Câu lạc bộ DANH TƯỚNG

Hix, dính bầu rồi, 2 vạch :((. Đang ở ngày thứ tư kể từ lúc bắt đầu sốt, đau người, mệt mỏi. Họng ko đau, chưa thấy khó thở. Ông nào bị rồi cho hỏi khó thở có ghê lắm ko, từng cơn hay lúc nào cũng vậy ?

Nhà tui hơn chục mạng chắc bị hết quá. Sợ là sợ cho 2 cụ lớn tuổi :(. Giờ gọi phường nó còn chả thèm xuống giăng dây luôn. Họ bảo tự mua que test, ai dương tính báo để lập danh sách theo dõi. Chỉ khi trở nặng mới được đưa đi cách ly. Mẹ lỡ mà ban đêm thì gọi ai được chứ :(( ? Ông nào có địa chỉ mấy cơ sở cách ly gần quận 8 ko, có gì tui thông chốt luôn...

Ông nào có người thân lớn tuổi bị rồi cho tui xin ít kinh nghiệm. Chỉ sợ mấy đứa nhỏ với 2 cụ thôi :((.

Mà đứa đầu nhà tui (7 tuổi) bị sốt, đau người, đau đầu. Đã khỏi cách đây 5, 6 ngày (tính luôn mấy ngày sốt là 9 ngày). Liệu 9 ngày có qua giai đoạn nguy hiểm chưa :( ?
mấy đứa nhỏ khỏi nhanh lắm
nên ko cần quá lo lắng
sợ nhất là người già thôi
liên hệ group oxy cộng đồng
lỡ có gì call xin bình oxy
trạm oxy cộng đồng - Search Results | Facebook
 
Mới test xong. Đứa lớn âm tính. 2 đứa nhỏ hơn thì dương tính nhưng nó sốt cách đây cũng 4,5 ngày rồi, giờ thấy cũng bt. May mà 2 ông bà ko bị.

Đêm qua tui ngủ não thiếu oxi, cứ 2 tiếng tỉnh dậy, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Cứ tưởng mình chuyển nặng nhanh thế, nửa đêm gọi có ma nào nghe đâu. Teo cmn hết khoái lạc song châu, cứ tưởng phen này ra đi trong giấc ngủ lun... May tắt máy lạnh mở cửa lại bt.

Khó thở không nhiều đâu, chỉ từng cơn khi ho hoặc khạc đàm. Bác qua trang trước hoặc lục bài mình có triệu chứng đầy đủ đó. À đây rồi
Biểu hiện đầu tiên là sốt 38 độ, bị liên tục 2-3 ngày tuỳ người, cổ họng đau, khó ăn uống.
Sau đó thì mất khưu giác (vị giác vẫn có nhưng nhạt lắm), cái vụ này tuỳ người.
Rồi sau 8 ngày thì chuyển qua khó thở khi hít sâu ở ngang ngực, hoặc lúc ho cũng gây cảm giác kho thở, phải thở từ từ tầm 5-10s mới bình thường lại
Sau ngày 10 thì mọi thứ bình thường lại rồi.
Thuốc thì mình cứ sốt thì uống Hapacol hoặc Panadol Extra đỏ vào. Khi khó thở thì chịu khó ngồi ngay thẳng lưng hít thở từ từ vào. Ngày uống 1-2 viên multi vitamin sủi, cái quan trọng là ăn, cố mà ăn vào dù ăn ít hay nhiều vẫn đủ bữa. Mệt thì đi ngủ đừng cố gắng thức.
Nên kiếm cái máy đo SpO2 về đo thường xuyên để yên tâm hơn.

Ráng qua lo vợ con đi bác

Ông xài máy hiệu gì vậy ? Bên kia có ông giới thiệu máy Contec nhưng ở SG kiếm ko có hàng :(. Gần nhà có cái Trung Sơn bán máy TQ, rẻ nhưng thấy đo cùi quá nên đang đắn đo.
 
Mới test xong. Đứa lớn âm tính. 2 đứa nhỏ hơn thì dương tính nhưng nó sốt cách đây cũng 4,5 ngày rồi, giờ thấy cũng bt. May mà 2 ông bà ko bị.

Đêm qua tui ngủ não thiếu oxi, cứ 2 tiếng tỉnh dậy, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Cứ tưởng mình chuyển nặng nhanh thế, nửa đêm gọi có ma nào nghe đâu. Teo cmn hết khoái lạc song châu, cứ tưởng phen này ra đi trong giấc ngủ lun... May tắt máy lạnh mở cửa lại bt.



