Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Khoong do FiFA bình chọn nhưng nếu không do FIAFA chỉ đạo tui cứ bé bằng con kiến.SN_handy nói:tôi thích Ý hơn nhưng công nhận là Zidane xứng đáng. Giải này ko phải do FIFA chọn nhé, tìm hiểu lại đi
Hey, câu này mày thửa nguyên của lão BLV QH rùi. Đúng là zizou vực đội Pháp dậy nhưng cũng phải kể đến công lao của Viera, Thuram và Makelele, thậm chí 1 số trận Zizou còn mờ nhạt hơn Viera nữa (điển hình là trận gặp TBN). Mà nếu tính đến chiếc thẻ đỏ tai hại kia thì..zizou ko xứng đáng tí nào (ko chuyên nghiệp)...họ bình chọn vào giữa hiệp chăng.Anh ĐẠT nói rất có lí.trường hợp này giống như người ta trao cho ZIZOU giải OSCAR cho"THÀNH TỰU SUỐT ĐỜI",những cái gì ZIZOU cống hiến cho bóng đá là vô giá.rõ ràng ở WC này chỉ có ZIZOU là cầu thủ duy nhất cống hiến cho NHM những giây phút đắm say,những động tác xử lí bóng siêu đẳng vừa đẹp mắt ,vừa tinh tế ,vừa hiêu quả.Anh là cầu thủ duy nhất làm cho NHM phải thán phục,sự ngưỡng mộ,cảm giác phải ồ lên hưng phấn,phấn khích trong từng pha bóng.Cả những đối thủ cũng phải trầm trồ và thán phục anh,rõ rang ở WC này chỉ anh mới làm cho NHM cảm giác "sướng".ok
SuperNoobTeam nói:Anh ĐẠT nói rất có lí.trường hợp này giống như người ta trao cho ZIZOU giải OSCAR cho"THÀNH TỰU SUỐT ĐỜI",những cái gì ZIZOU cống hiến cho bóng đá là vô giá.rõ ràng ở WC này chỉ có ZIZOU là cầu thủ duy nhất cống hiến cho NHM những giây phút đắm say,những động tác xử lí bóng siêu đẳng vừa đẹp mắt ,vừa tinh tế ,vừa hiêu quả.Anh là cầu thủ duy nhất làm cho NHM phải thán phục,sự ngưỡng mộ,cảm giác phải ồ lên hưng phấn,phấn khích trong từng pha bóng.Cả những đối thủ cũng phải trầm trồ và thán phục anh,rõ rang ở WC này chỉ anh mới làm cho NHM cảm giác "sướng".ok
Còn CANNAVARO anh cũng rất xứng đáng có được danh hiệu này,nhưng có lẽ các nhà báo nghĩ rằng nếu cho CANA đoạt giải sẽ tạo ra tiền lệ xấu,các đội bóng sẽ tử thủ rình rập cơ hội để"cắn" trộm hết cả,hãy nhớ rằng đây là 1 trong những WC khan hiếm bàn thắng nhất.hãy thử tưởng tượng thế này nhé:trong 1 trận đấu bóng đá nếu có 10 ZIZOU sẽ là 1 bữa tiệc thịnh soạn cho sướng con mắt,sẽ làm NHM hưng phấn tận cùng,nhưng nếu có 10 CANA trong 1 trận đấu tốt nhất chúng ta nên kê sẵn gối mà ngủ luôn đi cho xong.FIFA ko muốn thế, BLATTER ko muốn thế,NHM ko muón thế tất cả chúng ta ko muốn thế.ok
KL:
Rut cuộc bóng đá là trò giải trí mà đã là giải trí thì phải đem cho chúng ta sự phấn khích,sự vui vẻ để cho mọi người có thể làm mọi việc tốt hơn,phải ko.còn nếu muốn có 1 liều thuốc ngủ cực mạnh khi xem bóng đá cứ cầu mong xuất hiện thêm nhiều cầu thủ như CANA.ok

Zidane khẳng định Materazzi lăng mạ mẹ và chị gái anh
Trên truyền hình Pháp tối qua, Zidane còn nhấn mạnh, đó là “hành động khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng” và “xúc phạm ghê gớm” đối với một con người, kể cả khi Materazzi không gọi anh là “tên khủng bố”. Nhưng hậu vệ người Italy tiếp tục phủ nhận việc đã xúc phạm mẹ và chị của Zizou.
>'FIFA có thể tước danh hiệu của Zidane'
Zinedine Zidane trong buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp. Ảnh: AFP
“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành, và mong chờ vào sự thứ tha của tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu hôm đó. Biết rằng, thật khó để có thể biện minh cho những điều đã xảy ra, nhưng tôi rất muốn mình sẽ nói về chuyện này một cách thành thật, và cởi mở ”, Zidane bắt đầu chậm rãi trong cả hai cuộc phỏng vấn với đài TF1 và Canal+ của Pháp, tối qua.
“Tuy nhiên, xin lỗi nhưng tôi cũng không hề cảm thấy hối hận về hành động của mình trong trận đấu hôm đó, vì như thế chẳng khác nào việc thừa nhận những gì anh ta nói và làm là đúng. Tôi chắc chắn rằng, trước và trong trận đấu đó Materazzi không hề bị căng thẳng. Khi anh ta nắm lấy áo, thì tôi có bảo là hãy bỏ ra, còn nếu muốn thì khi nào hết trận tôi sẽ đưa cho. Và thế là anh ta bắt đầu tuôn ra những lời lẽ rất chướng tai, động chạm đến chuyện riêng tư của tôi, mà nhắm chủ yếu vào mẹ và chị gái tôi”, với gương mặt khắc khổ, Zidane nặng nhọc thuật lại những hình ảnh đang ám ảnh anh trong nhiều ngày qua.
