Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, bác giờ quên sầu ở nơi nao? cho tui cái link đi!:hug:
,may mà gặp người quen
.Về nhà thì bị đau ngực 3 4 ngày không khỏi,mà ông ấy thì hút thuốc lá 30 năm rồi chưa bỏ đươc...đi khám về cả nhà mới thở phào.Lúc đấy mới giật mình nhận ra,bố mẹ cũng đã 50 rồi,đã tóc bạc,đã mắt kém,đã đau lưng,đã có nhiều nếp nhăn
.Tự nhiên cảm thấy những gì mình đã làm trước kia thật trẻ con,ngỗ nghịch.Đêm nằm nhớ lại hồi bé bố đi làm xa,mẹ 1 mình nuôi 2 thằng con,đêm nằm ngủ ngồi quạt cho 2 thằng ngủ say mới dám ngủ,ăn cơm chỉ ăn rau,không ăn thức ăn,mắt mình rơm rớm lúc nào không hay....
.Một vài lời nhắn nhủ cho mấy bạn cũng đang ức chế bố mẹ.Các bạn có nhớ bố mẹ mình ngày tháng năm sinh là bao nhiêu không?Nhớ thì tính xem giờ họ bao nhiêu tuổi rồi,nhìn trán mẹ xem có nếp nhăn chưa,nhìn tóc bố xem có tóc bạc chưa...Thời gian trôi nhanh lắm...Đừng để khi bố mẹ đã rời xa thì mới hiểu được tình cảm của họ dành cho mình...Mình thấy bố mẹ nào...cũng vậy thôi.
Giờ không như trước,mỗi nàh chỉ sinh 1-2 con nên các cụ chăm sóc con cái kĩ quá,lớn rồi mà vẫn xét nét từng việc nhỏ của con cái sao cho vừa ý các cụ.Làm gì không vừa ý là mắng,là chửi,cũng ức chế lắm,cũng quyết chí "đi bụi",rồi "tự tử" cho ông bà biêt tay tui...
Rồi 1 ngày,ông già đi công tác,ra đến sân bay thì bị cảm,suýt chết,may mà gặp người quen
.Về nhà thì bị đau ngực 3 4 ngày không khỏi,mà ông ấy thì hút thuốc lá 30 năm rồi chưa bỏ đươc...đi khám về cả nhà mới thở phào.Lúc đấy mới giật mình nhận ra,bố mẹ cũng đã 50 rồi,đã tóc bạc,đã mắt kém,đã đau lưng,đã có nhiều nếp nhăn
.Tự nhiên cảm thấy những gì mình đã làm trước kia thật trẻ con,ngỗ nghịch.Đêm nằm nhớ lại hồi bé bố đi làm xa,mẹ 1 mình nuôi 2 thằng con,đêm nằm ngủ ngồi quạt cho 2 thằng ngủ say mới dám ngủ,ăn cơm chỉ ăn rau,không ăn thức ăn,mắt mình rơm rớm lúc nào không hay....
Giờ mỗi lần bố mẹ chửi mắng,mình chỉ biết ngồi cười,không còn thấy ấm ức như xưa nữa,rồi ước bố mẹ khỏe mãi để chửi mình.Một vài lời nhắn nhủ cho mấy bạn cũng đang ức chế bố mẹ.Các bạn có nhớ bố mẹ mình ngày tháng năm sinh là bao nhiêu không?Nhớ thì tính xem giờ họ bao nhiêu tuổi rồi,nhìn trán mẹ xem có nếp nhăn chưa,nhìn tóc bố xem có tóc bạc chưa...Thời gian trôi nhanh lắm...Đừng để khi bố mẹ đã rời xa thì mới hiểu được tình cảm của họ dành cho mình...



GM đã 22 tuổi rồi,ko còn bé nữa đâu bạn ahchủ topic chỉ kể về bố mẹ mà ko kể về chính bản thân mình thì làm sao mà nhận xét khách quan được? nói chuyện kiểu 1 chiều thế này tui ko thích
nhìn chung, những chuyện chửi mắng như thế rất hay xảy ra và tập trung vào thời còn học PT, lên ĐH là tung cánh bay ngay
:

khi mà cha mẹ còn la cậu có nghĩa là họ còn thương cậu... nếu họ buông xuôi thì có nghĩa là họ hết thương cậu.
Đọc hết toàn bộ. Rút ra được vài câu có vấn đề.Xin lỗi lại làm phiền các pác,nếu tối nay tôi ko lên đây để nói mấy dòng này chắc tôi điên mất....
...Gia đình của tôi khá bình thường,con cái bình thương,cha mẹ bình thường và yêu thương con cái.Nhiều đứa bạn ước được như tôi.Thật nực cười nhưng đó chỉ là những thứ người bên ngoài nhìn vào,tôi đang sống trong sự đày đoạ,dằng vặt.Tôi là 1 thằng con trai ham chơi,biếng làm việc nhà và ko thích ràng buộc...
.Hơn nữa,đụng là đem tôi ra mà so với mấy đứa hàng xóm."Nó đi học cao học rồi,còn mày thì ở nhà hành cha hành mẹ","nếu mày được như người ta thì tao đở khổ,tao nuôi mày bằng cơm chứ có cho mầy ăn phân đâu mà ngu thế"...