Ông xài máy hiệu gì vậy ? Bên kia có ông giới thiệu máy Contec nhưng ở SG kiếm ko có hàng :(. Gần nhà có cái Trung Sơn bán máy TQ, rẻ nhưng thấy đo cùi quá nên đang đắn đo.

Đang dính thì đừng ngủ máy lạnh ông ơi. Bác sĩ khuyến cáo ngủ quạt, để phòng thoáng mát
 
Giờ gọi đâu để được tư vấn về covid nhỉ ? Ko hiểu chỗ đứa lớn của tui. Mới có 9 ngày thì sao hết virus được nhỉ ? Mà cho dù hết thì tối nó ngủ chung, ăn chung với 2 đứa em thì cũng phải dương tính chứ ta... Âm tính chả biết là chưa bị hay đã bị nữa.
 
Mới test xong. Đứa lớn âm tính. 2 đứa nhỏ hơn thì dương tính nhưng nó sốt cách đây cũng 4,5 ngày rồi, giờ thấy cũng bt. May mà 2 ông bà ko bị.

Đêm qua tui ngủ não thiếu oxi, cứ 2 tiếng tỉnh dậy, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Cứ tưởng mình chuyển nặng nhanh thế, nửa đêm gọi có ma nào nghe đâu. Teo cmn hết khoái lạc song châu, cứ tưởng phen này ra đi trong giấc ngủ lun... May tắt máy lạnh mở cửa lại bt.



Ông xài máy hiệu gì vậy ? Bên kia có ông giới thiệu máy Contec nhưng ở SG kiếm ko có hàng :(. Gần nhà có cái Trung Sơn bán máy TQ, rẻ nhưng thấy đo cùi quá nên đang đắn đo.
Nhà xài loại 650k 1 cái, giờ mình không biết còn hàng không. Bác đi hỏi thử xem. Hiệu nà "Fingertip Pulse Oximeter A3"

Giờ gọi đâu để được tư vấn về covid nhỉ ? Ko hiểu chỗ đứa lớn của tui. Mới có 9 ngày thì sao hết virus được nhỉ ? Mà cho dù hết thì tối nó ngủ chung, ăn chung với 2 đứa em thì cũng phải dương tính chứ ta... Âm tính chả biết là chưa bị hay đã bị nữa.
Do nồng độ thấp ấy bác, test nhanh sẽ ra âm tính, tức là bé qua chu kỳ 8 ngày hơn rồi.
 
Nhà xài loại 650k 1 cái, giờ mình không biết còn hàng không. Bác đi hỏi thử xem. Hiệu nà "Fingertip Pulse Oximeter A3"


Do nồng độ thấp ấy bác, test nhanh sẽ ra âm tính, tức là bé qua chu kỳ 8 ngày hơn rồi.

Mới mua 1 cái giá cũng tương tự. Đo thử thì Spo2 có 95%. Ông xuống thấp nhất là bao nhiêu % ?

Bị nhiễm rồi chắc miễn dịch lun nhỉ ? Đang định kêu nó lên ở chung với mình lun. Thường nó quấn lắm, giờ cách ly 1,2 tuần sợ nó buồn.
 
Nếu nhiễm mà hết rồi thì sẽ có kháng thể trong vòng 6 tháng, bác muốn kĩ thì nên tự cách ly mình với người nhà và các bé
 
Nếu nhiễm mà hết rồi thì sẽ có kháng thể trong vòng 6 tháng, bác muốn kĩ thì nên tự cách ly mình với người nhà và các bé

Uh, đang chia ra rồi. Vc tui với 2 đứa nhỏ bị dương tính thì trên lầu. 2 ông bà với đứa lớn thì ở dưới.
 
Uh, đang chia ra rồi. Vc tui với 2 đứa nhỏ bị dương tính thì trên lầu. 2 ông bà với đứa lớn thì ở dưới.
Chia ra đi bác, bởi vì mình không biết bé nhiễm hay chưa, mất công rồi lơ nó chưa nhiễm thì lại tội.
95% là gần tới mức báo động đấy, bác thở ổn định lại, thở bằng mũi thả bằng miệng, ngồi thẳng lưng khi khó thở. Nó mà hạ dưới 94% mà làm không thể nào quay lại trên 95-96 thì bác nên gọi cấp cứu.
 
