Buồn nhỉ, mình thực sự là không mong đợi chuyện này xảy ra, giờ mình mới biết tin bác My Computer bị ban, tại sao vậy, tại người con người thường không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân một cách rạch ròi.
Nhưng có lẽ admin cũng bị áp lực, cũng quá mệt mỏi cho những gì xảy ra trên diễn đàn, có quá nhiều member, và bản thân không biết hết mọi người, không biết phải thấu hiểu hoặc thông cảm cho ai, rồi có nhiều phần tử quá khích thân cận xung quanh, họ xì xào, lời ra tiếng vào, tác động tới admin, họ đấu đá, ganh ghét, tố cáo, để rồi admin cũng như bao người khác, mệt mỏi rồi buông tay, ra tay kết liễu để dẹp yên trong lòng...
Mình nghĩ, nếu chỉ là việc bác post và admin đọc, thì chắc sẽ không tới mức như này, nhưng khi mà có muôn vàn, vô số kẻ pm tới admin để tố cáo, nào là "admin ơi xử nó đi" "admin ơi, nó nói thế để yên sao được"... Mình hiểu những nỗi khổ của người làm admin...
Và chuyện giữa hai người lúc nào cũng dễ giải quyết, hơn là bị đám đông bên ngoài gây áp lực tác động vào...
Giờ mình nghĩ, bác cứ nghĩ rằng, admin làm vậy cho yên chuyện, cho hết thành kiến của những tên quá khích, đỡ gỡ bỏ bớt áp lực, bác cứ nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là cái nick thôi, admin hok thù ghét gì ai hết, vì cái lãnh lấy đau thương là cái nick đó, không phải bác, nếu là sự thù ghét của con người với con người, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hại hơn nhiều, không bó buộc trên cái diễn đàn này đâu...
Còn chúng ta lên đây, với một sở thích chung là vì game, và mãi vẫn là vì game, vậy vì đâu mà chúng ta lại thả nổi cảm xúc, để bàn tới những điều nên tránh, vì XH này lúc nào cũng có người nọ người kia... Cứ coi như chẳng có những điều phiền muộn đó, chẳng có gì đáng nói về những điều đó trên cái diễn đàn này, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều...
Tình hình hiện nay rất căng thẳng, bản thân mình cũng đã từng rất căng thẳng, nhưng rồi mình biết mọi thứ xấu xa bắt nguồn từ những tham vọng chính trị, không phải từ lòng dân, nên mình cũng như bác mod phía trên, nhận ra đâu là anh em bạn bè, chứ hok dựa vào những cái điều không hay không tốt trong lịch sự của bất cứ dân tộc nào để mà thù ghét... Tham vọng của kẻ làm chính trị không bao giờ là tốt cả, những người làm chính trị như Chủ tịch Hồ Chí Minh là không nhiều, và người dân thì ai chẳng yêu quốc gia của họ, thật buồn khi nhiều người cứ vô hình chung ghét bỏ thù hận cả một dân tộc, trong khi người gây ra mọi khổ đau lại là những người làm chính trị...
Với những quần đảo kia cũng vậy, thời xa xưa có ai ngó ngàng tới, có ai cần tới, nhưng giờ đây, nó là cái túi tiền, là cái trữ lượng dầu mỏ còn lại lớn nhất TG, và người dc lợi là những kẻ chỉ tay năm ngón, còn các chiến sĩ, những người xông pha ra chiến tuyến cũng chỉ vì tình yêu từng tấc đất, biển trời của quê hương mà thôi... Chỉ thoáng nhìn qua có vậy, là đủ biết, lí do "yêu nước" của người dân và người làm chính trị khác nhau tới nhường nào rồi... Còn vì sao TQ lại luôn gây hấn mà được nhân dân hưởng ứng như vậy, vì họ với động cơ chính trị đã sửa lại cả sách sử, để dạy con dân mình rằng, biển Đông vốn là của TQ, và họ phải hết sức giành lại nó...
Người dân không có tội, tình cảm giữa người và người mới là gắn bó thiêng liêng, quả thực việc bác gốc Hoa giờ mình mới biết, mà dù có biết điều đó cũng chẳng quan trọng, đâu có sao đâu, chúng ta vẫn sống đúng với cách sống của người VN, chúng ta, tất cả mọi member trên diễn đàn này đều là bạn, có lẽ những điều mới là đáng quý bác à, một vài phần tử quá khích không thể đánh đổi với toàn bộ bằng hữu bấy lâu của bác chứ, mình mong bác đừng vì những điều nhỏ bé mà bỏ đi những điều lớn lao như thế, chắc hẳn, các bạn bè của bác trên GVN này sẽ rất buồn...
Cũng vì vừa mới biết sự việc của bác, cũng vì không muốn sự chia rẽ trong nội bộ đất nước này, tổ quốc VN là một, dân tộc VN là một, không phân biệt dòng giống, chúng ta mãi là người một nhà... Mình có lẽ hơi bức xúc cho sự việc bác bị ban nick mãi mãi nên nói có hơi nhiều điều không liên quan... Cũng không biết sau post này có bị warn hay ra đảo nghĩ mát không nữa... Nhưng mong bác đọc xong thì dành thời gian tĩnh tâm, để cho đầu óc thoải mái, rồi hãy quyết định việc đi hay ở...
Cái GVN này vốn không phải là chiến trường và chúng ta không phải là những kẻ hiếu chiến, chúng ta gặp nhau vì chung một sở thích.
Đó là GAME ^^