Chân dung các game thủ hàng đầu .

  • Thread starter Thread starter CaroVN
  • Ngày gửi Ngày gửi
Free_Games nói:
Tên : Tuấn
Nick: Chơi H3 là SS,chơi AOE là SeriA,chơi Half-life là Tay_sung_mien_tay (chuyên bắn 4-6)
Giới tính : Nam
Ông này là sư phụ trò AOE và H3 của FG đấy,FG phục nhất là ông ấy có thể ngồi liên tù tì 1 tháng ở quán điên tử ko về nhà.Ông ấy bảo là lần ngồi lâu nhất là 3 tháng.Ăn,ngủ tại bàn phím luôn,Hiện giờ cũng hơn 35 tuổi rồi,có 1 con nhưng bị vợ bỏ vì suốt ngày đánh điện tử,mê mấy con quái vật trong H3 và mấy con voi,hươu trong AOE hơn mê vợ===>hổng chịu nổi nên bỏ

Ặc ặc chơi 2,3 ngày liền thì còn tin nổi chứ mà chơi 3 tháng liền thì tiền ở đâu ra mà chơi ???

Hồi trước có đọc ở trang game thủ .net thì phải có 1 ng chết vì chơi nhiều quá có vài chục tiếng à :D
Mà sao cha này sống khoẻ thế ?
 
Đã là dân chơi thì ko sợ mưa rơi.Lão ấy ra quán đưa luôn 4 triệu cho chủ quán bảo "Em chơi khi nào hết tiền thì bảo em về"
Không tin thì cứ xuống khu K5 - Ao sen đối diện trường kiến trúc mà hỏi ai cũng biết
Cả ăn uống chơi thoải mái thì 4 triêu cũng dc hơn 1 tháng đấy.Chơi khi nào mệt thì gục xuống bàn phím ngủ khoảng 1,2 tiếng dậy chơi tiếp,cứ khoảng 1 tuần chủ quán bắt (chứ ko phải bảo) lão ấy đi tắm 1 lần
 
Chuyện ngồi chơi cả tháng thì thường thôi mà , ở đâu chả có , như ở chỗ tui có thằng nick hoahong ngồi chơi tính ra cũng gần một tháng liên tiếp , cứ ăn , chơi , buồn ngủ thì nghủ gục xuống bàn phím , dậy lại chơi tiếp .
Được cái hắn chơi MU nên cắm tăm ngủ bét nhè , bên cạnh có người kiu , khi nào chít thì kiu để hắn chạy lên típ .
CŨng may bên cạnh có cái quán tắm nóng lạnh , nên mọi người ko phải lo về hắn lắm , cứ lúc nào đi tắm thì kiu hắn ( mùa đông mà , nên cũng ít tắm ) . Sau đó hắn về đi làm , hắn bảo chơi nốt cho hết đời sinh viên , pó tay .
 
Tóm lại, chân dung 1 game thủ hàng đầu như vầy nè:
+) Nhìn xa thấy khá sáng sủa, nhưng nhìn gần thì..thảm hại :D.Mắtt thâm quầng, mặt toàn trứng cá ( như SIDA jai đoạn cuối).Đầu to chân tay nhỏ,
+) Ít khi ra trường đúng thời hạn.
+) Nghèo kiết xác ( lúc vừa chơi xong ấy).
+) Ko có vợ hay người iu, nếu có thì cũng bị KICK ;)).
 
đâu có đâu ...không phải ko có vợ và người yêu mà đơn giản là vợ và người yêu ko được đặt lên vị trí trên game.
thiếu người yêu thiếu vợ thì có thể được chứ thiếu game thì không thể....
 
Như chuyện lạ đó đây ấy nhể ? Mấy ông ấy chắn phải kêu phóng viên đến làm phóng sự đăng báo :D .

