Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...
...đừng kêu bạn, anhmày ko ngang hàng để mày kêu vậy đâu nhóc
Anh mày ko nói anh mày mới đẻ ra đã biết kiếm tiền
Anh mày chỉ nói mày ko dám bật lại vì mày là thằng nhóc còn ăn bám gia đình thôi
Chứ thử ngược lại mày làm nuôi ổng coi ổng dám hó hé tiếng nào ko ? mày im lặng ko có nghĩa là mày sai, mày im lặng là vì mày còn ăn bám nên đó là đúng, nhưng vì còn ăn bám, còn là 1 thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi chứ đừng tự cho là hơn ngừi, chừng nào mày nuôi ổng, ổng chửi bới mày mà mày vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt thì hãy tỏ ra ta là ngừi lớn ku ạ
Nuôi vì đó là nghĩa vụ của cha mẹ,do luật pháp đề ra giấy trắng mực đen,gia đình có nghĩa vụ phải chăm sóc con cái tới năm 18 tuổi chứ không phải dạng mang ơn mà sáng tối chửi mãi,con giun xéo lắm cũng quằn.

hehe, đắc đạo hay ko thì chưa biết nhưng mà sure là hơn phần lớn những ngừi ở đây đấy bạn ạ
mẹ mất năm tôi 16, ko cha từ nhỏ, từ năm 17 đã fải lăn xả kiếm ăn tự lập rồi, và h nếu là người trong giới nhiếp ảnh thì ít nhiều cũng biết Sói là ai. Năm nay ko già, chỉ 20t thôi, nhưng trong vòng năm 1 wa a đi làm, cũng mua dc tay ga, nâng cấp trang thiết bị, cuộc sống thoải mái. Chưa fải ghê gớm j nhưng cũng hơn khối cu cậu h vẫn còn ăn bám gia đình, đừng nói vì fải đi học, tôi đây ko mảnh bằng cấp 3 mà vẫn kiếm dc khối tiền đó thôi, ăn thua bản lãnh của mình thôi.
Cái a Ranza j đó ông a sn 87 ? vậy thử hỏi 6 năm về trc ông anh fải tự ra đời kiếm sống thì sao nhé ? xin lỗi chứ thằng này trải đời nhiều hơn ông anh là cái chắc rồi.
Còn ku chủ topic thì nói đi cũng nói lại, vậy mẹ ku có vui khi thấy ku bị ổng ngược đãi kiểu đó ko ku ? Bó mẹ có trách nhiệm vs con cái nhưng với bố anh thì ko có cu à, tự sinh thì tự diệt nhá, vậy anh có dc kêu ổng thôi đừng sinh anh ra ko ? anh vẫn đứng dậy mà sống, ku chỉ là wá nhu nhược mà thôi, chấp nhận kái sự thật đó đi
no no
lộn rùi ku
ở trường hợp của ku thì anh vs em a cho ổng 1 trận nhừ xương nhá
ko fải bố ruột a thì a chẳng nể nang đâu. Mà trong trường hợp của a thì có là bố ruột a cũng luộc thôi.
hehe, đắc đạo hay ko thì chưa biết nhưng mà sure là hơn phần lớn những ngừi ở đây đấy bạn ạ
mẹ mất năm tôi 16, ko cha từ nhỏ, từ năm 17 đã fải lăn xả kiếm ăn tự lập rồi, và h nếu là người trong giới nhiếp ảnh thì ít nhiều cũng biết Sói là ai. Năm nay ko già, chỉ 20t thôi, nhưng trong vòng năm 1 wa a đi làm, cũng mua dc tay ga, nâng cấp trang thiết bị, cuộc sống thoải mái. Chưa fải ghê gớm j nhưng cũng hơn khối cu cậu h vẫn còn ăn bám gia đình, đừng nói vì fải đi học, tôi đây ko mảnh bằng cấp 3 mà vẫn kiếm dc khối tiền đó thôi, ăn thua bản lãnh của mình thôi.
Cái a Ranza j đó ông a sn 87 ? vậy thử hỏi 6 năm về trc ông anh fải tự ra đời kiếm sống thì sao nhé ? xin lỗi chứ thằng này trải đời nhiều hơn ông anh là cái chắc rồi.
