Câu lạc bộ DANH TƯỚNG

yên tâm, t có đem theo máy đo spo2 mà, lúc nào cũng 97-98 :-ss
không sao đâu trên 95 là bình thường không có gì đáng ngại cả, dưới 95 thì nên báo bs để ngta kiểm tra đưa ra phương án tiếp theo cho mình là được
 
Mấy ông đi cách ly không xách quạt theo à ? Tui nằm ở bv dã chiến mà nóng thấy mẹ. Từ trưa đến chiều như cực hình ấy.

Giờ cũng khỏe nhưng chưa được về. Mới nghe bà già dương tính nữa, chích mũi 2 xong bị lun. Ông già ngủ chung phòng test nhanh âm tính, có khi đang ủ bệnh cũng nên :(.
 
Con lu cẩn thận nhé, cần gì thì hú.
 
Đi ra đường đúng 1 lần là tiêm vac à em, nhưng có tiếp xúc với shipper Lazada, Now.
Cho hỏi mấy lúc tiếp xúc vs shipper có đeo khẩu trang kĩ lưỡng ko vậy c :D
(mình hỏi để tham khảo vs khảo sát cho chắc ăn chứ biết là cái chủng này khẩu trang các kiểu ko còn hiệu quả nữa rồi)
 
Mấy ông đi cách ly không xách quạt theo à ? Tui nằm ở bv dã chiến mà nóng thấy mẹ. Từ trưa đến chiều như cực hình ấy.

Giờ cũng khỏe nhưng chưa được về. Mới nghe bà già dương tính nữa, chích mũi 2 xong bị lun. Ông già ngủ chung phòng test nhanh âm tính, có khi đang ủ bệnh cũng nên :(.
Âm tính hết chưa đồng chí ơi.
 
Hử Lu dính rồi à? Thôi chắc unfriend kẻo bị lây qua internet.
 
Mấy ông đi cách ly không xách quạt theo à ? Tui nằm ở bv dã chiến mà nóng thấy mẹ. Từ trưa đến chiều như cực hình ấy.

Giờ cũng khỏe nhưng chưa được về. Mới nghe bà già dương tính nữa, chích mũi 2 xong bị lun. Ông già ngủ chung phòng test nhanh âm tính, có khi đang ủ bệnh cũng nên :(.
Bữa là đồng chí này tập thở quá sức nên bị choáng nè phải không? Bị hốt vô cách ly luôn hả?
 
Âm tính hết chưa đồng chí ơi.

Xét nghiệm hôm thứ bảy mà chả thấy nói gì...

Bữa là đồng chí này tập thở quá sức nên bị choáng nè phải không? Bị hốt vô cách ly luôn hả?

Ừ. Bữa đó chả hiểu bị gì, tập thở nằm sấp thấy thở ngon, cái ngồi dậy tập thở tiếp, vẫn ngon. Cái tự nhiên đầu óc quay cuồng, choáng váng, sau đó hơi khùng khùng nói tầm bậy tầm bạ. Chắc di chứng mất ngủ mấy bữa. Phải đến sáng mới tỉnh táo lại.

Nhà sợ quá tự kiếm xe đưa lên bv dã chiến. Tui bị có vẻ hơi nặng. Lên nằm 1 chỗ thì ổn, ngồi dậy hay đi tới đi lui là khó thở, thở gấp liền, spo2 có khi dưới 90 nên nằm thở oxy miết. Phải 4, 5 bữa mới đỡ (tính ra phải ngày 14 mới bắt đầu hồi phục). 3 bữa nay đỡ nhiều rồi. Sợ ghê.
 
hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi có triệu chứng sốt rồi mấy thầy
giờ chỉ còn ho nhiều, sổ mũi ít, hết sốt, vị giác, khứu giác đang quay lại
SPO2 cũng ổn định hơn hqua với hôm kia. Má, lâu lâu nó nhảy xuống 78 cái muốn xỉu mẹ
Con gấu chó cùng nhà thì 2 ngày nay mới lên sốt, có vẻ là bị mình lây sau 1 chu kì lây nhiễm.
 
Xét nghiệm hôm thứ bảy mà chả thấy nói gì...



Ừ. Bữa đó chả hiểu bị gì, tập thở nằm sấp thấy thở ngon, cái ngồi dậy tập thở tiếp, vẫn ngon. Cái tự nhiên đầu óc quay cuồng, choáng váng, sau đó hơi khùng khùng nói tầm bậy tầm bạ. Chắc di chứng mất ngủ mấy bữa. Phải đến sáng mới tỉnh táo lại.

Nhà sợ quá tự kiếm xe đưa lên bv dã chiến. Tui bị có vẻ hơi nặng. Lên nằm 1 chỗ thì ổn, ngồi dậy hay đi tới đi lui là khó thở, thở gấp liền, spo2 có khi dưới 90 nên nằm thở oxy miết. Phải 4, 5 bữa mới đỡ (tính ra phải ngày 14 mới bắt đầu hồi phục). 3 bữa nay đỡ nhiều rồi. Sợ ghê.
Qua được là khỏe rồi. Chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra viện thôi.
 
hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi có triệu chứng sốt rồi mấy thầy
giờ chỉ còn ho nhiều, sổ mũi ít, hết sốt, vị giác, khứu giác đang quay lại
SPO2 cũng ổn định hơn hqua với hôm kia. Má, lâu lâu nó nhảy xuống 78 cái muốn xỉu mẹ
Con gấu chó cùng nhà thì 2 ngày nay mới lên sốt, có vẻ là bị mình lây sau 1 chu kì lây nhiễm.
Tụt vậy mà còn chưa được bế đi nhập viện à. Nếu không gắn bình oxi để thở thì dễ đi chầu ông bà lắm. Con em mình hôm nọ SPO2 xuống 93 khó thở quá phải vào bệnh viện quận thở oxi gấp, may mà có anh dân phòng chốt gần nhà chở nó đi. :5cool_sweat:
 
Mấy ông đi cách ly không xách quạt theo à ? Tui nằm ở bv dã chiến mà nóng thấy mẹ. Từ trưa đến chiều như cực hình ấy.

Giờ cũng khỏe nhưng chưa được về. Mới nghe bà già dương tính nữa, chích mũi 2 xong bị lun. Ông già ngủ chung phòng test nhanh âm tính, có khi đang ủ bệnh cũng nên :(.
Nhà bạn tôi, cũng nằm ở bv dã chiến tới nay gần 1 tháng rồi mới âm, còn 1 người dương, chưa về.
 
thày nào ở gần q3 ship cho t 1 cái ly nhựa đc ko ư ư
 
Cho hỏi mấy lúc tiếp xúc vs shipper có đeo khẩu trang kĩ lưỡng ko vậy c :D
(mình hỏi để tham khảo vs khảo sát cho chắc ăn chứ biết là cái chủng này khẩu trang các kiểu ko còn hiệu quả nữa rồi)
Mình có đeo khẩu trang, nhận xong là xịt cồn tay - thùng/bịch hàng, khui ra xịt tiếp hàng bên trong rồi đi rửa tay, tháo khẩu trang, rửa tay tiếp :(
 
Back
Top