Chào các ấy!

cả Lí Đí cũng kô vào nhà này :-?
Hello Olle CCHS =))
 
Ai thế nhỉ :-?
 
cchs có mục đối thơ chát nhảm bên Tâm Sự đây mà, có cả hình trong box này.
làm quen cái!
Chào!
 
Hình như có lần tớ thấy ảnh của cchs thì phải.
 
cchs vào đây nói lời tạm biệt à ? :-/
 
Híc "Chào Các ấy " nghe hấp dẫn quá :D :D tò mò nữa =))
 
sao nhà công chúa tiêu điều vậy nà
 
Oh my god :'>
 
oh my girlfriend... =))
 
Hj CCHS ;))Lần đầu Shie wa đây :D
HN hok phải 1 chiều mưa mà mấy hum mưa liên típ rùi ;))
 
sao h mới thấy cái này nhỉ ......>.>
/me đi thu xếp đồ đạc chuyển vào :'>
 
ủa cchs ở đây lâu rùi mừ :o
 
::( ...Chẳng hiểu vì sao hôm qua nghe giảng "Đây thôn Vĩ dạ", phấn khích quá nên ...bẻ gọng kính :(((((((((((((((((((((((((((((, hix hix gọng D&G made in Japan của mình :(((((((((((((((((((((((, hơn 1 xịch.

Thế là hôm nay đành ton tót đến kính mắt Tràng Tiền mua kính mới, :( còn phải khám lại mắt...[sợ từ bé T_T, nỗi ám ảnh mụ bác sĩ ở viện Mắt 5 năm trước). T.T Cuối cùng thì, mắt tăng số,- -- vì làm việc quá "điều độ" :'>, mắt bị ảnh hưởng, suy nhược :-&...omggggggg!!! Xong rồi mơi được thế nào, ghi cái hóa đơn thuốc ra mà đau đớn /:).

Lời khuyên mang tính đe dọa của bác sĩ: =(( Hạn chế không dùng PC, ko được đọc sách khi nằm (đấy là thói quen yêu thích của mình mà =((), ăn và uống hỗn hợp cà rốt và một số thứ j` j` í (ụa), uống thuốc điều độ (8-|).

Cất cái gọng vào hộp kỷ niệm, T_ ba vừa mua cho mình được 4 tháng, càng ngày càng thấy mình thuộc loại phá hoại lên pro rồi /:) - =(( đủ thứ rồi chứ có ít đâu :(((((((
 
toàn cái khó sửa không cả ....xem ra rồi mắt cchs sẽ tiếp tục lên số ^^
 
hilu hông quen củng chào đại :D,cứ tích cực chat chit và PC thì nó lên số 5 hay 6 cho nó tuyệt,mình củng gần theo CCHS roài,số 3 roài :|
 
Back
Top