Thứ 7 tuần trước ba mình tự nhiên đang khỏe mạnh thì huyết áp với đường huyết tăng cao, xong rơi vào tình trạng khó thở, chở đi khắp các bệnh viện của phía nam thành phố đều không nhận kêu về theo dõi thêm, sang chủ nhật thấy ông cụ có vẻ đuối quá, thở ko nỗi nữa, liên hệ được với 1 người quen trong gia định để đưa vào, họ khám lâm sàng thì khẳng định ba bị hen suyển + tắc phổi mạn tính. Cho nhập viện.

Đến đêm 11h thì báo lại là ba mình dương tính. Nhưng nồng độ virus nhẹ, cho thở máy + oxy 1 đêm, chỉ có 1 đêm thôi mà qua hôm sau ông cụ thấy khỏe hơn hẵn, họ chuyển lên bv Thủ Đức để điều trị theo dạng các ca nhẹ. Tới hôm nay là ngày thứ 9 ông cụ nhập viện, sáng nay kết quả âm tính lần 1. Ông đã ăn uống, sinh hoạt bình thường, đi lên xuống cầu thang ra công viên bv tập thể dục được.

Nhà mình thì 9 ngày qua vẫn theo dõi kỹ sức khỏe, thực hiện đủ các biện pháp bồi bổ, tăng đề kháng, sát khuẩn... vẫn chưa ai có triệu chứng gì. Hy vọng sẽ lướt qua đc luôn :(
 
Mừng cho cụ, giờ ráng giữ sức khỏe thôi
 
Mới mua 1 cái giá cũng tương tự. Đo thử thì Spo2 có 95%. Ông xuống thấp nhất là bao nhiêu % ?

Bị nhiễm rồi chắc miễn dịch lun nhỉ ? Đang định kêu nó lên ở chung với mình lun. Thường nó quấn lắm, giờ cách ly 1,2 tuần sợ nó buồn.
Đo SpO2 bác nên để máy ổn định khoảng 30s-1phút rồi đọc kết quả mới chính xác được. Nếu tụt dưới 94% thì nên báo y tế hoặc 115 để sắp xếp nhập viện. Trong thời gian đó có thể nằm sấp để oxy vào phổi tốt hơn. Nếu có sốt thì uống paracetamol (500mg - 1 viên mỗi 4-6 tiếng), ăn uống bồi bồ cơ thể, hai vợ chồng đều dương thì theo dõi lẫn nhau, chú ý ăn uống riêng không để lây cho người nhà lớn tuổi.

Nếu cần tư vấn thêm thì inb mình Zalo.
 
Giờ gọi đâu để được tư vấn về covid nhỉ ? Ko hiểu chỗ đứa lớn của tui. Mới có 9 ngày thì sao hết virus được nhỉ ? Mà cho dù hết thì tối nó ngủ chung, ăn chung với 2 đứa em thì cũng phải dương tính chứ ta... Âm tính chả biết là chưa bị hay đã bị nữa.
Có một điều may mắn là con nít rất ít khi bị triệu chứng khi nhiễm covid . Vấn đề ở đây là cách ly tụi nó khỏi người già , chứ bản thân tụi nó ko sao đâu ! Bác yên tâm đi . Theo tôi thì cho thằng lớn ở riêng luôn nếu có đk . Không thì cứ coi nó như người bệnh , chứ đừng cho nó ở chung với obg
 
Đo SpO2 bác nên để máy ổn định khoảng 30s-1phút rồi đọc kết quả mới chính xác được. Nếu tụt dưới 94% thì nên báo y tế hoặc 115 để sắp xếp nhập viện. Trong thời gian đó có thể nằm sấp để oxy vào phổi tốt hơn. Nếu có sốt thì uống paracetamol (500mg - 1 viên mỗi 4-6 tiếng), ăn uống bồi bồ cơ thể, hai vợ chồng đều dương thì theo dõi lẫn nhau, chú ý ăn uống riêng không để lây cho người nhà lớn tuổi.

Nếu cần tư vấn thêm thì inb mình Zalo.

