Nhiều khi ta không nhận ra thứ ta cần luôn ở bên cạnh ta vì thứ bên cạnh ta quá quen thuộc với ta tới mức ta nghĩ thứ ta cần không phải là nó.
Chủ topic hiểu ý mình ko? Tại Nó lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho cô ấy quá riết rồi cô ấy cảm thấy nhàm chán, cô ấy cảm thấy Nó là vật sở hửu của cô ấy và những việc Nó làm là điều tất nhiên phải có.
Mình nghỉ nếu mình là Nó, mình sẽ thử giả bộ buông cô ấy ra. Tất nhiên là nhiệm vụ đưa đón cô ấy thì Nó vẫn làm như bình thường nhưng ngoài chuyện đóa ra hãy ít tiếp xúc, quan tâm, chuyện trò với cô ấy để chở thành 1 người bạn bình thường của cô ấy. Lúc đóa sẽ cóa 2 trường hợp xảy ra.
1. Cô ấy vẫn tàng tàng ko quan tâm đến sự thay đổi của Nó thì thôi khuyên thật, Nó hãy buông thật đi. Chắc chắn hiện tại ko cóa cơ hội cho Nó đâu. Bik ko thể quên cũng phải quên Nó àh, bộ Nó tưởng trên đời chỉ cóa Nó là ko quên đc người mình iu sao? xin lỗi nha, Nó lầm rồi, rất nhiều người còn khó quên, đau khổ hơn Nó rất nhiều nhưng ko thể cũng phải quên. Ko vì mình thì cũng vì gia đình, bạn bè chứ. Chẳng lẻ Nó cứ ôm mãi mối tình đơn phương này xuống mồ sao? Nó nỡ làm cho gia đình, bạn bè buồn lòng vì Nó cứ ôm cái dáng vẻ đơn phương đóa sao?
2. " Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn, sẽ giúp ta nhận ra thứ ta cần mà bấy lâu nay ta đã ko chú ý tới ". Cô ấy sẽ nhận ra sự thay đổi của Nó, thấy Nó ko quan tâm cho cô ấy như xưa nữa! Hành động thờ ơ của Nó cóa thể khiến cho cô ấy cảm thấy đau lòng, thấy mất mát, thấy hình như cuộc sống của mình đã thiếu 1 thứ gì đóa. Và có thể cô ấy sẽ nhận ra thứ mình thiếu chính là sự quan tâm của Nó, cô ấy sẽ tìm lại Nó của cô ấy. Và lúc này chính là cơ hội của Nó.