Hồi lần đầu tiên khi chân ướt chân ráo bước ra sv Sing/EU/NA để chơi ko có lấy 1 mống tiếng anh, nhưng mà do nghiện chém gió trên 4rum nc ngoài nên bây giờ riết rồi đọc chat của tụi nó hiểu cũng được 9/10, 1 còn lại là do từ vựng mới nên phải móc google ra.
là xem như vừa chơi vừa học
Cái này ko phải là điểm mạnh của game TQ nhé, nó là điểm mạnh khi đc phát hành ở VN. Vì nếu ngay từ đầu dân mình ko mê xem kiếm hiệp, mà cuồng các thể loại anime, phim Tây Âu thì cũng sẽ tương tự đối với game Hàn khi nhập qua đây thôi.
Mà mình nói thật là nhiều cộng đồng trong nc mình ý thức cực kỳ kém, nhiều lúc mình còn mong ko hiểu hết được tiếng Việt đễ bớt bị ức chế, như thằng em mình chơi gunny với bạn nó, 2 đứa cùng team, lập room kiếm ng đánh, vô đánh với mấy đứa random thì lúc tụi nó bị bắn sẽ la lên: cái đ*t cm mày, đ*~ mẹ mày,.... Còn lúc tụi nó thắng thì: Chỉ được cái mồm, bày đặt xạo L*n với tao.... =.= Giọng điệu khiêu khích mất dạy ko tả được.