năm đấy cứ kháo nhau Si lùn trắng tay mà vẫn có qbv,hồi đấy còn đi học đâu biết fact check nên cứ nghĩ "ơ mấy thằng này cũng trao bố láo thế nhỉ".Sau xem lại mới thấy năm đấy ăn La giga,vua phá lưới,giày vàng châu âu nên hốt Qbv cũng hợp lý rồi,hồi những năm đấy quốc nội spam hơn 30 bàn là nhiều vl rồi
Theo tôi quả bóng vàng xứng đáng nó phải tổng hoà của 3 yếu tố: danh hiệu, thống kê, và eye test.
- Danh hiệu là cái dễ đếm nhất nên những cái đầu mộc mạc thường dựa vào yếu tố này để kết luận. Kiểu như có CL, WC là auto ăn bóng vàng. Cách tư duy này ko thể sai hơn vì bóng đá là môn tập thể. Kiểu như Jorginho là anh ở trong tập thể mạnh (hoặc ko mạnh nhưng may mắn/đá cúp hay) nên ăn cú đúp 2 danh hiệu to. Nhưng bảo anh hay nhất team đấy còn chưa chắc, chứ nói gì hay nhất thế giới trong cả năm đấy.
- Thống kê: nhìn sâu hơn một tí thì đếm số bàn thắng + kiến tạo (sâu hơn nữa thì chia cho số trận/số phút). Cái này thì tiền vệ, hậu vệ, thủ môn thiệt thòi thật vì chẳng có thống kê nào. Nhưng thiên vị cho bọn tiền đạo cũng đúng thôi vì bọn nó mới là người tạo ra chiến thắng. Chỉ khi nào bọn này ko có thằng nào nổi trội thì các anh tuyến sau mới đến lượt, và dựa vào yếu tố thứ 3, đó là:
- Eye test: nôm na là xem trực tiếp thì mới thấy thằng nào hay hơn thằng nào. Ví dụ ghi 1 bàn mà đi bóng solo thì đương nhiên là hay hơn so với đá 1 quả pen, mặc dù trên thống kê thì như nhau. Hoặc assist bằng 1 quả chọc khe xuyên cả hàng thủ đối phương thì hay hơn là 1 quả căng ngang đơn giản. Mà đấy là nói chuyện ngày xưa khi mấy cái thống kê nâng cao nó chưa tồn tại. Chứ bây giờ eye test đã có thể được phần nào lượng hoá bằng mấy cái stats mới như xG, xA, progressive balls,...
Bây giờ lấy ví dụ đem 3 yếu tố trên áp dụng vào năm nay thì sẽ thếnào:
- Jorginho được cái yếu tố danh hiệu rất mạnh, nhưng 2 yếu tố sau chả có gì. Đá ở Chelsea còn bị fan phê bình suốt. Đây cơ bản là 1 trường hợp cầu thủ khá chơi trong 1 tập thể gặp thời. Về đích thứ 3 là khá ưu ái rồi đó.
- Lewandowski được cái Bundesliga, hơi kém chút so với Messi được cái cúp nhà vua với Copa America. Về thống kê thì Lewandowski nhỉnh hơn chút. Còn về eye test thì Messi lại hơn, trang trước có ông post cái bảng advanced stats lên là thấy rồi đó. Chưa nói là cái tập thể Barca cùi bắp vãi còn Bayern thì nó vẫn hiếp dâm Bundesliga đó giờ. Cho nên cơ bản là Messi vẫn nhỉnh hơn một tí.
- Benzema về vị trí thứ 4 tôi rất ưng vì đây chính là 1 trường hợp mà năm vừa rồi chả có danh hiệu gì (nếu ko tính cái cúp Nations League), nhưng phải xem thống kê với xem nó đá trên sân mới thấy kinh vãi đái. Giá Pháp mà ăn Euro thì người ta đã khỏi phải cãi nhau Lewandowski vs Messi