Tui cũng thuộc loại mê game , hồi loại đầu PS1 mới ra , đêm 30 Tết tui cũng đi chơi điện tử , người ta đóng cửa quán hốt tui với hai thằng bạn ngồi trong đó chơi đá banh từ đêm 30 đến sáng mồng 1 Tết luôn hehe ( vậy là tui chơi điện tử đến 2 năm liên típ :p ) . Sau đó đc người nhà mua cho 1 cái , chơi quên ăn , quên học , quên ngủ ... chừ nghĩ lại thấy sao mình điên dữ , còn mấy ông kia đã lên tuổi "băm" mà còn chơi kiểu dzậy thì ... thả tay , ko còn gì để nói :hug:
 
Hì,cái đó gọi là niềm đam mê ,tình yêu
Khi yêu thì người ta không cần lý do :D
 
Có 1 cái nhà có thể biến quân này thành quân khác (cùng lv) đem quân lv3 (chưa up) vào đó (nhớ save vào hãy biến ) Sẽ có thể đc 1 loại quân mà chỉ trong camp WoG mới có .Đó là con ma (Ghost) trông giống con Wight của thành Necropolis .Nhưng mạnh hơn và nó đánh chết đc bao nhiêu con có thể sẽ tăng số lượng lên bấy nhiêu có lần tui chơi nó tháng 3 tui có gần 20 000 con đánh khủng khiếp ,speed lại cao nữa (8) thêm nữa nó chống đc amagedon ,các bác thừa thời gian thì thử xem ...
 
Game thủ hàng đầu mà thật thảm hại. Hu hu. Lại có cái thể loại người như vậy nữa cơ đấy. Có lần sáng tôi đến chơi thấy 1 thằng ngồi trong quán, chắc chơi qua đêm. Khoảng 4 tiếng sau về nó vẫn ngồi đấy. Sáng sau lại lên nó vẫn ngồi đấy, nghĩ bụng "thằng này đúng giờ". Đến khi nó đứng dậy tính tiền thì gần 300k. Ặc, chơi 40 tiếng liên tục, cả ăn uống. Nhưng xem ra so với thằng ở chỗ bác thì còn kém xa.
 
Haha FG cũng là đồng môn của tui rùi Tui cũng là đệ tử của SS Đúng công nhận rằng SS là game thủ số 1 của HN Sư phụ có vợ và đi làm rùi nhưng mà vợ bỏ cũng chỉ vì chơi điện tử (cái này nghe người khác nói ko có bằng chứng xác thực) Hàng khủng trong làng game H3 Nhưng mà FG nè SS chơi AOE thi cũng bình thường Nếu nói AOE thì nên hỏi đội A của trường Thủy Lợi đó ở đó có 1 đội AOE gồm 4 thằng
Thằng 1 nick là A
Thằng 2 nick là AA
Thằng 3 nick là AAA
Thằng 4 nick là AAAA
bọn đó mới gọi là khủng Nhớ ngày trước bọn Hải Phòng lên HN đấu tiền thắng như trẻ tre cuối cùng gặp đội A tiêu luôn hơn 20tr đáng đời
 
Mấy người đó thì giờ nhiều rồi, mấy tiệm game giờ ai cũng cố làm thêm cái phòng be bé cho nó la liệt nằm ngủ. Không thì ngủ trên xe đầy.

Nhưng mà mấy người đó không biết có vấn đề gì không nhờ? Cứ làm như đời không có gì làm hay sao á. ::(
 
Nói như ông bạn thì lập ra cái diễn đàn này để làm gì mà chúng ta cũng chẳng có gì để bàn tán chẳng có gì để nói cả Mỗi người 1 niềm đam mê mà ko thể trách ai được hiểu chưa ông bạn :D
 
