Hơn tháng trước mình khá buồn , nên chọn Facebook làm cách tiêu khiển . Mình lập 1 cái FB để đi xem lung tung , lang thang trên fb thế nào lại thấy fb con bạn cấp 2 thế là add luôn . Lúc đầu cũng chào hỏi nhau xã giao thôi , rồi nó rủ mình chơi . 1 lần 2 lần cứ thế càng nhiều hơn , có khi 1 tuần đến 3 4 lần . Những lúc chán mình cả nó hay nhắn tin trêu nhau ( kiểu như tao nhớ mày con tró v.v... mình cả nó xưng mày tao ) , mình còn cầm pass FB nó vào nghịch linh tinh , có hôm nó nhờ mình đến trường đèo về vì bị mấy thằng ngồi hàng nướcc trêu ( mình cũng tiện đường nên đèo về ) , mình cả nó cũng hay nói chuyện : 1 lần nó than cả mình là buồn vì không có ny , mình hỏi thì nó lại bảo là thích độc thân . Bạn bè mình cứ bảo dạo này 2 đứa có gì mà lạ thế yêu nhau à , mình chỉ cười bảo bạn thân thôi . Gần đây nhất là lần đi xem phim , nó lạ lắm >.< xem cứ tựa đầu vào vai mình , trời thì nóng mình bực quá cứ lấy tay đẩy đầu nó ra ( ai đi xem phim ở pico hôm 1/5 thì biết , trời nóng điều hòa thì hỏng ) . Lúc về thì nó cứ lấy tay ôm mình , mình lại gạt ra tiếp rồi lườm nó , nó lại còn cười >.< . Tuần trước đi chơi mình cả nó cãi nhau , mình tức quá đập cái điện thoại rồi bẻ sim luôn , về nhà thì deaactive cái FB . Nó thì cứ gọi điện cho thằng bạn thân mình mếu máo , thằng bạn mình đến lại hỏi thăm rõ phiền . Mình cũng vừa tức , vừa vui chả hiểu thế nào nữa 

.


