Chán cuộc sống hiện tại....

Dạo này mình ko biết như thế nào , cứ chán chườm hơn bình thường , chắc tại xem mấy cái anime nhiều quá nên muốn có cuộc sống nó đặc biệt xíu (gái bu quanh chẳng hạn, hài =))).
Còn bây giờ, ở nhà thì chỉ có chơi game, xem TV riết cũng chán, vào lớp mấy thằng bạn thì toàn cư xử nhau nhu con nít (chơi đc thì chơi, ko đc thì bỏ rơi, ghen tị với nhau đủ thứ) nên cũng chả chơi chung chỉ học rồi ngồi lì ở cái bàn. Gái đẹp thì xung quanh nhiều lắm nhưng mà biết mình cũng có giới hạn, ăn nói kém cỏi, khó bắt chuyện, xấu trai cũng có thể =)).
Giờ đc bữa thi bữa nghỉ, ở nhà mượn xe ông già chạy vòng vòng ngắm gái (hài) rồi cũng chán, chả biết làm gì, chả ai nói chuyện, chả có ai để chia sẻ cảm xúc cả, buồn lắm... Có ai biết cách nào cho đời đỡ chán ko :(, đọc topic của mấy pác khác thấy đời ng ta như nở hoa, nhìn lại mình như ngồi trong góc kẹt :((

Than j nữa. ?
 
Thì xung quanh nhiều gái trong khi lớp mình toàn mấy đứa cư xử như con nít thôi @@
 
Sao các bác đồng cảnh ngộ ko bắt chước bọn nước ngoài ăn no rửng mỡ nhỉ. Nghe nói lâu lắm rồi ko nhớ là nước nào, nhưng mà bọn nó sống đc chu cấp đầy đủ quá, ăn đủ, mặc đủ, chơi đủ, vì bình lặng quá nên sinh chán.. thế là lập team tự sát tập thể, nghĩ cũng kích thích đấy chứ :)).

Đùa tí thôi, sáng này ra đường thấy một đứa bé gái đen nhẻm, nách kẹp tập vé số, tay cầm cây kem dâu ăn ngon lành thấy thương, chắc với cuộc đời kinh doanh sáng chiều cơm hai bữa thì cây kem là niềm vui lớn rồi, aizz mỗi người một hoàn cảnh. Đề nghị các bác tạm thời AFK đi ra ban công hít thở sâu (nhà mặt tiền nhớ đeo khẩu trang), khuyến khích hút một điếu hỗ trợ suy nghĩ, nghĩ xem mình sống có ổn ko, tìm việc gì đó vừa ý nghĩa vừa hứng thú thì làm, như chơi bi da, đua ngựa, đánh đề...
 
Thì xung quanh nhiều gái trong khi lớp mình toàn mấy đứa cư xử như con nít thôi @@

Vậy là bác ko thích gái, chỉ chuyên trị trai ???

Đằng nào đi nữa, vẫn còn lớp kế bên mà bác.
 
Thì xung quanh nhiều gái trong khi lớp mình toàn mấy đứa cư xử như con nít thôi @@

con gái là phải ngây thơ thôi bác, giả vờ hay không kệ nó
nếu thấy chán , thì bác tự phá vỡ nó đi.
 
Mình quậy chúng nó cũng chả để ý => chơi với nhóm thằng bạn lớp 11 đứng chọc quậy đủ kiểu , đỡ chán :D
 
Phá 4 bức tường xây trong phòng đi bạn, đạp cửa xông ra ngoài làm 1 chút việc có ích. Đừng lấy in tờ nét làm rào cản.
 
Mình cũng toàn ở 1 mình nhưng mà ko chán :'> , ngoại trừ giờ đi học thì còn lại cứ ngồi trên máy , ko thì ra thư viện , hoặc ghé quán trà sữa gần nhà tán dóc với bà chủ . Bạn bè thì ít , bạn gái thì ko có nhưng mà cũng ko thấy chán :)) .Chắc do tính thích ở 1 mình .
 
Các bạn trẻ bây giờ sướng thật. DM muốn được rảnh rang đọc truyện, cày game mà sao khó quá. May ra đến cuối tuần mới có dịp thức đêm như hôm nay.
 
Ngày xưa mình cũng hay chán đời lắm.
Nhưng từ lúc thấy yêu đời lại thì ko thấy chán nữa.
@chủ thr: đi làm thêm đi.
 
lên mạng chém dó vài bữa hết thấy chán liền , good luc
đi làm chắc hết chán , cũng đang mong có việc làm hix
 
mình lại ao ước trở về dc thơi như chủ topic ^^ kg cần lo nghỉ nhiều thảnh thơi
 
Đọc quyển i can do it đi bạn . Mình cùng từng bị 1 thời gian dài . Đọc quyển này thấy khá hơn hẳn .
 
đọc tôi tài giỏi cũng dc lắm đấy :)
 
Back
Top