Bít rùi.Đội đấy là SeriA Đồng Nam.Thằng Thành Tâm đánh khủng nhất đội,nhưng đội ấy chỉ sở trường đánh Tools.Đánh Tools thì thắng bọn HP nhưng đánh theo luật của HP thì không phải đối của nó.Luât. HP là đánh đời 3,không tháp canh,ko quẩy,không tường thành,không đập dân,đánh chọn quân.Bọn HP nó toàn chọn quân Assyrian toàn lên đời bằng BE.Cứ 10 phút nó bấm lên đời 3 (Chậm hơn bọn Đồng Nam này 1 tí) nhưng lên đời 3 xong nó có hơn 40 dân.Bọn kia lên sớm hơn tí nhưng đem bao nhiêu quân sang nó đem nông dân đập hết,vì nhiều dân quá mà.Nói chung là bây giờ thì đội ấy mà gặp đội của FG thì cũng chết thôi.Đội của FG đánh khủng hơn nhiều
 
Nổ vừa thôi ông anh ơi, chưa đấu chưa biết đâu. Nghe Thành Tâm nói cũng thấy ông đấy đánh hay, nhưng bây giờ cõng thêm đồng đội mà đấu với FG thì .....
 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
 
Chỉnh sửa cuối:
tui con thay nguoi 5x cay mu va volam co
ong 3x kia thi an thua gi`
ong nay co ngoi 3 ngay 3 dem co thang nien con `bai phuc nua la
vo giuc ngu con ko di nua la
cac ong thay the nao`
 
Tui cũng còn nhìn thấy ông chú ở ngõ TỰ DO trường ĐHKT_HN chơi MU suốt ngày thì có sao 3 ngày đã là gì ông đó ngồi cả tuần luôn 5X thì chưa tới nhưng mà 49 thì chắc chăn dư
 