Về sự thiếu kiềm chế khi quay lại húc đầu mạnh vào ngực Materazzi, ngôi sao người Pháp lý giải thêm: “Tôi đã tự nhủ rằng, đây là trận đấu cuối cùng của mình và cũng chỉ còn 10 phút nữa thôi để kết thúc sự nghiệp. Nhưng anh ta cứ nhai đi nhai lại những lời lăng mạ thậm tệ ấy. Đối với tôi, đó là một sự xúc phạm nghiêm trong. Một lần, hai lần rồi đến lần thứ ba thì tôi không thể tự chủ được nữa. Trên hết thảy, tôi vẫn là một con người và nhiều khi có những từ ngữ mà khi nghe, người ta còn cảm thấy đau đớn gấp ngàn lần hành động. Tôi thà bị đánh gục còn hơn là phải nghe những thứ đó. Vì vậy, tôi đã quay về phía anh ta và mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Hành động của tôi là không thể tha thứ, nhưng người ta cũng phải trừng trị những kẻ làm điều sai trái. Và những kẻ làm điều sai trái thì hay đi khiêu khích người khác ”.
Cũng trong buổi phỏng vấn hôm qua, Zidane đã phủ nhận việc Materazzi gọi mình là “kẻ khủng bố Hồi giáo”, như một tổ chức chống phân biệt chủng tộc ở Paris đã tiết lộ trong một vài ngày gần đây. Nhưng một lần nữa, anh khẳng định lại những gì mình đã kể trên đều là sự thật: “Nếu ai đó có thể sử dụng được kỹ thuật đọc môi, thì sẽ biết những gì tôi nói đều là sự thật. Một người có tội thì đáng bị trừng trị. Dù không muốn tấn công bất kỳ ai, nhưng tôi phải bảo vệ bản thân mình. Nếu tôi làm điều gì sai trái thì tôi đáng bị trừng trị. Tôi chỉ phản ứng lại vì tôi là người bị khiêu khích. Thật bất công khi người ta lại lên án với người bị khiêu khích mà không làm điều tương tự với kẻ đi khiêu khích người khác”.
Gần như trùng với thời điểm Zidane xuất hiện trên các kênh truyền hình của Pháp, thì những trích đoạn mà Materazzi đã trả lời phỏng vấn tờ nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport, cũng được đăng tải trên trang web chính thức của tờ báo này. Trong đó, Materazzi tiếp tục phủ nhận việc mình có những lời nói động chạm đến người nhà của Zidane: “Tôi không hề buông ra những lời xúc phạm quá đáng nào liên quan đến khủng bố, tôn giáo hay chính trị. Tôi cũng không hề nhắc đến mẹ của anh ấy. Tôi mất mẹ từ năm 15 tuổi và cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến bà, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc. Thêm nữa, tôi không hề biết rằng, mẹ của anh ấy đang phải nằm viện. Nhân đây, tôi muốn được gửi những lời chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất của mình đến bà”. Materazzi còn nói thêm về Zidane: “Anh ấy luôn luôn là hình tượng lớn nhất của tôi. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ anh ấy”.
FIFA vẫn đang tiến hành điều tra cụ thể sự việc này. Trong một tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Sepp Blatter, nếu kết luận chính thức của cuộc điều tra chống lại Zidane thì rất có thể anh sẽ bị tước danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2006. Khi được hỏi về vấn đề này, danh thủ người Pháp tuyên bố, anh sẵn sàng đối mặt với các án phạt, nếu nó được cho là thích đáng với những gì đã gây ra. Nhưng Zidane nhấn mạnh: "Tôi tin là FIFA sẽ công bằng".
Tui nói không cần việt vị và một mớ khác là vì muốn nói rằng bóng đá không đơn thuần chỉ là một món giải trí. Chớ không có việt vị thì sao mà bóng đá hấp dẫn được!SuperNoobTeam nói:HEHE,anh CITIDIN vui tính gớm ,nhưng dù sao cũng cần nói thêm đôi chút về giải thưởng này:đây là giải do các nhà báo bầu chọn,hay còn gọi là QBV ADIDAS,thật ra có 1 số nhà báo bầu chọn cho ZIZOU còn trước trận CK,số khác sau 90 phút thi đấu chính thức[nếu họ theo dõi hiệp phụ lúc ZIZOU tẩn MARCORAZZI thì...],nhưng cũng đừng nên bênh CANNA quá.Tui xem trận CK 2 lan[TT va quay lại đều thấy rõ là CANNA chơi cũng ko tốt lắm[trừ cuối hiệp 2 và hiệp phụ,ZIZOU chơi tốt hơn trước khi xảy ra sự việc kia,hơn nữa xung quanh CANNA quá nhiều siêu hậu vệ].GIẢI đấu này cũng tôn vinh JUVETUS cả BUFON,CANNAVARO,ZAMBROTTA,THURAM,VIEIRA đều có trong đội hình tiêu biểu.ghê vãi.ok
Còn nếu nói như anh CITIDIN ko có việt vị thì cần gì kĩ thuật khèo léo,chiến thuật làm gì,cứ tuyển những thèng trên 2 mét cắm cọc ở cầu môn đối phương chờ đồng đội câu bóng cho mà đánh đầu,lúc đó cứ gọi là đại chiến trên không,cao bồi không gian.ok
Thằng này ngu vãi chim!SuperNoobTeam nói:TRỜI ơi công sức tui viết cả 3 tiếng về vụ này cuối cùng lại bị chuỷên thành "thông ĐIỆP DIỄN ĐÀN".bao tâm huyết của tui,lần trước cũng vậy ,cứ viết dài chút là thành công cốc,ỨC HỘC MÁU
Chỉ cần copy có gì hỏng paste một phát là xong mà