Bà mẹ ở tận 950 năm trong tương lai, bỏ con lúc còn bé thì làm sao biết dc trong quá trình trưởng thành, khi nào con gái bị nguy hiểm mà bay về cứu.
Cuối phim lòi ra bộ suit thứ 2 càng làm giảm giá trị của hình tượng Red Angel bí ẩn trong phim.
Kịch bản bị rơi vào vòng lặp "quả trứng với con gà" : cuối phim em Sasha về các thời điểm trong quá khứ phát tín hiệu bắt chước theo các tín hiệu mà Discovery nhận dc suốt phim, vậy ở "timeline đầu tiên" ai là người phát tín hiệu đó.
Đúng ra kịch bản nên chỉ có 1 Red Angel là em Sasha ở tương lai, sống sót qua cuộc chiến với A.I trong khi người thân, bạn bè chết hết. Bằng cách nào đó e gái có công nghệ time-travel và quay về đưa ra các gợi ý giúp phi hành đoàn Discovery sửa chữa những sai lầm trong quá khứ dẫn đến bị A.I tiêu diệt.
Chứ ko phải như phim các tín hiệu đó toàn ở nơi khỉ ho cò gáy, ko ăn nhập gì đến hành trình của tàu Discovery thì người ở tương lai làm sao biết mà đưa ra gợi ý dc. VD : Tín hiệu đầu tiên chỉ đến nơi cứu bà kỹ sư sau này giúp chế bộ suit, nếu ko có tín hiệu này thì chẳng ai biết bà kỹ sư còn sống sót ở đó và dẫn đến ở timeline đầu tiên Red Angel sẽ ko biết dc cần bà kỹ sư này trong final-battle mà quay về quá khứ gợi ý.
Cuối phim tàu Enterprise bắn có vài phát vô shield phá huỷ Discovery ko dc là đã ngưng. Nếu nói hạm đội địch còn vài phút nữa đến nơi nên ko có thời gian bắn tiếp còn hợp lý, đằng này các anh chị còn thời gian họp hành nghiên cứu chế dc bộ suit thứ 2. Trong thời gian đó bắn banh shield của Discovery là dc rồi, hoặc chí ít cũng dùng spore-drive của Discovery warp về hạm độ Star Fleet cầu cứu.
Động cơ của A.I/Leland chiếm kiến thức của hành tinh quá mơ hồ, theo phim là chiếm để A.I có thể nhận thức dc, thông minh hơn. Nhưng những gì phim thể hiện thì cái A.I này đã quá thông minh rồi, tạo nanobot "hack" cả người, bày mưu tính kế, giết và chiếm quyền điểu khiển nguyên hạm đội Section 31, ... thì cần gì phải sống chết lấy cái data kia nữa, bay đến Star Fleet chiếm quyền điều khiển là thành Skynet rồi.