cucngu nói:
Phoenix
Tên : Nam
Giới tính:nam
Năm sinh:1984
Nick thường dùng: phoenix
nick trên GVN: phoenix_overlord
ngoại hình :cao ráo đẹp trai (ít nhất cũng cỡ Đan Trường )
Hành tẩu giang hồ:
từ bé đã đặc biệt yêu thích game và đặc biệt có tài năng về game....gắn liền với game từ khi VN chỉ mới xuất hiện máy điện tử 4 nút đặc biệt rất giỏi trong các trò đối kháng .....đánh nhau tay đôi ngoài ra đặc biết bạn đấu ăn kẹo hay ăn kem ...và hầu như toàn thắng .....
dần dần các hàng game bắt đầu thịnh hành ở HN từ máy điện tử 4 nút đã nâng cấp lên điện tử 6 nút SEGA .....và cùng với hệ máy mới Nam nhà ta cũng rất giỏi với các trò đối kháng đặc biệt là Rồng đen ,...còn khi chơi với bạn bè là các trò cảnh sát đường phố ,ram bo.....
sau hệ máy SEGA thì hệ máy game dùng địa chứ không phải dùng băng ra đời ...(lúc này vẫn là thể loại máy đĩa kiểu cổ) chơi các trò đá bóng ,hay nhất dương chỉ ...cao hơn nữa là 7 viên ngọc rồng....và hầu như anh cũng không có đối thủ.....
Sau hệ máy game đĩa kiểu cổ là đến thế hệ PS1 ra đời ...lúc này các hàng game ở HN đã mọc lên nhan nhản ...gắn liền với đó là các trò đá bóng nhật ,đua xe haclay....trò nào cũng xếp vào hàng cao thủ....
Giang hồ nổi danh:
Phoenix chỉ thực sự nổi tiếng và biết đến khi các hàng game có máy tính ra đời .....có lẽ một trong những hàng game vi tính đầu tiên ra đời là hàng của lão Thắng .....giờ ở thành công và hàng của bà Gái ở Ngọc Khánh.
khi mới ra đời các hàng game vi tính chỉ thịnh hành mấy trò:war 2,chiến tranh thế giới,star 2,hero 2......nhưng còn khá ít người chơi ...nhưng đặc biệt khi Quke 2 ra đời thì phong trào game mới trở nên rầm rộ ....vì lúc này đây là trò đối kháng hay nhất ....không những thế ở trò này một số nơi còn tổ chức thi đấu giải.......phoenix lúc này nổi tiếng với nick Nam999999999 ngay lúc này khắp thành công và làng láng anh khá nổi danh vì tài bắn quake và bay nhảy trong quake...lúc này là năm 98 ....trò game nhập vai bắt đầu khá thịnh hành với F8 và diablo .....phoenix là một trong những người đầu tiên chơi phá đảo F8 ...còn diablo thì anh đã luyện đến thượng thừa....
sau quake thì đến hero3, star 3 và CS ra đời ......
CS lúc bấy giờ khắp HN không thể không biết đến Ngọc Khánh ....một nơi tập trung rất nhiều các cao thủ hàng đầu HN ....lúc này H3 đã ra đến bản SOD ....và phoenix rất thích con phượng hoàng lửa trong thành phượng nên lúc này anh đã đổi nick là phoenix.....
lúc bấy giờ cả Ngọc Khánh không ai không biết đến hai cao thủ giờ đã trở thành bạn thân là phoenix(=*Phoenix*=) và TL (JetLi)
đặc biệt với tài bắn 46 vô địch .....hầu như không có đối thủ ....khi cầm 46 trong tay anh có thể luộc 6,7 thằng là chuyện bình thường (lúc đó hay bắn dust và dust 2 mỗi bên tầm 16 thằng)
phoenix gần như vô đối khi bắn DM 46
sau một thời gian vô đối và cùng với lúc đó Ngọc Khánh ta rã hàng bà Gái vắng khách do mất chỗ gửi xe (lão Cường con bà Gái chính là admin của MUHN bây giờ)
lúc này war 3 ra đời với bản đầu tiên JOC ....đây là một game có tính đối kháng rất cao và đồng thời cần phải có một đầu óc chiến thuật cũng như đòi hỏi tay khiển cực nhanh......lúc này phoenix cũng bắt đầu chuyển qua war3
trình độ của anh thực sự được khẳng định khi anh lần mò lên clanvn (clan đầu tiên của VN) dù chưa một lần lên đánh OL (batlnet)nhưng với trình độ của mình chỉ một thời gian ngắn anh đã lần lượt củ hành cả clanvn lúc bấy giờ nổi tiếng nhất là Zit và Seta (là hai người đã vượt qua vòng loại WCG 2003 thế giới ....chính họ đã lập ra clanvie ) khi ở clanvn cũng như khi ở clan vie phoenix chơi war 3 ở cổng kalimdor (đây là một cổng thuộc loại khoai nhất và nhiều người châu á chơi nhất ...nổi tiếng nhất là hội Hàn) thành tích của phoenix là lv4x hồi đó lv 50 là lớn nhất ....lúc này phoenix từng lập một thành tích ....củ hành một thằng win 49 lose 0 (từng là đề tài bàn luận sôi nổi ở box war 3 trên GVN)
clanvn đóng cửa cũng là lúc clan vie bắt đầu nổi tiếng .....phoenix bây giờ trở về clan vie (nhưng vẫn là một đấu thủ tự do dù đã được mời vào đội cứ gọi tạm là đội A của clan vie) mặc dù không bao giờ anh tự nhận là vô đối nhưng nếu nói khách quan thì phoenix có thể đứng vào vị trí đó .....
sau khi qua kì thi đại học phoenix lên đường du học TQ ....ở đây anh bắt đầu làm quen với CS nhưng là bắn OL bản đầu tiên là 1.5 rồi đến 1.6 .....ở đây anh cũng khá nổi tiếng .... TQ không thiếu cao thủ nhưng nhiều cao thủ vẫn phải nể nang phoenix .....cả hàng game lớn ở Bắc Kinh (quên xừ tên rồi) không ai không biết đến phoenix.
ở TQ không mấy khi anh chơi war 3 nhưng khi về VN trong kì nghỉ chỉ một tuần chơi lại anh đã làm cỏ cả clan vie (thế mới biết trình độ phoenix giỏi đến cỡ nào)
đến kì nghỉ hè phoenix lại trở về VN lúc này cuộc thi WCG 2004 cũng chuẩn bị bắt đầu .....
phoenix thực sự nổi tiếng không chỉ trong giới game HN mà lúc này là cả VN .....
WCG 2004 chỉ tổ chức thi đấu chính thức war3 và footballsoc...phoenix thi đấu cho đội của clanvie
thành tích ở thi đấu solo lọt vào top 3 người giỏi nhất để vào miền nam thi đấu xét về war 3 thì lúc đó 3 người nhất miền bắc thì cũng đồng thời nhất toàn quốc luôn(nhưng vì sắp phải đi TQ nên phoenix đã nhường lại chỗ của mình cho deadknigt )
thành tích thi đấu đồng đội cầm đầu đội B.O.A (đây là thần tượng trong âm nhạc của phoenix nên phoenix lấy tên ca sĩ này đặt cho đội của mình)
đứng nhì miền bắc và sau đó là đứng nhì toàn quốc (đội nhất luc bấy giờ là đội 1 của clan vie lấy tên là đội clanvie)
.............................

