chút là mời phụ huynh.Bạn bè cấp 2 giờ mỗi đứa mỗi ngả(nói tới đây mún khóc
)giờ trong lớp khong ai quen cũng không ai thân ra chơ thì còn dc mấy đứa trường cũ ngồi nói chuyện nhưng trong lớp thì...cấp 2 là năm vui nhất cấp 3 muốn hộc thật nhanh rồi ra trường không có ấn tượng với trường này lắm ....

) . Nói thật , h nghĩ lại ,thấy hồi cấp 2 thân thì thân thiệt , nhưng mình chỉ thân thiết với 1 số nhóm bạn nhất định thôi , vẫn có vài ng` k thân lắm . còn h thì rất thân với từng thành viên , vì cấp 3 yêu cầu tính cộng đồng , để hòa mình vào công việc chung của tập thể . Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi bạn :)


. Giám thị vào toàn bóp d' học sinh
.