• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chả biết làm sao bây giờ??

  • Thread starter Thread starter bacbeo1
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đúng rồi đấy, chả có gì đáng lo đâu chủ thớt. Năm nay nếu đã quyết tâm học thì đến người yêu còn bỏ một bên chứ nói gì đến môi trường, còn lo cái vụ tốt nghiệp ấy hả, đã lo vụ tốt nghiệp thì khuyên không nên thi đại học, đã có tâm thi đại học mà ko liệu được sức mình có qua được 30 điểm ko nữa ? Thế lấy đâu ra trạng thái tốt nhất để chuẩn bị bước vào năm bước ngoặt của cuộc đời này. Đã thấy nhục khi bản thân mình phải nằm trong hoàn cảnh đấy, vậy cớ gì mà ko biết lấy cái nhục ấy để hạ nhục người khác. Đời nó là thế đấy, cảm thấy nhục mà chả làm gì, thì ko chỉ riêng bạn cảm thấy nhục nữa đâu. Oh, mà cũng khuyên vài câu cố gắng nhé :D. Kết câu của bác nào trên kia, Biết phải chỉ :x. Khá quan trọng đấy :))
 
Back
Top