phoenix là một con người đặc biệt ....cái gì mình thích thì chơi đến cùng và phải đạt được cái gì đó mới thôi ...nhưng đã không thích hay chán cái gì thì không ai có thể ép được....là một con người tự do tự tại không ai có thể níu kéo.
bây giờ cũng vậy ....chán war chán CS anh lại chuển qua gameOL chơi GBVN (thành tích cũng thật đáng nể chỉ trong vòng chưa đầy một tháng anh đã lên gậy và được vào guild khủng nhất của GBVN)....
lúc không chơi GB lại chuyển qua hero 3 (thành tích vô đối 109 PDL chỉ trong một thời gian ngắn chơi lại anh đã củ hành lần lượt các cao thủ H3 của 109 PDL)
Không biết có phải 1 trong 2 người không,vì tôi không biết tên,nhưng vào khoảng cuối năm 2002 đầu năm 2003,tôi có 1 ông anh hay chơi trên Bà Gái (NK) bắn CS hay lấy nick là NoMercy,có rủ 2 người tự xưng là nhất nhì Ngọc khánh về bắn độ với bọn tôi ở Kim Liên.Đầu tiên là rủ 1v1 DeathMatch 600k 1 trận,sau vài trận bắn dạo thì đội NK không dám 1v1 nữa,mà rủ 2v2 DM.Nhưng tôi chỉ sở trường 1v1 DM nên đã chia ra làm 2 sec : 1 sec italy 2v2,1 sec DM 2v2.Kết quả là bọn tôi thua trận DM 2v2 ( tỉ số là 15-14 ) Trận italy bọn tôi thắng với kết quả rất đậm (có vẻ NK không chuyên về italy).Sau kết quả hòa đó,là 1 trận 1v1 DM,lúc đó tôi là người bắn trận 1v1,còn bên kia cử người bắn 4-6 giỏi nhất ( trận này bắn có 100k thôi :P,vì đã đi thi đấu thì không thể để kết quả hòa,mà bên NK cũng không dám bắn cao,vì đã biết trình bên tôi như thế nào . Kết quả trận đó tôi thắng 10-8,tôi bị dẫn trước 8-4 và đã bật lại 10-8 . sau trận đó 2 bên rất vui vẻ và hen 1 ngày khác tái chiến,nhưng cuối cùng không thành vì tôi bỏ HL .
Tôi nói chuyện này ra chỉ vì thắc mắc là tại sao có nhiều người tự xưng là nhất nhì,mà theo như lời bạn cucngu kể thì tôi chẳng hiểu mọi chuyện ra sao. Nếu có gì đắc tội thì đừng "chém" em nhé cucngu,2 sẹo rồi mà :D !
Tôi cũng xin kể 1 chút về tui,đừng cho em tự khoe nhé :D :
-Tên hay gọi : Quậy
-Nick dùng khi bắn HL : (toàn tên người yêu thui :D)
-Chỗ hay đóng đô : C9-120-Kim Liên HN (hiện giờ là 114 Kim Ngưu)
-Đã 1 thời bắn độ HL không có đối ở HN với thể loại :1v1 2v2 3v3 ( Map hay bắn là DM,De_Dust,Italy version 1.0) Vô đối ở đây là gì : là không còn ai bắn với mình nữa ===> có thể còn nhiều nhưng không biết đến :P !
-Cũng chơi Game từ bé,từ thể loại 4 nút cho đến PC như bi h.
-Game thích nhất là : xếp hình sao ( của hãng Nitendo (Japan) )
-Đặc biết là yêu thích nhất HL,nhưng vì có 1 thời gian không bắn và chơi AoE nên đã bỏ hẳn,đã từng ôm ấp giấc mơ tham gia WCG (nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời =(( )
Chẳng biết nói gì thêm =))
 
