Chân Mệnh Thiên Tử - game cho một đam mê

Dạo này tết nên thấy mọi thứ cũng hơi ảm đạm >"<
 
Ảm đạm gì chứ tui thấy bọn nó vẫn oánh nhau ầm ầm =))
 
Cái đấy gọi là chiến thuật, me lúc người khác nghĩ tết mà đánh thì khỏi đỡ =))
 
Giờ mới để ý các quân đoàn cũng mạnh lên nhiều nhỉ :">
 
Bác ko thấy bọn nó công thành quá trời à như bên s1 này

attachment.php
 
Ôi mẹ ơi chiếm gần hết thành luôn rồi còn đâu @.@
 
Thì đấy còn có 3 thành là chưa chiếm thôi =.=!
 
Bên s2 cũng chiếm được hết 1/2 rồi này.>"<

attachment.php
 
Chắc mấy ông này tướng cũng lv 100 rồi nhỉ =.=
 
Không những tướng lv cao mà còn phải có dàn tướng toàn là danh tướng với hãn tướng.
 
Hồi đó thấy có ông có 2 danh tướng 3 hãn tướng. :-(||>
 
Không bik có ai có 5 danh tướng chưa nhỉ =))
 
Chắc có rồi ấy chứ tại hồi đó tui chơi trung bình cũng có 2 con danh tướng nè :">
 
Khi dễ tui vừa thôi cha tui cũng pờ rồ lắm chứ bộ :">
 
Back
Top