Darth_Revan
Mario & Luigi
- 13/3/07
- 723
- 0
- Thread starter
- #161
Mẹ Dante trông giống Trish màKyrie muốn hở thì trừ phi nó đổi nghề từ hát opera sang ca sĩ nhạc rock
Mà ở đây sao ko ai quan tâm đến mẹ của Dante nhỉ,bả cũng đẹp lắm mà :'>

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mẹ Dante trông giống Trish màKyrie muốn hở thì trừ phi nó đổi nghề từ hát opera sang ca sĩ nhạc rock
Mà ở đây sao ko ai quan tâm đến mẹ của Dante nhỉ,bả cũng đẹp lắm mà :'>

Thấy ảnh bả rồi nhưng cũng nên thêm vào chứ,hiếm char nữ mà :'>Mẹ Dante trông giống Trish mà
Đàn chị nào,hình như Kyrie ko quen Trish với Lady :'>AI bik dc đến phần 5 nó có hiền ko hay lại học đòi theo đàn chị =.=



Cái FFX là Square còn FFX-2 là Square Enix nên nó có thay đổi,mà Yuna là hát nhạc POP nhá, còn Kyrie nếu cứ đi hát Opera thì ko thể nào hở được :'>Chiện gì củng có thể xải ra
Ca sĩ thì đâu lại chả có chỗ làm ăn.Order bể nhưng cái nhà hát còn đó thì cũng được rồi :'>Ô pê gì nữa, tụi Order of the Sword bể hụi rồi, hát Ô pê hết catse rồi lấy gì ăn, phải bạ đâu hát đó chứ kén chọn có mà húp mắm

Tưởng tượng ghê thậtHát Ô pê thì tụi nghe chủ yếu là mấy thằng Order, nay nó bể thì còn ai mà thèm nghe nữa, Nero đánh banh ụ của quái rồi, hết công ăn chiện làm, trong thời đại xăn 19.000/lít này mà xách cái Demon Bringer chạy vòng vòng có mà ăn cám, đành lết xin việc tại quán Devil May Cry của chú hai, để em Kyrie ở nhà lo sợ bị mấy anh ko đàng hoàn ép làm JAV nên anh Nero xin anh Dante cho tá túc lun ở Devil May Cry làm ca sỉ hát hộp đêm của quán cùng đàn chị Lady, Trish và thế là.........................mọi chiện củng có thể xải ra
.Mà cũng lạ là dân của cái thành phố này chả biết nó làm cái gì mà sống,lúc nào chạy ngoài đường cũng chả có ma nào cả.Phần 3 thì còn thấy có cái quán bar :'>Dante mà dân cô hồn á.Với lại trong cái ending thì Dante nó nói là có gặp lại nhau hay ko còn tùy chứ đâu phải là quen biết rồi gặp nhau thường xuyên đâu :'>Thì hợp lý thế còn gì, Kiều còn đi làm tiếp viên nữa là...lấy gì mà Kyrie thoát khi mà chú Nero lại qua lại với dân cô hồn như anh hai Dante
Dante coi thế chứ hiền lắm đó,nói chung là tiệm kinh doanh của Dante cũng khá bèo,làm 1 cái phi vụ cỡ như diệt bọn Order cũng chỉ kiếm được vài đồng thôi.Mà ko biết Trish ở cửa hàng Dante thì sống bằng gì :'>Dante mà ko cô hồn thì em vái bác, có thằng nào làm ăn tử tế mà tưng tưng đi chém giết thế ko, gốc quý tộc đấy nhá, hú hí mấy cái là nguyên bầy Devil từ địa ngục ra mà lạy lục chứ chả chơi, con Sparda mà tưởng tầm thường à, giang hồ cấp cao đấy, btw, nghỉ xem thằng Nero lụm cây Yamato, xài Demon Bringer, lỡ có mà banh chút đỉnh thì củng phải quay lại kím Dante để lấy giấy bảo hành chứ

Hình như là Lady nó ko làm ở đó mà chỉ có Trish thôi.Lúc cuối thấy Lady nó hỏi là nói đi theo đánh có được ko mà :'>chả lẽ khách hàng toàn là đàn ông là những người có nhu cầu........,bác nói thế xúc phạm lady rồi