thoải mái đi người ta nói núi cao còn có núi cao hơn mà ....ngay cả phoenix mặc dù từng vô đối NK nhưng cũng có bao giờ dám tự nhận là vô đối đâu vì hồi ấy phong trào HL ở HN là mạnh nhất....và nhiều người chơi nhất.....
NK chỉ sở trường về DM và các bàn rộng thôi vì bàn ý tối đã chỉ được 20 người vào mà hồi ấy lúc nào hàng bà Gái cũng có trên 32 tay súng cùng bắn nên ko thể chơi bàn ý được mà hồi đó NK luôn đi trước và tiên phong ở HN về các map cũng như các bản cs bản 1.1 mà mấy nhân vật đẹp lắm chứ ko phải là cảnh thì chỉ mặc áo thường mặc cướp thì chỉ có nam và 4 kiểu (cướp có cả con gái nữa :D)....nhiều lúc phải đợi mãi mới có thằng thoát ra để mình vào cứ y như chơi mấy cái trò game OL vậy....

và mà cuối năm 2002 và 2003 à ....thế thì chắc không phải là phoenix ....vì lúc đó phoenix đang tập trung vào war 3 và hay ra clan vn với cả lúc đấy thì hình như phong trào cs ở NK đã đi xuống rồi .....hàng bà Gái lúc bấy giờ ko còn mấy cao thủ....nhưng tôi chắc chắn là những thằng từng chơi lâu ở NK không thể ko biết đến phoenix và TL.....cứ hỏi bà Gái sẽ rõ....mà hai thằng đến bắn chỗ ông lấy nick là gì ? có thể nó ko lấy nick chính nhưng riêng tôi khi đã cho vào tầm ngắm thằng nào thì đều phải tìm hiểu chút ít về nó.....hàng nó hay ngồi...nick hay dùng ....sở trường .....
 
Thật lòng mà nói tôi không nhớ nick . TL mà bác nhắc đến tên là Thế Anh phải không ? Nhân vật này đã từng bị tôi hạ đo ván,cay cú rủ bắn độ,nhưng lấy tiền đè người,mà bọn tôi thì không có nhiều tiền,nếu có chắc đã cho ngất.Tóm lại trình độ TL tôi không ngán,thích chơi kiểu nào tôi cũng chơi,nhưng hắn lấy tiền đè người :D !
Lần đầu tiên tôi lên NK chơi là lần đó tôi 1v1 với 1 người nick là VuaChim,tên thì cũng không nhớ,và đã cho người này thảm bại :D . Tiếp theo đó là 2 người mà tôi kể.Vua chim thì tự xưng là đệ nhị NK,2 người kia cũng tự xưng nhất nhì NK :(
 
Back
Top