Còn ku chủ topic thì nói đi cũng nói lại, vậy mẹ ku có vui khi thấy ku bị ổng ngược đãi kiểu đó ko ku ? Bó mẹ có trách nhiệm vs con cái nhưng với bố anh thì ko có cu à, tự sinh thì tự diệt nhá, vậy anh có dc kêu ổng thôi đừng sinh anh ra ko ? anh vẫn đứng dậy mà sống, ku chỉ là wá nhu nhược mà thôi, chấp nhận kái sự thật đó đi
?. Ghi bài thì nói chẳng bằng ai nhưng sặc mùi khoe khoang, mới kiếm chút tiền đã nói chuyện cha chú
, loại người gì đây?no no
lộn rùi ku
ở trường hợp của ku thì anh vs em a cho ổng 1 trận nhừ xương nhá
ko fải bố ruột a thì a chẳng nể nang đâu. Mà trong trường hợp của a thì có là bố ruột a cũng luộc thôi.
chú muốn khoe với anh ko?. Ghi bài thì nói chẳng bằng ai nhưng sặc mùi khoe khoang, mới kiếm chút tiền đã nói chuyện cha chú
, loại người gì đây?
@Mr Kay: cái forum này thì thật giả khó lường, giờ có người nói năm 10 tuổi làm ra vài trăm triệu thì cũng chẳng ai kiểm chứng được, cái gì tin được thì tin, ảo quá thì đừng phí thời gian đôi co. Đây là GVN, ko phải như nhiều forum dành cho người thành đạt hay những vấn đề khác nên đừng tin quá.


hồi xưa tớ còn rụt rè đến mức ko dám vào mua hàng chỉ vì ngại chào hỏi cơNhiều lần tớ cũng định bật lại bằng lời, nhưng y rằng cứ quát một câu là cổ họng nghẹn ứ, tay chân run lẩy bẩy.
nhưng sau này thì thay đổi hết, tin rằng sau này cậu cũng thế
sao bố dượng cậu toàn những tính tớ ghét nhất thế nàyLần gần đây thì quen rồi, và lúc đó tớ cũng hiểu là cãi lý ko để làm gì, cãi lại càng to chuyện, và con người này vốn đã không bao giờ chịu nghe ai nói rồi.
, thế thì chúc cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt để đỡ ổng :-*Thực tình thì mình cũng chả dám. Mình bị nói lắp từ nhỏ mà, rất ngại giao tiếp, hay là phát biểu trước đám đông, nhất là ngồi trong lớp bị gọi đọc bài.
Tiện cho mình xin tư vấn về căn bệnh nói lắp luôn (thành bệnh rồi) những âm s, sh, c, ch, k, kh cực kì khó phát âm, xong còn đi theo cái tật hay run, nhưng mà hát, nói một mình thì lại bình thường (phát âm vẫn khó) . mình bị mất quá nhiều cơ hội chỉ vì căn bệnh này, và người ngoài thì rất khó chịu.
hehe, đắc đạo hay ko thì chưa biết nhưng mà sure là hơn phần lớn những ngừi ở đây đấy bạn ạ
mẹ mất năm tôi 16, ko cha từ nhỏ, từ năm 17 đã fải lăn xả kiếm ăn tự lập rồi, và h nếu là người trong giới nhiếp ảnh thì ít nhiều cũng biết Sói là ai. Năm nay ko già, chỉ 20t thôi, nhưng trong vòng năm 1 wa a đi làm, cũng mua dc tay ga, nâng cấp trang thiết bị, cuộc sống thoải mái. Chưa fải ghê gớm j nhưng cũng hơn khối cu cậu h vẫn còn ăn bám gia đình, đừng nói vì fải đi học, tôi đây ko mảnh bằng cấp 3 mà vẫn kiếm dc khối tiền đó thôi, ăn thua bản lãnh của mình thôi.
Cái a Ranza j đó ông a sn 87 ? vậy thử hỏi 6 năm về trc ông anh fải tự ra đời kiếm sống thì sao nhé ? xin lỗi chứ thằng này trải đời nhiều hơn ông anh là cái chắc rồi.
Còn ku chủ topic thì nói đi cũng nói lại, vậy mẹ ku có vui khi thấy ku bị ổng ngược đãi kiểu đó ko ku ? Bó mẹ có trách nhiệm vs con cái nhưng với bố anh thì ko có cu à, tự sinh thì tự diệt nhá, vậy anh có dc kêu ổng thôi đừng sinh anh ra ko ? anh vẫn đứng dậy mà sống, ku chỉ là wá nhu nhược mà thôi, chấp nhận kái sự thật đó đi