Cám ơn bác đã tư vấn rất tận tình, chu đáo. Hôm qua đến giờ tui cứ lo lắng mãi, nhờ bác mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
 
Cám ơn bác đã tư vấn rất tận tình, chu đáo. Hôm qua đến giờ tui cứ lo lắng mãi, nhờ bác mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhiều ông trong này cũng dính rồi khỏi, nên cứ lạc quan tịnh dưỡng thôi bác.
Tôi cũng nghi mình trúng xổ số, mà chưa test thôi. Trộm vía sau gần 10 ngày thì cơ thể đã khỏe rồi
 
Nhiều ông trong này cũng dính rồi khỏi, nên cứ lạc quan tịnh dưỡng thôi bác.
Tôi cũng nghi mình trúng xổ số, mà chưa test thôi. Trộm vía sau gần 10 ngày thì cơ thể đã khỏe rồi

Uh, lúc bị cũng bất ngờ nên hơi rối loạn. Đọc thông tin tiêu cực nhiều quá nên đâm ra bị stress mà ko biết. Có lẽ vì vậy mà đêm ngủ ko được, nhắm mắt toàn thấy hình ảnh quái dị, khó chịu, cả tưởng tượng ra mùi vị làm tui mắc ói luôn ấy. Hôm qua nằm từ 10 h mà vật vã đến 1 giờ đêm, nghĩ phen này tiêu rồi. Cần sức đề kháng tốt mà cả đêm ngủ ko được thế này thì chết. May mà mò đại clip thôi miên để thả lỏng cơ thể, từ đó mới ngủ được. Sợ ghê.

Thôi rút kinh nghiệm bệnh tật ko đọc mấy tin tiêu cực nữa. Móa lần đầu tiên ngủ mà sợ vãi đái.
 
Uh, lúc bị cũng bất ngờ nên hơi rối loạn. Đọc thông tin tiêu cực nhiều quá nên đâm ra bị stress mà ko biết. Có lẽ vì vậy mà đêm ngủ ko được, nhắm mắt toàn thấy hình ảnh quái dị, khó chịu, cả tưởng tượng ra mùi vị làm tui mắc ói luôn ấy. Hôm qua nằm từ 10 h mà vật vã đến 1 giờ đêm, nghĩ phen này tiêu rồi. Cần sức đề kháng tốt mà cả đêm ngủ ko được thế này thì chết. May mà mò đại clip thôi miên để thả lỏng cơ thể, từ đó mới ngủ được. Sợ ghê.

Thôi rút kinh nghiệm bệnh tật ko đọc mấy tin tiêu cực nữa. Móa lần đầu tiên ngủ mà sợ vãi đái.
:) đợt dịch rồi tui lo cho ba mẹ sợ trở nặng nên có đêm nào ngủ, bắt võng trực trước phòng ổng bả luôn đây. Ăn uống khó khăn, từ 90 kg còn có 78kg sau khi âm tính :). Coi như giảm cân cấp tốc, mà hại là cơ thể khó hồi phục hơn trước.
 
Móa, mình bị bệnh ko giảm dc 1 ký nào.
 
Đông vui chưa anh em Face_Smile1.gifFace_Smile1.gifFace_Smile1.gifFace_Smile1.gifFace_Smile1.gif

Móa, mình bị bệnh ko giảm dc 1 ký nào.
Ta bệnh tăng 5kg kìa, 1 ngày là khỏi bệnh, còn lại thì cácg li 3 tuần ở trong phòng toàn nằm chơi game với ăn, ăn khỏe gấp đôi bình thường :1cool_byebye:
 
:) đợt dịch rồi tui lo cho ba mẹ sợ trở nặng nên có đêm nào ngủ, bắt võng trực trước phòng ổng bả luôn đây. Ăn uống khó khăn, từ 90 kg còn có 78kg sau khi âm tính :). Coi như giảm cân cấp tốc, mà hại là cơ thể khó hồi phục hơn trước.

Ủa, lúc đó cũng dương tính hả ?

Tui 5 bữa mà chưa mất khứu giác hay vị giác. Hôm qua có mất vị giác tạm 1 ngày do mẹ tui cho uống rau tần đâm cả đống muối. Móa uống xong ăn cái gì cũng như cực hình, nuốt cơm ko nổi lun.

Đông vui chưa anh em View attachment 350631View attachment 350631View attachment 350631View attachment 350631View attachment 350631


Ta bệnh tăng 5kg kìa, 1 ngày là khỏi bệnh, còn lại thì cácg li 3 tuần ở trong phòng toàn nằm chơi game với ăn, ăn khỏe gấp đôi bình thường :1cool_byebye:
Sướng vậy. Tui có con nhỏ 2 tuổi, nhốt nó trên lầu nó gào khóc hoài điếc hết cả đầu. Đứa giữa thì cũng mè nheo đòi xuống chơi với đứa lớn. Tội.
 
Back
Top