Caosuthủng nói:Bác Lỗ Trí Thâm nói hay quá, làm tui nở mày nở mặt lây. Công nhận là mấy thằng cung ghẽ bắn xa lợi hại thật, nó dùng đi săn thì trùm. chứ thứ nó đem đi buôn, thief ra cả đống vây lấy nó thì không biết nó làm sao.
Thế mà nó cứ bảo chơi thế này chơi thế kia mới lợi.
Mỗi class có ưu nhược điểm riêng, không so sánh chung được. Vác dáo xông vào quất đùng đùng là phong cách của spear, là phong cách của võ tướng. Còn cái thứ bắn cung nhà chú thì hay nhất là đâm sau lưng chiến sĩ (hiệu quả đấy nhưng chỉ dành cho những ai hay cay cú, thích chích lén người khác).
Còn spear nhà em xông pha trận mạc (cắn máu lòi tùm lum) nhưng mà nhìn nó ngầu. Chơi game ăn thua là có hợp phong cách mình thôi. Charracter là đại diện của mình mà, thích thì cứ build thôi, đâu nhất thiết phải hiệu quả.
Fusu nay đã hai tư.
Cu nào sớ rớ cho nhai củ từ.
Nhân tiện hỏi luôn các bác chơi spear. Em thấy có đứa luyện thêm skill băng để frozen đối thủ. Nhưng mà em thì tiếc "sp" cực, các bác thấy em có nên phí "sp" vào cái đoạn cay cú pk không? em chơi văn nghệ là chính hà, không cay cú lắm, kill được người ta thì cười hề hề, mà bị kill thì cũng hề hề cười, còn khen người ta một câu "strong" cho vui.
ặc! con spear của chú hơn tôi được 400 máu là căng thôi nhá ( lv 40+) bị quây thì tôi chịu thua thằng blade chứ ông thi xin miễn đi, chưa biết thằng nào chì hơn thằng nào đâu, kể cả pvp, 1 vs 1 mặt đối mặt chưa chắc ông đã chì bằng tôi (bow fire sub ice pure str) đâu, thích tôi với ông dứng cùng tanks cùng bắn xem thằng nào chết trước. mà hồi trước chơi cùng nhau hình như có mỗi tôi là solo trader mà sống thì phải

hôm đấy tí nữa thì bỏ bow học blade
rùa mới thắng đuợc thằng kia
(1 hit của pure int là bác có nguy cơ ôm hôn thắm thiết cái .... floor)
vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần ăn 1 hit back town của pure str nhá!