Đã thế,cứ mở miệng là nhắc đến tiền."Mày có biết mày phá của tao bao nhiêu rồi ko?","Tiền tiền tiền,lúc nào cũng tiền,mày tưởng tao là cái kho tiền à?","Nuôi mày tốn cơm,tốn của,thà nuôi con chó giữ nhà còn có ích hơn"...
...Chuyện ổng bả nói nhiều nhất là chuyện học hành,tôi là 1 thằng thích tự do và thích làm việc theo sở thích,cái gì thích sẽ làm đến kùn,còn ko thích thì ko bao giờ làm xong...Thế mà bao năm nay,ổng bả ép tôi học trường này,thầy nọ...
Tất cả những thứ tôi học,tôi ăn,tôi mặc đều do ổng bả tự chọn mà chả cần hỏi tôi 1 câu...Tôi có ý thay đổi hay từ chối thì bị đánh cho 1 câu "Mât dạy,cha mẹ nói mà cãi à"...
Gai Mắt cũng nói được điều này ra. Như vậy cũng có thể thấy đây cũng là 1 trong số các nguyên nhân để bố mẹ buồn bực đấy chứ. ^^ Nhớ không lầm, Gai Mắt cũng lớn tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nhít gì đâu. ^^ Bước vào tuổi trưởng thành rồi mà không biết nghĩ đến gia đình, giúp đỡ bố mẹ, lại ham chơi, làm biếng thì hỏi sao bố mẹ không giận??? ^^Tôi là 1 thằng con trai ham chơi,biếng làm việc nhà và ko thích ràng buộc...
Daki nghĩ rằng, nếu Gai Mắt không ham chơi, làm biếng, không ... lông bông thì chắc bố mẹ không ức chế, không bực bội đến mức độ như thế này. Khi tức điên lên, khi sự ức chế không còn kìm được thì việc nói ... thô thiển là không tránh được. T____T Con người mà. Ai chẳng có lúc vậy. Nhất là khi mình đã từng đặt kỳ vọng rất nhiều vào con trai mình. Mong con trai mình trưởng thành, làm rạng danh gia đình, bố mẹ. ::( Nhìn thấy con người ta như vậy, con mình lại thế, bố mẹ nào chẳng chạnh lòng? Có bố mẹ nào mà không hay so sánh con người này với con người khác đâu. Tất cả cũng vì muốn sau này con mình nên người hơn thôi. Đúng là bố mẹ sai khi nói nặng. Nhưng Gai Mắt nên hiểu vấn đề hơn là ngồi oán trách suông. ::( Phải có nguyên nhân thì bố mẹ mới thế chứ..Hơn nữa,đụng là đem tôi ra mà so với mấy đứa hàng xóm."Nó đi học cao học rồi,còn mày thì ở nhà hành cha hành mẹ","nếu mày được như người ta thì tao đở khổ,tao nuôi mày bằng cơm chứ có cho mầy ăn phân đâu mà ngu thế"...
Dù có thích tự do và thích làm việc theo sở thích đến mấy thì cũng không nên quá theo bản thân mình. Cũng nên nghĩ cho bố mẹ 1 chút. Và nếu thật sự thích làm việc theo sở thích thì hãy biết chứng minh cho bố mẹ thấy rằng lựa chọn của mình là đúng, là có ý nghĩa, có cái thú vị của nó và nó thật sự có ích. Chứ nếu chỉ nói suông, chỉ hô hào rằng con thích thế này, con không thích thế kia mà lại không cho bố mẹ thấy mình làm tốt, không tạo được niềm tin cho bố mẹ thì làm sao bố mẹ tin được mình hả Gai Mắt??? ^^...Chuyện ổng bả nói nhiều nhất là chuyện học hành,tôi là 1 thằng thích tự do và thích làm việc theo sở thích,cái gì thích sẽ làm đến kùn,còn ko thích thì ko bao giờ làm xong...Thế mà bao năm nay,ổng bả ép tôi học trường này,thầy nọ...
Đây. Phải có lý do gì đó, bố mẹ mới nói câu này. Gai Mắt cũng nên xem lại mình xem thời gian qua, đã tiêu pha những gì không cần thiết khiến bố mẹ giận nhé. ^^Đã thế,cứ mở miệng là nhắc đến tiền."Mày có biết mày phá của tao bao nhiêu rồi ko?","Tiền tiền tiền,lúc nào cũng tiền,mày tưởng tao là cái kho tiền à?","Nuôi mày tốn cơm,tốn của,thà nuôi con chó giữ nhà còn có ích hơn"...
Điều này đúng mà Mắt. Bố mẹ nào chẳng lo cho con cái những điều này? ^^ Nếu Mắt thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nếu Mắt thấy mình đã trưởng thành thật sự thì hãy chứng minh cho bố mẹ thấy mình có thể kiếm ra được tiền 1 cách chân chính và tiêu xài bằng chính tiền mình làm ra, thậm chí có thể lo được cho gia đình thì Daki tin rằng, Mắt sẽ không còn gặp những chuyện như vậy nữa đâu. ^^Tất cả những thứ tôi học,tôi ăn,tôi mặc đều do ổng bả tự chọn mà chả cần hỏi tôi 1 câu...Tôi có ý thay đổi hay từ chối thì bị đánh cho 1 câu "Mât dạy,cha mẹ nói mà cãi à"...