Không phải nói nhiều nữa, KĐ có quyền xuất bản vì đã mua bản quyền, thử hỏi bỏ ra cả đống tiền ra rồi đem về ngâm dưa muối thì thằng nào chịu được, mấy thằng nhà báo chỉ trích Shin giỏi đưa tiền bản quyền cho KĐ rồi bảo nó dừng xuất bản đi. Đúng là mấy thằng nhà báo rỗi hơi ngu ngốc, nếu như mấy anh nhà báo đó muốn thực hiện cái gọi là lý tưởng cao đẹp với truyền thống ( nói đoạn này hơi xúc phạm một chút nhưng cái truyền thống từ xưa đến nay là của thằng TQ chứ dính dáng đíu gì đến truyền thống VN), nếu các anh nhà báo muốn vì thế hệ trẻ kiên quyết bài trừ những thứ mà theo bộ óc quả nho của mấy anh ấy vẫn gọi là "đen tối và có ảnh hưởng xấu" thì tại sao mấy anh ấy không ra nước ngoài, bỏ tiền mua bản quyền rồi mua những truyện gọi là giáo dục đàng hoàng cho các em về đi, đằng này chỉ biết đứng một chỗ sủa ăng ẳng, nói này nói nọ cứ làm như mình giỏi lắm, Pro lắm không bằng. Bắt KĐ ngừng xuất bản truyện này khác gì bảo nó vứt hàng chục triệu qua cửa sổ, giờ thử lấy tờ 50.000 của thằng nhà báo đó vứt ra cửa sổ xem sao, nó chả vác gậy đập cho què giò ấy chứ. Đúng là hạng vô liêm sỉ, tiền mình thì tiếc nhưng tiền người khác thì không!